4,395 views

Bạn Đang Thiếu

       Sau đó ông khát vọng tiền bạc, ông đã thừa hưởng một tài sản và kiếm thật nhiều tiền nhờ viết sách. Thế nhưng điều đó cũng chẳng khiến ông thoả mãn. Ông tìm kiến thành công danh vọng và địa vị. Và ông đã đạt được tất cả. Ông đã viết tác phẩm mà bách khoa tự điển Britannica mô tả là một trong hai tiểu thuyết vĩ đại nhất của nền văn học thế giới, thế nhưng ông vẫn đối diện với một câu hỏi rất hay đó là ….. Nhưng rồi sao nữa? Và ông  thú nhận mình  đã bế tắc, không có câu trả lời.

        Rồi ông nuôi tham vọng về gia đình, tạo cho gia đình có cuộc sống tốt đẹp nhất có thể được. Ông kết hôn năm 1862 có một người vợ tốt bụng, yêu thương, hai ông bà có 13 người  con (mà theo ông, chính sự bận rộn của gia đình đã làm ông xao lãnh việc tìm kiến mục đích và ý nghĩa của cuộc sống). Ông đã đạt được mọi tham vọng và chìm ngập trong cái có vẻ là hạnh phúc toàn vẹn. Thế nhưng, một câu hỏi đã đưa ông đến bờ của việc tự sát đó là: “ Liệu ý nghĩa nào trong cuộc sống tôi, vượt khỏi tầm hủy diệt không thể tránh được của tử thần; đang chờ đợi tôi chăng? Ông đã tìm lời giải đáp trong mọi lãnh vực khoa học và triết học. Và ông chỉ tìm ra một câu hỏi duy nhất là: “ Tại sao tôi sống.“ Và  câu hỏi này có một cách trả lời độc nhất đó là. “Trong sự vô hạn của không gian, và sự vô hạn của thời gian,  thì những phân tử cực kỳ nhỏ biến đổi theo tính phức tạp vô hạn.“

      Khi nhìn những người đương thời, ông thấy họ không đối diện với câu hỏi hàng đầu này của cuộc sống như:  Tôi từ đâu đến? Tôi đang đi về đâu? Tôi là ai ?  Sống có ý nghĩa gì? Cuối cùng, ông thấy những nông dân Nga có đủ yếu tố để trả lời những câu hỏi đó, chỉ duy nhất qua niềm tin vào Chúa Giê-xu của họ, và ông đã nhận biết rằng: Chỉ trong Chúa Cứu Thế  Giê-xu chúng ta mới tìm ra lời giải đáp; cho một cuộc sống có ý nghĩa và mục đích.

       Nhưng cũng có người bảo, tại vì thời xưa, thế giới này chưa có nhiều vui thú như ngày nay, cho nên có nhiều người chán sống, còn bây giờ thì khác rồi! Phải chăng ai đó có quan niệm như thế, thiết tưởng người đó đã qúa sai lầm rồi. Có thể người ta quên rằng: Thế giới này càng nhiều vui thú, thì số người phạm tội, chán đời, thất vọng, tìm cách tự giải quyết mạng sống mình càng ngày càng cao mới đúng chứ?

         Hơn 100 năm sau đó, đối với thế gian này cũng chẳng có gì thay đổi. Freddie  Mercury, Ca sỹ hàng đầu của nhóm nhạc Roch Queen chết vào cuối năm 1991 đã viết trong một bài hát cuối cùng trong tập nhạc “ Phép Lạ” như sau:  Có ai biết chúng ta sống để làm gì không?  Mặc dù anh đã thu góp được một gia tài khổng lồ, và đã thu hút hàng ngàn kẻ hâm mộ, nhưng trong một cuộc phỏng vấn ngay trước khi chết, anh nhìn nhận là mình cô đơn cùng cực. Anh nói: ” Bạn có thể có mọi thứ trên đời, mà vẫn là con người cô đơn nhất, và đó là nỗi cô đơn cay đắng nhất. Thành công đã mang lại cho tôi sự tôn sùng của toàn thế giới với hàng triệu bảng  Anh, nhưng lại cản trở một điều mà mọi người chúng ta đều cần, đó mối liên hệ yêu thương và liên tục.”

