4,365 views

Đổi Mới Từ Tấm Lòng Mới

        Thế là người dân Hoa-Kỳ đã có đối tượng để đặt nền tảng hy vọng. Nhưng có ai chắc-chắn, là những sự hứa hẹn đổi mới của ứng viên đó trong tương lai sẽ thực sự mới? Nếu không phải người đó là một tổng thống có tấm lòng mới- đối với Đức Chúa Trời? Có người bảo: Thấy kinh tế xuống quá, cho nên nhiều người không còn gì để hy vọng nơi tổng thống đương nhiệm nữa. Nhưng có mấy ai biết rằng: Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với quốc gia này có xuống đâu. Vậy tại sao không hướng lòng về Đức Chúa Trời, mà mọi người lại cứ hướng lòng về ứng viên tổng thống là thế nào? Chính vì thế, mà dấu hiệu hiện nay cho thấy đã có qúa nhiều tấm lòng trong quốc gia này, càng ngày càng xa cách Đức Chúa Trời nên không thể nhận được sự phước hạnh của Đức Chúa Trời một cách trànnhư mọi người đang mong muốn. Cứ thử nghĩ, nếu đất nước Hoa-Kỳ này mà không được sự thương xót của Đức Chúa Trời để đưa một người như Goerge W Bush lên cầm quyền trong thời kỳ khủng bố lên ngôi, thì qua những biến cố liên tục đã xảy ra, ai là người có thể nói một cách bảo đảm rằng: Nếu tôi là một tổng thống của nhiệm kỳ này, tôi sẽ có đủ khả năng để  đưa đất nước đến một thời kinh hưng thịnh hơn ngày nay? Mặc dù vô số người, đã ví Tổng thống Goerge W Bush như con vịt què. Nhưng mà mọi người cứ nhìn đi, liên tiếp sau tổng thống Bush có thiếu gì “những con vịt không què, lành lặn cả haI chân,” nhưng có làm được gì cho quốc gia này phát triển?

       Không ai biết được ngày mai. Thiết nghĩ chúng ta nên nghe Lời Đức Chúa Trời, Ngài phán trong  Châm ngôn 21 : 1 “ Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn. Các đường lối của loài người đều chánh đáng theo mắt họ; Song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng.“

       Chúng ta không thể phủ nhận được rằng: Bộ mặt thế giới ngày nay, càng ngày càng có chiều hướng xấu hơn. Dù mọi người cố tình hy vọng một tương lai tốt đẹp như thế nào đi chăng nữa, thì hiện nay nó đang đi ngược lại với sự mong muốn của con người. Tại sao thế? Vì con người muốn như thế mà. Nói đến đây chắc có lẽ nhiều qúy vị sẽ không vui! Nhưng chẳng qua là tại chúng ta chưa tìm ra được câu trả lời về cho chính mình đó thôi. Vì  nếu không phải con người thì ai vào đây? Mỗi người chúng ta nên xem lại chính mình như thế nào? Vì người ta tưởng một quốc gia giàu có, hùng mạnh và phước hạnh là do sự lãnh đạo khôn ngoan và tài giỏi của vị nguyên thủ quốc gia và nội các chăng? Vâng!  Điều đó rất cần thiết, nhưng vẫn chỉ  là phụ.  Vấn đề chính là biểu hiện tấm lòng của mỗi người dân trong quốc gia đó đối với Đức Chúa Trời như thế nào,  thì quốc gia đó sẽ như thế ấy. Nhất là các vị lãnh đạo của  quốc gia đó.

        Có một điều rất thú vị, khi hồi tưởng lại  dân Y-sơ-ra-ên đi từ Ê-díp-tô đến  vùng đất Ca-na-an mất 40 năm là một bài học cho thế giới ngày nay.  Thánh Kinh ghi lại  trong Phục Truyền 29 : 2 “ Môi-se gọi cả Y-sơ-ra-ên nói rằng: Các ngươi đã thấy mọi điều Đức Giê-hô-va làm trong xứ Ê-díp-tô dưới mắt các ngươi cho Pha-ra-ôn, quần thần và cả xứ người, tức là những sự thử thách lớn lao, dấu kỳ, phép lạ mà mắt ngươi đã thấy; nhưng cho đến ngày nay Đức Giê-hô-va không ban cho các ngươi một tấm lòng để biết, mắt để thấy hay là tai để nghe.  Ta đã dẫn dắt các ngươi bốn mươi năm trong đồng vắng, áo xống không cũ trên mình ngươi, giày không mòn dưới chân ngươi. Vậy, các ngươi khá gìn giữ làm theo những lời của sự giao ước nầy, hầu cho các ngươi được may mắn trong mọi việc mình làm.”

