4,300 views

Vua Của Vũ Trụ

          Một số người tham dự trong đại hội này họ đã mạnh mẽ khẳng định một cách cứng rắn là :“ Không”

    1/      Không có Đức Chúa Trời.

    2/     Không có kế hoạch.

    3/    Không có mục đích.

         Nhưng những người khác như: Polkinghorme; một học giả người Anh và Cưụ viện trưởng đại học Queens College tại Cambridge lại cương quyết chống lại ý kiến đó.

          Một nhà vật lý học nổi tiếng là ông  Polkinghorme biện luận rằng:  Những câu trả lời đó nằm ngoài Vật Lý Học.

          Không có Kinh Thánh các nhà khoa học bối rối. Họ có thể đoán, và có thể nói theo giáo điều. Nhưng không có được những câu trả lời đầy thẩm quyền  cho các vấn đề của vũ trụ.

          Chỉ có Kinh thánh mới cho chúng ta biết muôn vật đến từ đâu, tại sao muôn vật hiện hữu, và điều gì chờ đợi trong tương lai. Như ông Gióp đã biết: chính Đức Chúa Trời là Đấng đặt nền trái đất. Gióp 38 : 4 “ Khi ta đặt nền trái đất thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng hãy bày tỏ đi.”

         Chúng ta không phải đi tìm kiếm những khoa học gia nổi tiếng của đời, để nhờ họ vén bức màn bí mật, hầu giải quyết những thắc mắc của chúng ta trong cuộc sống. Chúng ta chỉ cần hạ mìn, cung kính nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ tìm kiếm được sự yên nghỉ cho tâm trí, và bình an cho linh hồn chúng ta.

           Giữ bí mật kiện tụng, và những tiến bộ khoa học mới nhất, là một phần trong mục tin tức mà một số người gọi là thành qủa lớn nhất trong vòng 1000 năm qua. Đây không phải là chuyện mới, đây là chuyện thuộc về vệ tinh do thám. Hoặc chương trình điện toán. Đây là đằng sau chuyện  máy in đầu tiên  của Johannes Gutenburg năm 1945

        Gutenburg cố tình giữ bí mật tột đỉnh phát minh của mình cho đến khi hoàn tất. Nhưng vụ kiện của một người trong vấn đề đầu tư với ông đã tiết lộ bí mật công việc ông đang làm. Máy in của ông là một kỳ quan giúp cho vấn đề in ấn sách báo được cho ra hàng loạt.

        Khi Gutenburg hoàn thành máy in, sách đầu tiên được in là Kinh thánh. Sự kiện đặc biệt đó, cuối cùng khiến cho Kinh Thánh là một cuốn sách được phân phối rộng rãi nhất trên toàn thế giới.  Trước năm 1455, Kinh Thánh được bảo tồn bằng cách: mỗi lúc cho ra một bản tỉ mỷ, nhưng từ lúc đó, Kinh Thánh đã được in ra hàng loạt.

          Tại sao cuốn sách này lại gây sự chú ý đến nỗi thu hút nhiều người qúa như vậy? Tại sao Gutenburg dành ưu tiên cho bản in đầu  tiên là Kinh Thánh? Và tại sao hàng năm thế giới vẫn còn tiếp tục in cả hàng triêu bản, và vẫn còn tiếp tục và tiếp tục mãi mãi. Đơn giản thôi: Vì kinh thánh là một cuốn sách siêu nhiên, là Lời Mặc Khải thành văn của Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách II Ti-mô-thê 3: 16 Lời Chúa phán: “ Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn., có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”

Câu Chuyện

        Có một câu chuyện được đăng trên một tờ báo trong mục cáo phó “ Hôm nay có lễ tang của một anh thợ máy niềm nở.” Chỉ qua một câu nói đầy ý nghĩa; mà khiến người đọc chỉ nhận diện thoáng qua chữ lễ tang và chú ý nhiều đến anh thợ máy niềm nở. Giám đốc công ty nơi anh này làm việc nói rằng: “ Phân nửa việc làm của anh này là tới từng nhà sửa chữa máy móc. Còn phân nửa còn lại là anh dùng lời nói để sửa chữa con người.”

       Sách Châm ngôn thường nói đến sức mạnh gây tổn thương cho con người là cái lưỡi. Thí dụ:“ Lưỡi hiền lành giống như cây sự sống, song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần.” Miệng hay đáp giỏi khiến người vui vẻ, và lời nói phải lấy làm tốt biết bao” ( Châm ngôn 15 : 4: 23 )

        Chúng ta đã thấy có nhiều ca sĩ hát rất hay, có nhiều nhà hùng biện nói rất giỏi. Có những giọng nói rất dễ thương. Nhưng tất cả đều do công lao của cái lưỡi là chính. Giả sử chúng ta được một vé mời miễn phí ở hàng danh dự; trong một Đại nhạc hội, để nghe một ca sĩ không có lưỡi hát, thì chắc có lẽ chúng ta cũng chẳng đi xem làm gì. Cho nên cái lưỡi không chỉ để cho mình trở thành hoàn hảo trong vấn đề nói, hay hoàn tất những công việc có liên quan đến phương diện phát âm. Mà trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai 50:4 Lời Chúa còn cho chúng ta biết rằng: “ Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói để nâng đỡ kẻ mệt mỏi.” Ngoài ra, miệng lưỡi chúng ta còn để cảm ta, ngợi khen và tôn vinh Đức Chúa Trời nữa. Trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 96:1 Lời Chúa dạy: “ Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va. Hỡi cả trái đất , khá hát xướng cho Đức Giê-hô-va.”