        Ai trong chúng ta cũng biết được rằng: Là con người, không ai có thể đặt tình thương với ai một cách liên tục. Có nghĩa là tình yêu thương của con người tại đời này, không thể kéo dài để tồn tại nơi đời sau nữa. Có biết bao nhiêu người, ngày nay chỉ cần tình thương của con người trong thế giới tạm bợ này là đủ. Nếu như thế thì đâu có ai thất vọng hay run sợ trước cái chết? Tình thương con người rất cần, nhưng tình thương đó không đủ để khoả lấp sự trống vắng khủng khiếp trong tấm lòng của con người, mà phải sống nhờ vào tình yêu của Đức Chúa Trời; Đấng dựng nên con người. Vì Ngài không những gìn giữ và bảo vệ con người ở trong đời này mà thôi đâu, nhưng còn ở đời-đời nơi đời sau nữa. Con người không có Đức Chúa Trời thấy thất vọng là điều không có gì ngạc nhiên cả. Lý do, là chúng ta được Đức Chúa Trời dựng nên để sống trong mối liên hệ mật thiết không ngừng nghỉ đối với Đức Chúa Trời.

        Thiết tưởng, dù ai trong chúng ta đang là thành viên của  bất kỳ tôn giáo nào, hay nói khác hơn, tất cả mọi người có mặt trên địa cầu này, đừng ai quên chỉ một câu Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời đã phán khi tạo dựng loài người. Lời Chúa được chép trong sách Sáng-thế-ký 1 : 27 “ Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người Nam và người Nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho.“

       Có lẽ chúng ta cảm thấy rất đau buồn cho một người, khi hiện diện ở trên đất này mà không biết mình từ đâu mà có, và sống để làm gì? Nếu ai trong chúng ta là con người do Đức Chúa Trời dựng nên, đã hiện diện trên đất này, mà chán chường thất vọng, vì không biết ý nghĩa cùng mục đích của đời sống mình. Là tại vì người đó không biết mục đích và ý nghĩa của Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình để làm gì?  Bạn hãy quay về với Thánh kinh, để hiểu được một điều vô cùng quan trọng. Ấy là, Đức Chúa Trời dựng nên loài người giống như hình Ngài để sống và tương giao với Đức Chúa Trời. Nếu bạn không phải là người thuộc về Chúa, thì bạn đã là người thất vọng. Sự thất vọng này nó không đơn giản, nhưng ảnh hưởng đến cả thể xác và linh hồn, đời này và đời sau.

       Chúa Giêxu đã phán một cách rõ rang: “ Ta là đường đi, Lẽ thật, và sự sống.“ Chỉ có Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo duy nhất để đưa chúng ta vào mối liên hệ với Đức Chúa Trời, một mối liên hệ đặc biệt, và kéo dài đến vô tận. Chắc có lẽ bạn ngạc nhiên, không biết Chúa yêu thương chúng ta với một tình yêu như thế nào; mà tất cả mọi người tin Chúa Giê-xu, khi đón nhận tình yêu của Ngài đều sống trong bình an, phước hạnh và hy vọng. Vâng, mời bạn nghe Lời Chúa phán trong Thánh kinh sách Tiên-tri Giê-rê-mi  31: 3 “ Đức Giê-hô-va từ thuở xưa , hiện ra cùng tôi mà phán rằng : Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi, nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến.“

       Khi tôi nói về tình yêu thương vô hạn lượng của Đức Chúa Trời dành cho những người đặt niềm tin nơi Ngài, và mời bạn cùng tin Chúa Giê-xu  như chúng tôi, để nhận tình yêu kỳ diệu đó. Nhưng có thể có ai đó không vui, vì  nghĩ rằng: Chẳng lẽ  đạo Chúa mới có tình thương của Chúa, còn các tôn giáo khác, không có tình thương của người  sáng lập tôn giáo sao? Để tránh sự hiểu lầm gây cho cho bạn một sự tự aí, có thể làm bạn bị trở ngại trên bước đường tìm hiểu về Chúa. Tôi xin giải thích rõ ở chỗ này. Điều tôi muốn nói, là tất cả mọi giáo chủ của tất cả mọi tôn giáo trên thế giới này đều có tình thương cả, nhưng có những người sáng lập tôn giáo, đã theo án lệnh của Đức Chúa Trời để từ giã tín đồ mình trở về đất, khiến cho người tin bơ vơ, cô đơn. Cho nên tình thương đó đâu còn tồn tại, nếu còn chỉ là sự lưu luyến, tiếc thương, nhớ nhung qua những hình ảnh, chứ người đã khuất rồi thì coi như chấm dứt tất cả mọi sự. Trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 146 : 4  Lời Chúa phán:“ Hơi thở tắt đi loài người bèn trở về bụi đất mình. Trong chánh ngày đó các mưu mô nó liền biến mất.“

        Giả sử, nếu các vị sáng lập tôn giáo mà còn đang sống, nhưng tín đồ  đã qua đời trước rồi thì cũng thế thôi. Hay là nếu cả hai còn đang sống, thì tình thương cũng chỉ là tạm bợ để chờ ngày chia ly, chứ giữa một người sống và một người chết thì đâu có liên hệ gì nữa.