         Trên thế giới nói chung và quốc gia Hoa Kỳ nói riêng, đang đi đến sự khó khăn mỗi ngày mỗi hơn. Có người bảo đừng nói là khó. Vì nói khó là nó cứ khó mãi. Phải nói là tốt thì nó sẽ thay đổi!

        Đề nghị này xem ra cũng hay, đơn giản qúa, mà lại thay đổi dễ dàng! Không biết có nên phổ biến phương cách này cho các nhà kinh doanh tại Hoa Kỳ áp dụng hay không thì phải suy nghĩ cho thật chín chắn! Nếu không, gặp người hiểu biết sâu xa, thì họ sẽ cho ai đó là người bất bình thường. Nhưng khổ nỗi, trước khi mọi cái khó chưa xảy đến thì có ai dại gì mà nói là sẽ khó đâu, để mất tinh thần.  Khi nào có mầm mống của sự khó khăn thì mới tính đến chuyện đối phó chứ? Có những đại công ty như  Enrol đến thời kỳ phá sản rồi mà họ cũng cứ nói là làm ăn phát đạt. Chứng từ kế toán của công ty thay đổi cả con số để hy vọng nó sẽ bùng lên, nhưng sao không hiệu qủa gì vậy? Mà cả ban giám đốc phải dắt nhau ra để điều trần. Phải chăng mình thích sống trong cảnh lừa dối mình, rồi lại truyền bá để người  lừa dối người?

       Sở dĩ dân Y-sơ-ra-ên  khốn khổ trong 40 năm mà chưa dứt, cũng chỉ vì họ có tấm lòng bội bạc với Đức Chúa Trời, thích đi theo ý riêng mình, và thờ thần tượng, nên chính họ đã làm khổ họ.

        Hơn 400 năm làm nô lệ tại xứ Ai cập qúa cực khổ, họ kêu cầu đến Đức Chúa Trời. Ngài liền giải cứu họ. Điều này đã được Thánh Kinh ghi lại trong Xuất- Ê-Díp-Tô-Ký  3 : 9 như sau :“ Nầy, tiếng kêu rêu của dân Y-sơ-ra-ên thấu đến ta, và ta đã thấy dân Ê-díp-tô hà hiếp chúng nó thể nào;  vậy bây giờ, hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pha-ra-ôn, để dắt dân ta, là dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi xứ Ê-díp-tô.“ Khi Đức Chúa Trời bằng lòng giải cứu họ. Ngài đã dùng quyền năng để buộc vua Pha-ra-ôn tha cho dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ.”

        Mặc dù gặp sự chống trả mãnh liệt của Pha-ra-ôn nhưng qua mười tai vạ, ông đã đầu hàng vô điều kiện. Trước khi dân Y-sơ-ra-ên ra đi, Ngài còn dặn họ xin vàng bạc của dân bản xứ nữa. Điều này được chép trong  sách Xuất  Ê-Díp-Tô – Ký 12 : 34 : “ Vả, dân Y-sơ-ra-ên có làm y theo lời Môi-se đã dặn, xin người Ê-díp-tô những đồ bằng bạc và bằng vàng cùng áo xống.  Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mắt người Ê-díp-tô, nên họ bằng lòng cho; và dân Y-sơ-ra-ên lột trần người Ê-díp-tô vậy.“  Nếu không phải bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, thì ai là con người mà có thể làm được điều này? Đây là một bài học sống còn, nhắc nhở cho người Việt0-nam chúng ta nói riêng, đang định cư  tại Hoa kỳ. Nếu không bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, làm sao chúng ta có thể đặt chân trên vùng đất tự do này?

         Mặc dù đa số người Việt-nam chúng ta đến đây không phải là người theo đạo Chúa. Nhưng phải nói: tất cả mọi người Việt nam đang có mặt tại Hoa kỳ, đều không thể phủ nhận được rằng: Mình đang ở trong một đất nước đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Và đang thừa hưởng tất cả mọi sự phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã và đang ban phước cho đất nước.

