4,357 views

Bạn Đang Thuộc Về Ai

         Trong tương lai, khi Chúa gọi, bạn có tin chắc là mình được lên thiên đàng không? Chắc cũng chẳng có ai dại gì mà trả lời không? Nhưng chắc thì cũng chẳng chắc, vì có đọc Thánh Kinh đâu mà biết chắc hay không? Đành rằng, Lời Chúa đã phán rõ: “ Ai tin ta thì được sự sống đời-đời.“ Nhưng đa số, cũng chẳng biết nghĩa của chữ tin là như thế nào nữa. Người chưa bao giờ biết Chúa, nhưng hỏi họ có tin Đức Chúa Trời không? Họ cũng trả lời là tin chứ. Như vậy, người đã tin Chúa và người chưa tin Chúa, coi chừng chỉ khác nhau ở chỗ là đã được hướng dẫn cầu nguyện tin Chúa một lần, còn tất cả mọi sự việc sau đó đến nay đều chẳng có gì khác trước kia! Chính vì thế cho nên, trong cuộc sống, hơi có một chút gì cũng bối rối. Vì mình tin Chúa, nhưng đã có lần nào gặp Chúa trong đức tin đâu.

        Thế thì bây giờ, bạn nên suy nghĩ thật kỹ đi. Có phải bạn thật là người tin theo Chúa không cái đã? Bạn tin Chúa, bạn có sự tri thức về Chúa mỗi ngày không? Sự tri thức không đóng khung trong một giới hạn thời gian, mà phải đeo đuổi sự hiểu biết cho đến khi Chúa gọi mình. Nếu không mình chỉ là những người tin Chúa cho có. Rồi qua đời sống hằng ngày của mình, mình chẳng làm gì để bày tỏ sự vinh hiển của Chúa cho người khác. Ngược lại, mình làm tối danh Chúa để có lợi cho Sa-tan.

       Có những người tin Chúa đã mấy năm. Nhưng cũng chẳng biết tin Chúa để làm gì? Vì có người được hỏi rằng: Anh chị theo Chúa được bao lâu rồi? Họ trả lời: Lâu lắm rồi. Thế hỏi: Tại sao anh chị tin Chúa? Thì được trả lời: Đạo nào cũng tốt. Nhưng chọn đạo Chúa là tại vì thấy nhiều người theo Chúa được phước. Chắc có lẽ người đó khám phá được Chúa là Đấng giàu có, nên tin theo để  xin Chúa chút đỉnh phước, hầu dễ kiếm tiền chắc? Nếu thế thì tin Chúa làm gì cho mệt. Không tin Chúa, Chúa cũng cho mà.

        Điều quan trọng của một người khi tin Chúa thì phải hiểu rằng: Đáng lý ra, mình là người chờ sự đoán phạt rất kinh khiếp, vì tội chống nghịch Đức Chúa Trời và không thờ phượng Ngài. Nhưng vì Chúa là Đấng yêu thương, đến thế gian này tìm kiếm mình, khi nghe được lời Chúa gọi, mình bỗng tỉnh thức. Mắt mình đã mở ra để thấy được mình là một tội nhận. Được Chúa Cứu Thế Giê-xu chết thay cho trên thập tự giá. Khi tin Chúa, mình thưa với Chúa rằng: “Con cảm ơn Ngài. Vì chính Ngài đã chết thay cho con. Xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con và nhận con làm con của Chúa. Xin ban sự sống đời-đời cho con.” Tin Chúa:  được xóa bỏ tội lỗi, được Chúa ban cho sự sống đời-đời, mặc dù đang sống giữa thế gian để dành cho ngày thiêu hủy, nhưng mình không thuộc về  thế gian, mà thuộc về thiên đàng vinh hiển. Có phải chăng những người đã tin Chúa mà quên mất không biết tin Chúa để làm gì? Là những người không nói, hay nói mà quên mất những giờ phút đầu tiên, khi cúi đầu xưng nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu hay sao?

        Thật qúa nguy hiểm. Thánh Kinh muốn giúp bạn để xác định lại vị trí của bạn hiện nay. Bạn đừng bỏ qua cơ hội này. Vì cuộc đời con người qúa ư là ngắn ngủi, hãy đọc Lời Chúa để thấy được tiêu chuẩn của một Cơ Đốc nhân mà Chúa Giê-xu phán trong Giăng 15 :19 : “ Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi.“

       Chúng ta hãy tìm hiểu nghĩa của từ “ thế gian” khi Chúa Giê-xu muốn dùng nó. Thuật ngữ này Chúa dùng trong Thánh kinh ít nhất theo ba phương diện khác nhau.