       Mời bạn hãy nghe một phân đoạn Thánh kinh mà Chúa Cứu Thế Giê-xu phán với những người tin Ngài, được ghi lại trong sách Giăng 14 : Tôi bảo đảm rằng: những Lời phán của Chúa Giê-xu đã thật sự làm cho  người tin Chúa, tự thấy tấm lòng mình ấm áp, vui vẻ, mang một sự hy vọng tràn đầy để sống những ngày còn trên đất, niềm vui đó chúng ta không thể diễn tả được, vì nó cao hơn sự hiểu biết của ngôn ngữ loài người. Chúa Giê-xu phán . “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ.  Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.  Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa. Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu; làm sao biết đường được? Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Thượng Đế . Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Phi-líp thưa rằng: Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi, thì đủ rồi. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết ta! Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi? Ngươi há không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, hay sao? Những lời ta nói với các ngươi, chẳng phải ta tự nói; ấy là Cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Khi ta nói rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, thì hãy tin ta; bằng chẳng, hãy tin bởi công việc ta. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên-ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta; vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống.   Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta; các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi.  Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta.”

         Qua phân đoạn Thánh Kinh này, chúng ta  nhận được một điều rõ ràng nhất,  đó là người tin Chúa chắc-chắn sẽ  lên thiên đàng, theo như lời Chúa phán. Vậy thì thiên đàng là một chốn thực hữu. Đây không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng trong niềm tin tôn giáo, hay là kết qủa của một trạng thái  tâm lý bất ổn, đang mong đợi một chuyện viển vông sắp xảy ra.

         Nếu bảo thiên đàng của những người tin Chúa là có thật, thì cũng đâu có tôn giáo nào  chấp nhận mình không có thiên đàng đâu? Ngoại trừ  đạo của qủy Sa-tan thì không nói tới rồi. Cho nên có người bảo, đi theo một tôn giáo mà không có thiên đàng thì theo làm chi, nhưng trên thực tế ngoài đạo Chúa ra, đâu có tôn giáo nào có thiên đàng đâu, nhưng họ vẫn có những nơi đến với những tên gọi thật êm dịu và ngọt ngào theo trí tưởng tượng của tôn giáo. Nhưng  cho dù bạn có nói như thế nào đi chăng nữa, đời sống bạn vẫn không bao giờ được bình an, vì những gì bạn  đang trông mong đều không bao giờ có thật. Điều đó giải thích rằng: không có Chúa, mỗi khi nghĩ về tương lai đời sau, linh hồn bạn cảm thấy rất cô đơn và sợ hãi. Chính điều đó đã làm cho bạn bất an  và đi đến thất vọng trong cuộc sống!

            Bạn cứ thử nghĩ, Nếu một người không có tiền để sống, thì có lẽ điều cần nhất của người đó là tiền chứ đâu cần gì khác, vì tiền có thể giải quyết được nhiều điều. Nhưng nếu một người nào đó đem tiền giả cho họ, họ có vui mừng để đón nhận không? Có. Họ sẽ nhận, vì tiền giả phải cho vào ban đêm, thế thì sau khi nhận người đó có vui không? Vui lắm, và mừng  lắm, nhưng chỉ là niềm vui mừng tạm thời. Vì đến sáng, khi xem lại, người đó thấy thật sự đó là tiền giả thì sẽ đau khổ, buồn bã. Nếu có tức giận thì cũng đã muộn.

