2,683 views

Chiêu Bài Tha Thứ

   Công Bố Phúc Âm

Đề Tài

Chiêu Bài Tha Thứ

           Người ta đang nói nhiều về Hội Thánh. Và nhiều người đang muốn biết ý nghĩa và mục đích của Hội Thánh là gì? Nhưng muốn biết nghĩa và mục đích của Hội Thánh là gì thì chưa đủ, mà phải cần phải hỏi thêm: là có mấy loại Hội Thánh nữa mới được. Như vậy, trong bài này, chúng ta luận sơ qua hai phần để tìm hiểu đó là: Hội Thánh là gì? Và có mấy loại Hội Thánh?

 I/ Hội Thánh là gì?

      Hội Thánh không phải là ngôi nhà thờ được mua bằng tiền. Nhưng Hội-Thánh là do những người tin Chúa Giê-xu thật lòng hợp lại, được Ngài mua chuộc bằng chính huyết của Ngài- đã đổ ra trên Thập tự giá. Người thuộc về Hội-Thánh là người sau khi tin nhận Chúa Giê-xu đã chết thay cho mình, thì không còn gọi là tội nhân nữa, nhưng được gọi là thánh nhân, được Chúa Giê-xu ban cho sự sống đời-đời, có tên trên thiên đàng. Mà những thánh nhân hợp lại để thờ phượng Đức Chúa Trời thì không gọi là tổ chức thánh nhân, nhưng gọi là Hội Thánh. Vì Hội Thánh do Đức Thánh Linh thành lập. Chứ không phải do con người tự đặt ra.

II/ Có mấy loại Hội Thánh.

    Trên thực tế của một thế giới hữu hình phức tạp có hai loại Hội Thánh mà chúng ta cần phải lưu ý: Hội Thánh thật và Hội Thánh giả.

a/ Hội Thánh thật: Gồn những người con yêu mến Chúa hết lòng và yêu thương anh em mình thật tình. Những người trong Hội Thánh thật của Chúa Giê-xu phải có đủ những tiêu chuẩn như: “Sự yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ ,hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” Tiêu chuẩn về sự yêu thương trong Hội Thánh Thật được chép trong Thánh Kinh sách Giăng 13: 34-35 “ Các ngươi hãy yêu nhau, như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy, nếu các ngươi yêu nhau thì tại điều đó là họ biết các ngươi là môn đồ ta.” Đây là Hội Thánh Thật do Đức Thánh Linh thành lập và hướng dẫn, và Chúa Giê-xu Christ là đầu Hội Thánh. Mọi người đều yêu kính  Đức Chúa Trời, và yêu thương anh em mình, để cùng nhau hy sinh, giúp nhau chiụ khổ, mà hầu việc Chúa bằng bất cứ hình thức và hoàn cảnh nào, để Tin Lành Quyền Năng của Chúa Cứu Thế Giê-xu sớm tràn ra khắp đất.

b/ Hội Thánh giả hình:

      Hội thánh giả hình cũng gồm những người tin Chúa Giê-xu theo kiểu giả hình. Đây là một tập thể hay nói xấu và nói hành anh em mình. Họ có những buổi được gọi là “Nghiên cứu Thánh Kinh,” nhưng thực chất là nghiên cứu đời tư của những người khác là chính. Nếu có những buổi kêu gọi nhau đi “học” Kinh Thánh, thì không có nghĩa là tìm hiểu về Lời Chúa để nuôi phần tâm linh của mình là chủ yếu, mà “học qua học lại” đời tư của người này với người kia! Họ nói xấu người nọ người kia- cho vô số người nghe, sau đó đến nhà thờ thì họ kêu gọi những người họ đã truyền cho là nên tha thứ!

       Những người này mang bản chất coi thường sự hiện diện của Đức Chúa Trời, dùng những buổi thờ phượng để nói hành, nói xấu, và tạo phe đảng, gây chia rẽ. Điều này đang xảy ra khá nhiều trong một số Hội Thánh Việt-Nam tại khắp nơi trên thế giới. Sự học Kinh Thánh của những người thuộc hội thánh giả hình này, không phải là khao khát muốn hiểu biết Lời Chúa. Nhưng thích đi đến để nghe người này người kia kể về đời tư của người nọ, Đây cũng chính là cái động cơ do Sa-tan chủ xướng để Cơ đốc nhân có “tài liệu” mà bôi nhọ đời tư lẫn nhau. Đây là hội thánh giả hình, thuộc về hội của quỷ Sa-tan. Chứ không phải Hội Thánh Thật của Đức Chúa Trời. Vì Hội Thánh Thật của Đức Chúa Trời không bao giờ lại xảy ra như thế. Và cũng chẳng bao giờ một Hội Thánh Thật mà lại có gần hết những loại thánh nhân trong hội thánh theo kiểu này!

      Có những người tin Chúa giả hình thuộc Sa-tan, thích dùng những giờ thờ phượng đề làm rối loạn trật tự, nói chuyện riêng tư, bàn chuyện làm ăn như: Mua bán nhà cửa, thông báo giá trị đồng đô-la, chơi hụi, hốt hụi, và bán hàng này, hang nọ, ngay trong lúc Hội thánh đang thờ phượng. Những hành vi cử chỉ đó tỏ thái độ bất kính, vô lễ  trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chính vì lẽ đó mà mục sư là đầy tớ Đức Chúa Trời đang hành chức đối với họ cũng chẳng có giá trị gì cả.

      Có những người gây bè lập đảng để hạ nhục người lãnh đạo đang hành chức trong giờ thờ phượng. Đây là những tội phạm đến luật pháp Hoa-Kỳ, về sự tôn trọng tín ngưỡng, chứ chưa nói tới luật pháp của Đức Chúa Trời. Cũng có những người thích cắt xén và lắp ghép bài giảng để làm phương hại đến công việc Chúa. Và thích khoe mình một cách say mê trong mọi việc mình làm, hầu cướp đi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đây là tay sai của Sa-tan. Cho nên người thật sự tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, yêu mến Chúa và yêu mến tội nhân, thì đừng nên làm gương xấu cho họ. Ai sa vào những sự sai phạm ở trên, hãy kíp thay đổi, để làm mới lại đời sống tâm linh của mình, qua sự thương xót của Đức Thánh Linh.

       Những Cơ Đốc Nhân làm theo Lời Chúa mà muốn lên thiên đàng hãy nghe đây: Phải tránh xa những nơi nhóm họp hay những người chuyên đề nói xấu lẫn nhau. Vì Chúa Giê-xu dạy trong Thánh Kinh sách Tít 3:2 ” Chớ nói xấu ai, chớ  tranh cạnh hãy dung thứ.” Có như thế thì Đạo của Đức Chúa Trời mới  phát triển được và danh Ngài mới  được tôn cao giữa thế  gian tăm tối này.

Servant   Elijah  Nghiem