       1 / “ Nó có nghĩa là thế giới được Đức Chúa Trời tạo dựng nên.

         Trong Thánh Kinh sách Giăng 1:  10  Lời Chúa phán : “ Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài.” 

       2 / Có ý nói đến thế giới loài người. Trong Thánh Kinh sách Giăng 3 : 16 : “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

       3 /  Nói đến một công đồng xa cách đức Chúa Trời, chống nghịch lại với Ngài. Trong Thánh Kinh sách Sáng-thế-ký  6:12 Lời Chúa Phán: “ Nầy, Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy đều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại.”

        Đối với quan điểm của Cơ Đốc nhân thì thế gian bao gồm: Con người, kế hoạch, tổ chức, hoạt động, triết học, những giá trị ở trong một xã hội không có Đức Chúa Trời. Đành rằng người ta bảo: trong thế giới  của thế kỷ 21 này có rất nhiều con người tài ba lỗi lạc. Có giá trị về trí tuệ, có những nét đặc sắc của mỗi dân tộc về truyền thống văn hoá lâu đời. Vâng, dù có tốt đẹp đi đến đâu chăng nữa, thì tất cả những điều đó, được phát xuất từ tâm trí bất toàn của con người. Kể cả những thú vui đầy tội lỗi, đang lan tràn khắp mọi nơi, được con người hưởng ứng nồng nhiệt. Kết qủa của những điều đó trong thế gian, là sự kiêu ngạo luôn được tôn cao. Mà sự kiêu ngạo đã được Thánh Kinh lên án trong sách Châm-ngôn 16:18 như sau: “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau. Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.“

       Chúa Giê-xu khuyên dạy những kẻ thuộc về Ngài ở trong Thánh Kinh sách I Giăng 2: 15  rằng: “ Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.  Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.”

        Có nhiều người tin Chúa, nhưng không muốn sống một cuộc đời có Chúa ngự trị, ham thích thế gian hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Nếu được khuyên bảo, thì họ cũng viện cớ là: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, nên mình cũng phải yêu thương thế gian. Nghĩa của từ yêu thương đối với Đức Chúa Trời là cao cả, là cứu vớt, là hy sinh. Còn đối với sự suy nghĩ của một số người là: hiệp nhất với thế gian, và hoà đồng với tôn giáo. Đức Chúa Giê-xu yêu con người trong thế giới hư mất này. Ngài đem tình yêu thương đến cứu họ, cho họ thoát khỏi thế giới tội lỗi, chứ Ngài có hiệp nhất với thế gian và đồng hoá với tôn giáo đâu. Nếu nói như thế thì người được cứu và người hư mất có gì khác nhau? Mà nếu ai nghĩ và làm như thế, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu xuống thế gian làm gì? Nếu bạn không biết mình đang đứng ở vị trí nào, thì  bạn hãy giở ngay Thánh Kinh ra. Nếu bạn làm không đúng theo Thánh Kinh, có nghĩa là bạn không phải là người theo Chúa thực sự. Nhưng bạn đang làm theo thế gian, và người thế gian đang dẫn dắt bạn, chứ không phải Đức Chúa Trời.

        Nếu bạn nghĩ rằng: là người đã tin Chúa mà không theo thế gian, không thuộc về thế gian, sẽ bị thế gian ghét bỏ, chống đối, bắt bớ và ghen ghét, thì đó là dại dột. Thế thì, đã có bao giờ, bạn đặt cho mình một câu hỏi: Tại sao mình tin Chúa, mà Chúa lại để mình trong một thế giới bị nhiều người ghét bỏ, và các tôn giáo thì không ưa Cơ Đốc Giáo không?

       Vâng! Chúa Giê-xu đưa ra nhiều lý do cho chúng ta. Nhưng trong bài này, chúng ta chỉ sơ lược qua bốn điểm sau đây.

        1 /   Vì  Chúng ta phải bày tỏ mình là người giống Chúa.

              Trong Thánh Kinh sách Giăng 15: 18-20 Chúa Giê-xu phán: “Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi.  Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi.  Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi.”  