          Thế thì hiện nay, một người không tin Chúa đang chết về phương diện tâm linh, thì người đó cần gì? Cần sự sống đời-đời chứ? Nhưng sự sống đời-đời ở đâu? Nếu không phải là từ Đức Chúa Trời là Đấng sống đời-đời thì ai có sự sống đó để ban cho con người. Bạn phải nhờ  vào lời phán của Đức Chúa Giê-xu được chép trong Thánh Kinh sách Giăng 8 : 12 “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.“ Trong Thánh kinh sách Rô-ma  12 : 12  Lời Chúa phán: “ Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng.“  Mặc dầu đây là thời kỳ tối tăm, nhưng rất tiếc chỉ tối tăm; với những ai không có Chúa thôi! Còn những  người Cơ đốc đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu không bao giờ lầm lẫn, vì tất cả những gì thuộc về Chúa mà người Cơ đốc tin, đều được bày tỏ trong sự sáng. Mọi nền tảng căn bản về niềm tin đều xuất phát từ nơi Đức Chúa Trời Chân thần là Đấng dựng nên vũ trụ và loài người. Ngài là Đấng sống đời-đời, trong Ngài không hề có sự chết. Cho nên khi con người Cơ Đốc còn sống, hoặc qua đời, vẫn tiếp nhận tình yêu thương đời-đời của Đức Chúa Trời mà không hề có sự thất vọng hay sợ hãi.

          Thiên đàng thuộc về những người tin nhận Chúa Giê-xu. Là nơi Đức Chúa Trời đang ngự trị, cũng là nơi mà  hiện nay Đức Chúa Giê-xu đang ngự  bên hữu Đức Chúa Cha. Trong Thánh kinh, thiên đàng được mô tả như một vương quốc, sách II Phi-e-rơ 1 : 11 Lời Chúa phán: “ Anh em sẽ được cho vào một cách rộng rãi trong nước đời-đời của Chúa Giê-xu Christ là chúa và cứu Chúa chúng ta.”

         Thiên đàng cũng được gọi là “Nhà Cha“  nơi dành cho tình yêu thương và sự vui mừng. Thiên đàng là gia đình của Đức Chúa Trời. Vài năm trước đây, có một tờ báo Luân-Đôn, tổ chức một cuộc thi, chọn ra một định nghĩa hay nhất về “ Gia đình.“ Câu định nghĩa được chọn đó là: “ Gia đình là nơi bạn được đối xử nồng hậu nhất và than thở nhiều nhất.” Nhà thơ Robert Frost  đã nói: “ Gia đình là nơi mà khi bạn đến, người ta tiếp bạn vào.“ Vâng! Đây qủa là một định nghĩa hợp lý. Nơi đó sẽ không còn đau đớn, khốn khổ hay là than vãn nữa. Nơi đó, chúng ta sống với Đức Chúa Trời yêu thương, trong niềm vui vẻ và phước hạnh đời-đời. Các qúy vị tín hữu hãy vui mừng và hăng hái lên, vì tất cả những gì tốt đẹp nhất ngoài sự tưởng tượng của chúng ta, mà Chúa Giê-xu đã hứa ban cho đang chờ đợi chúng ta ở phía trước.

           Thế thì bạn phải cần có một thiên đàng thực sự đang hiện hữu, từ nơi Đấng đang sống là Đức Chúa Trời dành cho, nếu không,  bạn là người chưa có thiên đàng thật, cho đến một ngày nào đó, khi bạn nhận diện được thì đã muộn. Bạn cần có sự soi sáng của Chúa Giê-xu để sớm nhận ra điều đó.

          Bạn muốn mình là người thật sự thuộc về thiên đàng của Đức Chúa Trời, bạn phải tin Chúa ngay bây giờ. Đây là cơ hội và quyền lợi độc nhất vô nhị  mà Đức Chúa Trời dành cho bạn. Người ta bảo: Nước chảy về nguồn. Lá rụng về cội. Thế thì người chết về đâu? Chắc có lẽ chúng ta không ngạc nhiên khi Lời Chúa phán: “ Khi con người tắt hơi , thân xác trở về buị đất , còn thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban cho nó.”

         Nếu giả sử, có ai đó trong chúng ta chỉ đồng ý phần một của câu Thánh Kinh này, là thân xác trở về bụi đất. Vì đã thấy tất cả mọi người chết trước mình đều thật sự đúng y như vậy. Nhưng lại rất tức cười, vì có người không đồng ý linh hồn trở về nơi tay Đức Chúa Trời. Thế thì về đâu? Mọi người trên đất, ai nấy đều thay nhau để nằm xuống, thì ai về tray ai? Nếu bạn không biết chắc tương lai đời sau bạn phải gặp Đức Chúa Trời, thì có nghĩa là bạn chưa có sự sống đời sau từ nơi Ngài ban cho. Bạn đang thiếu điều đó. Hãy tìm đến Chúa Giê-xu Christ và tin nhận Ngài, thì bạn sẽ nhận được sự sống đời-đời, và  bình an phước hạnh sẽ đến.Amen .

Servant  Elijah  Nghiem