        Giả sử: nếu bạn mua bất kỳ một loại đồ dùng nào đó, mà có giá trị lớn đến đâu đi chăng nữa, nhưng sử dụng sai trật cách mà nhà sản xuất đã hướng dẫn, thì dù sản phẩm đó có do hang nổi tiếng nhất thế giới này làm ra, cũng không thể trở thành một sản phẩm tốt, có độ bền lâu dài được. Cũng một lẽ ấy: Con người chúng ta do Đức Chúa Trời dựng nên, có phần tâm linh là qúi giá hơn hết. Thánh Kinh sách sách Ma-thi-ơ 16: 26 Lời Chúa phán: “ Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? vậy thì người đó lấy chi mà đổi linh hồn mình lại.”  Cho nên, nếu bạn không dùng nó theo sự ban cho tốt lành của Đức Chúa Trời, thì linh hồn bạn sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng có một điều nguy hiểm ở chỗ. Nếu cái máy bạn dùng sai trật mà nó hư, thì bạn có thể biết được ngay. Còn nếu con người bạn có những hành động sai trật với Đức Chúa Trời về phương diện tâm linh, hay lời nói xúc phạn tới Ngài, thì bạn khó có thể nhận biết được. Chỉ khi nào bạn tra xem Lời Đức Chúa Trời bạn mới biết. Và bạn mới hiểu được là bạn phải làm gì để chính bạn được tồn tại.

      Cả hàng tỷ người trên thế giới, không biết gì về Đức Chúa Trời. Không thờ Đức Chúa Trời, chối bỏ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Nhưng hàng ngày, họ vẫn nhận sự tiếp trợ  từ nơi Đức Chúa Trời để sống , và còn làm một điều sai trật nghiêm trọng, là cúng cho thần khác.  Nhưng trớ trêu thay, cũng trong số hàng tỷ người đó, họ không hề biết gì đến các thần họ đang thờ, nhưng lại chấp nhận một cách rất dễ dàng, còn đem lời cầu xin, khấn vái, giống y như là một thần hiện hữu vậy! Như vậy là do nguyên nhân nào khiến họ chối bỏ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời Chân Thần, để thay vào đó là những tà thần do người ta dựng nên? Trong Thánh Kinh sách II Cô-rinh-tô 4:3-4 Lời Chúa cho biết: “ Nếu Tin-lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin, mà chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.”

        Có một bà đã gọi điện thoại cho cảnh sát, báo cho họ biết rằng: Bà đã bắt được ba tên trộm cần được giải giao cho cảnh sát. Cảnh sát cảm thấy rất khó tin về sự việc này. Nhưng khi đến nơi, thì cảnh sát thấy ba tên trộm đang bị bà khống chế. Khi cảnh sát hỏi: Tại sao bà là một phụ nữ tay không; mà bắt ba tên trộm mà họ không bỏ chạy. Bà trả lời: vì Chúa ở với tôi.

        Đây là sự việc vượt quá sự hiểu biết của các nhà khoa học. Cho nên, làm sao khoa học có thể chứng minh được quyền năng của Chúa ở trong sự việc của người đàn bà này? Tại sao bà này chỉ là một người tầm thường mà lại biết được là Đức Chúa Trời hiện hữu giúp bà. Còn những nhà khoa học, có trình độ kiến thức cao siêu thì lại cho là Đức Chúa Trời không hiện hữu. Từ đó chúng ta có thể kết luận rằng: Chúng ta tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời không do trình độ hiến thức, hay hiểu biết, hoặc nghiên cứu.  Mà là do chính Đức Chúa Trời đã mặc khải cho chúng ta biết về sự hiện hữu của chính Ngài. Trong Thánh kinh sách Khải-huyền 1: 8 Lời Chúa phán: “ Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Hiện Có, Đã Có, Và Còn Đến là Đấng Toàn năng phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga.”

       Có một mẫu tin xuất hiện trên một tờ báo, sau vụ bắn chết người taị Conlumbine năm 1999  ở High School ở Colorado.

Kính gởi Đức Chúa Trời thân yêu.

       Sao Ngài không cứu trẻ em trong trường Littleton ? Kính chào Ngài.

 Một học sinh

Thân gửi em học sinh

Ta không được phép vào trường học. Thân chào em.

Đức Chúa Trời .

          Sứ điệp ngụ ý trên, dường như đã rõ ràng. Nếu chúng ta đưa Lời Đức Chúa Trời trở lại các trường học, bằng cách cho phép những giờ học có cầu nguyện và đọc Kinh Thánh thì thảm cảnh như thế sẽ không xảy ra. Chúng ta có tán đồng ý kiến này hay không thì không cần thiết. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng, luật pháp của con người không thể ngăn cản được sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã có mặt trong ngày định mệnh đó. Ngài đã đụng đến mấy tay súng  qua những người xưng nhận đức tin nơi Đấng Christ. Trước khi họ bị bắn chết. Ngài đã dùng sự can đảm của một giáo viên hy sinh để cho các em còn lại trốn thoát.

        Có người thấy tội ác leo thang- đặt câu hỏi: Thế giới này rồi sẽ đi về đâu? Câu trả lời được chép trong Thánh Kinh sách II Phi-e-rơ 3:7 “ Trời đất thời bây giờ cũng bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa, lửa sẽ thiêu đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác.” Nhưng những người chưa tin Chúa Giê-xu, thiết tưởng cũng phải đặt cho mình một câu hỏi với nội dung sau đây: Không tin đến Chúa Cứu Thế Giê-xu thì linh hồn tôi cuối đời sẽ đi về đâu? Trong Thánh Kinh sách Giăng 3: 36 Lời chúa phán: “ Ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời-đời. Ai không chịu tin Chúa Giê-xu thì chẳng được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người đó.” Amen.

Servant  Elijah  Nghiem