        Có gì lạ đâu, nếu người đời ghét Chúa, thì cũng sẽ ghét những kẻ giống Chúa. Đó là cái ưu điểm của người Cơ đốc.  Trong Thánh Kinh sách Giăng 13 : 16 Lời Chúa phán: “ Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình.“ Nếu Chúa là Chủ, mà thế gian không ngợi khen Ngài, mà còn ghét Ngài, thì chúng ta là tớ làm sao lại có thể được thế gian khen ngơi? Nếu bạn đang được thế gian khen ngơi, thì bạn đang là người thế gian chứ không phải thuộc về người có hình ảnh giống Chúa. Bạn hãy xem lại chính mình.

       Thứ 2 /  Để chứng tỏ Chúng ta không thuộc về thế gian.

       Trong Thánh Kinh sách Giăng 5 : 19 “ Vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy.“

         Khi đã tin nhận Đấng Christ, chúng ta không thuộc về thế gian. Chúng ta đã bước qua đời sống thuộc linh hoàn toàn mới mẻ. Chúng ta thuộc về Chúa Giê-xu chứ không thuộc về thế gian. Quyền lực tăm tối hãm áp, và điều khiển con người của chúng ta trước khi tin Chúa, nay không còn nữa. Huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm sạch mọi tội lỗi chúng ta. Ngài đã biến hoá chúng ta từ con người hư mất trở nên con cái của Đức Chúa Trời.  Con người trước kia có tên dưới địa ngục, nay được ghi vào sách sự sống đời-đời ở trên thiên đàng. Là công dân thiên quốc làm việc dưới trời. Dĩ nhiên chúng ta đang ở trong một thế-giới vật chất, chứ không phải một thế giới tâm linh. Nhưng khi tin Chúa chúng ta hoàn toàn khác hẳn. Được Chúa giao phó trách nhiệm “Công Bố Phúc Âm” ra khắp thế giới. Biến đổi những người trong thế giới hư mất, đem họ về với Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ .

       Chúng ta đang là những người dự phần vào ơn kêu gọi ở trên trời. Chúng ta không còn quan tâm về vật chất, và sự ham muốn thú vui xác thịt, tội lỗi ở thế gian này nữa. Điều đó không có nghĩa là chúng ta xa rời thực tế, và hoàn toàn cách biệt với nhu cầu của thế gian. Nhưng khi chúng ta đã trở thành những người thuộc về thiên đàng, thì chúng ta phải nhìn những điều thuộc về đất theo tiêu chuẩn ở trên trời.

        Vì người tin Chúa là người được dựng nên mới. Trong Thánh Kinh sách I Cô-rinh-tô 5 : 15 Lời Chúa dạy: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.“  Người đã dựng nên mới  bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, thì đâu có muốn sống theo cuộc sống cũ nữa. Vì cuộc sống cũ là bại hoại, xấu xa, và để dành cho lửa. Nhưng còn người mới thì hoàn toàn khác hẳn. Đức Chúa Giê-xu cũng đã phán trong Thánh kinh sách I Phi-e-rơ 4 : 1-4 như sau: “ Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy ý đó làm giáp trụ, vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt, thì đã dứt khỏi tội lỗi, hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời, và thờ hình tượng đáng gớm ghiếc. Họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm dật bậy bạ ấy, thì họ lấy làm lạ và gièm chê. Nhưng họ sẽ khai trình với Đấng đã sẵn sàng xét đoán kẻ sống và kẻ chết.   Vì ấy bởi điều đó mà Tin lành cũng đã giảng ra cho kẻ chết, hầu cho sau khi chịu xét đoán theo loài người về phần xác, thì họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần hồn.“

       3 / Tại vì thế gian đang bị mù loà về tâm linh .

        Có nhiều người trên thế giới ngày nay, đang chống Chúa Giê-xu một cách kịch liệt. Thử hỏi: Ngài đến thế gian này bày tỏ tình yêu, chiụ tất cả mọi sự sỉ nhục, để đền tội thay cho con người, hầu cứu con người thoát khỏi sự chết, và ban cho con người sự sống đời-đời, chứ  con người đâu có tốn tiền tốn bạc, hay là Ngài có làm điều gì để khốn khổ cho ai đâu! Ngoài ra Ngài còn ban cho loài người đầy đủ mọi thứ để con người xử dụng, hưởng thụ, mà biết ơn Đức Chúa Trời.