         Thế thì bây giờ chúng ta thử đặt ra một câu hỏi với nội dung sau đây:  Người dân Hoa Kỳ muốn đất nước mình trong tương lai sẽ như thế nào?

         Chắc ai cũng bảo Kinh tế phát triển. Người dân được sống trong bình an hạnh phúc. Những kẻ thù của Hoa-Kỳ sẽ bị thất bại.

          Những ước muốn đó không có gì khó khăn. Thiết tưởng mọi sự đều do con người quyết định từ tấm lòng của mình  đối với Đức Chúa Trời.

           Hiện nay ai cũng biết, Hoa-kỳ đang có chiều hướng đi xuống về nhiều phương diện. Điều này báo động để mọi người dân Hoa Kỳ biết rằng: Bởi vì đã có qúa nhiều người vô ơn với Đức Chúa Trời và chối bỏ Ngài. Bài học từ nơi dân y-sơ-ra-ên đã cho chúng ta một số sự hiểu biết như sau đây.

1 / Tại sao ra khỏi Ê-díp-tô, dân y-sơ-ra-ên phải lưu lạc 40 năm trong  sa-mạc rồi  cuối cùng phải chết bên này bờ sông Giô-đanh?

Xin trả lời : Vì tấm lòng họ không trung thành với Đức-Chúa-Trời.

         Đáng lẽ Đức Chúa Trời đã cứu họ ra khỏi cái khổ, thì họ phải biết ơn Ngài mà  đi theo sự hướng dẫn của Ngài để khỏi khổ nữa mới phải chứ? Nhưng họ lại cãi lời Đức Chúa Trời làm theo ý riêng mình, hướng tấm lòng đến chỗ bội bạc với Đức Chúa Trời, để rồi chính họ phải rơi vào trong tình trạng  khốn  khổ hơn.

          Con đường từ Ê-díp-tô đến Ca-na-an chỉ đi hết có mười một ngày đường. Thánh kinh ghi lại trong Phục truyền luật lệ ký 1:1 “ Nầy là lời Môi-se nói cho cả Y-sơ-ra-ên, bên kia sông Giô-đanh, tại đồng vắng. Từ Hô-rếp tới Ca-đe-Ba-nê-a, bởi đường núi Sê-i-rơ, đi mười một ngày đường. “  Nhưng dân Y-sơ-ra-ên  đã đi mất 40 năm. Trong Thánh Kinh sách Xuất-ê-díp-tô-ký 13 :17 Lời Chúa cho biết: “ Vả, khi Pha-ra-ôn tha dân Y-sơ-ra-ên đi, Đức Chúa Trời không dẫn dân ấy đi theo đường về xứ Phi-li-tin, là đường gần hơn hết, vì Ngài nói rằng: E khi dân thấy trận mạc, dời lòng trở về xứ Ê-díp-tô chăng.  Cho nên Đức Chúa Trời dẫn chúng đi vòng theo đường trong đồng vắng, về hướng Biển Đỏ.“ Chắc có người bảo: tại sao Đức Chúa Trời biết được lòng người ta? Lời Đức Chúa Trời được chép trong Kinh Thánh sách I Sa-mu-ên 16:7  “ Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.”

       Có nhiều người ngày nay tưởng chừng như Đức Chúa Trời không biết gì về mình. Cho nên  nhiều người liều lĩnh gạt cả Đức Chúa Trời nữa chứ. Những ai là người như thế thì cuộc đời họ chắc-chắn sẽ chẳng bao giờ bình an, phước hạnh được. Vì lời của Đức Chúa Trời đã phán trong Thánh Kinh sách Giê-rê-mi 17:10 như sau:  “ Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.“  Hỡi những qúy vị đã tin Chúa, là những người có tấm lòng nguội lạnh xa cách Đức Chúa Trời. Hỡi những qúy vị đã tin Chúa, mà bỏ Chúa theo thần khác. Kinh Thánh bảo đảm rằng, cuộc đời qúy vị chắc chắn không bao giờ bình an và phước hạnh. Vì bạn đã  hướng cuộc đời mình, đến gần sự phán xét của Đức Chúa Trời hơn ai hết. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn dành cho qúy vị một cơ hội đặc biệt. Ngài dùng Lời của Ngài để chuyển đến cho qúy vị qua bài giảng này, khi qúy vị còn đang tỉnh táo để nhận biết, hầu suy nghĩ cho thật kỹ- lưỡng – trước khi không còn hiện diện trên đất. Lời Chúa được chép trong Kinh Thánh  sách tiên tri Ê-sai 55:7 “ Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.“