       Nhưng sở dĩ, con người chống Ngài, là vì Sa-tan đã làm cho con người sai lạc, trong Thánh Kinh sách II Cô-rinh-tô  4 : 3- 4 Thần của Chúa cảm động Thánh Phao-Lô để ông thốt lên rằng: “ Nếu Tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.“

       Còn về phần bạn đã tin Chúa Giê-xu, bạn phải thấy mình khác hẳn lúc chưa tin chứ? Nếu không thì bạn cũng đang là người thuộc về thế gian. Nguyên nhân, chỉ vì bạn  ham mê mọi sự cám dỗ của thế giới chết này, đến nỗi bạn thấy Chúa, chính là Đấng làm ngăn trở sự tự do không chừng mực của mình. Nên bạn muốn quên Chúa luôn đi! Bạn đã nhận được sự sống đời đời ấn chứng bởi huyết cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Nhưng bạn đã tự mình phá đổ, coi thường sự chết đời-đời, bạn không còn sáng suốt để chọn những điều tốt. Vì bạn đã bằng lòng giao phó cho Sa-tan để quyết định mạng sống mình. Bạn có biết, khi bạn đã tin Chúa, thì bắt đầu từ môi miệng bạn, nếu Phúc Âm được rao ra, thì  cứu được bao nhiêu tội nhân bạn biết không?

            Khi bạn đến đất nước này, mặc dù đây là đất nước  giàu có và văn minh thật, nhưng vẫn ở trong một thế giới chờ đời sự hủy diệt. Nếu bạn ý thức được, nơi bạn đến trong đời sau, là sung sướng và phước hạnh vô cùng tận, thì chắc-chắn, bạn phải cậy ơn Chúa mà cố gắng nhiều hơn nữa. Đừng để trật phần ân điển được ban cho nhưng không từ Đức Chúa Trời.

       4 / Thế gian không muốn nhìn tội lỗi mình .

       Thế giới tối tăm đang từ chối sự sáng. Con người tội lỗi đang chờ đời sự chết, thế mà cứ tìm cách khước từ sự sống. Nhưng người Cơ Đốc tin Chúa, thì đã thấy rõ ràng phải chuẩn bị cho mình một sự khôn ngoan, để đương đầu trong mọi thử thách, kiên trì trong mọi việc. Chiụ đựng trong mọi hoàn cảnh. Hầu đem Chân lý của Chúa cho những người chưa được cứu. Sa-tan là kẻ rất mưu mô qủy quyệt, nó không muốn cho ai được cứu, cho nên nó không muốn người ta nghe lời Chúa. Nó muốn mọi người nhận tất cả mọi sự Chúa ban cho, nhưng không muốn tin nhận Ngài. Còn dùng những điều Ngài ban cho để thờ cúng thần khác.  Chính vì thế mà tội lỗi của họ càng ngày càng trở nên trầm trọng đối với Đức Chúa Trời. Trên thực tế, họ bảo: họ không có tội với Đức Chúa Trời. Nhưng tại sao họ lại phải theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời để phải chết? Ai không tránh khỏi ngưỡng cửa của sự chết, thì đều là người có tội với Đức Chúa Trời hết. Cho nên, mình là những người đang thi hành nhiệm vụ cứu người. Phải tìm đủ mọi cách để đem lời Chúa đến cho anh em mình. Mình sẵn sàng chiụ bắt bớ, ngăn trở, và khước từ mọi sự cám dỗ rất tinh vi. Vì người Cơ Đốc không được vấp phạm trước những cái bẫy rập của nó. Trong Thánh Kinh sách IICô-rinh-tô 2:11 Lời Chúa dạy: “ hầu đừng để cho quỉ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu chước của nó.”

        Thánh Phao-Lô được cảm bởi Thánh Linh, có vẻ lo lắng, mà khuyên bạn, ở trong Thánh Kinh sách II Cô-rinh-tô 11:3 như sau: “Nhưng tôi ngại rằng, như xưa, E-va bị cám dỗ bởi mưu chước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng.“ Thế thì hiện nay, về phương diện tâm linh, bạn là người có tấm lòng như thế nào đối với Đức Chúa Trời? Chúa đang chờ bạn trả lời về vấn đề quan trọng này. Amen .

Servant  Elijah  Nghiem