       Bạn không thể có cuộc đời bình an, và một gia đình phước hạnh thật sự. Bạn cũng không thể có những đứa con được sống trong vòng tay yêu thương của Đức Chúa Trời, để dòng dõi tiếp tục nhận sự ban phước của Ngài. Bạn cũng không thể có một sự hy vọng trong tương lai về tất cả mọi người trong gia đình sẽ gặp lại nhau ở thiên đàng. Cho đến khi bạn nhận được ra rằng: Bạn đang là người phản bội với Đức Chúa Trời,  và phải quay đầu trở lại với Ngài, thì lúc đó, bạn mới có một cuộc sống mới  và bình an, phước hạnh như Lời Chúa đã phán trong Thánh Kinh sách Giăng 15:6 như sau: “Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. “ Nếu mọi người sống trong quốc gia này sớm tỉnh thức. Thì cái khó của đất nước này chỉ trải qua một thời gian ngắn ngủi thôi. Nhưng nếu không vâng phục Đức Chúa Trời như dân Y-sơ-rs-ên, thì  cái khó sẽ kéo dài đến bao lâu thì không ai biết được.

2 / Người sống trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời được Ngài chăm sóc như thế nào? 

       Bốn mươi năm trong đồng vắng, con người được sống bởi phép lạ của Đức Chúa Trời . Đức Chúa Trời phán rằng: “Đức Giê-hô-va không ban cho các ngươi một tấm lòng để biết, mắt để thấy hay là tai để nghe. Ta đã dẫn dắt các ngươi bốn mươi năm trong đồng vắng, áo xống không cũ trên mình ngươi, giày không mòn dưới chân ngươi.“

     Bốn mươi năm, với những bộ quần aó có sẵn đó , nhưng không cũ, và giày mang ở chân chỉ một đôi đó, nhưng không mòn. Ngoài Đức Chúa Trời ra ai làm được điều này?“ Thế mà dân y-sơ-ra-ên  có biết ơn Đức Chúa Trời đâu ?  Ban ngày còn có trụ mây che nắng. Ban đêm còn có trụ lửa soi sáng. Có thần nào làm được điều đó giống như Đức Chúa Trời?

       Người dân Hoa Kỳ đã thoát khỏi ngày 11tháng 9 là một ngày đen tối nhất. Ai mà không sợ khi biến cố này xảy đến, ngay tại Thủ đô của một siêu cường thế giới. Nhưng ai đã giải cứu quốc gia này? Nếu không phải Đức Chúa Trời thì còn ai?  Ai có thể làm cho thành trì của kẻ giết người vô tội tại Afganistan sụp đổ hoàn toàn một cách nhanh chóng? Nhưng có bao nhiêu người biết ơn Đức Chúa Trời? Ngược lại, khi chế ngự được kẻ thù, thì mầm mống của kẻ chống Đức Chúa Trời trong quốc gia lại bắt đầu sống lại. Nếu quốc gia nào có qúa nhiều người chống Đức Chúa Trời, thì quốc gia đó sẽ có nhiều kẻ thù chống lại mình.

      Nhưng nếu một quốc gia thực sự để lòng trông cậy vào Đức Chúa Trời, mà có nhiều kẻ thù dấy lên. Thì đây lại là một cơ hội thật tốt để Đức Chúa Trời tỏ ra sự bênh vực vô cùng rõ ràng để them đức tin cho những kẻ để lòng trông cậy nơi Ngài. Cả cuộc đời của Vua Đa-vít, và một số vị vua khác trong Thánh Kinh đã chứng minh thật hùng hồn cho những ai đặt lòng tin của mình nơi Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 118:6 Vua Đa vít đã được cảm bởi Thánh Linh mà thốt lên: “ Đức Giê-hô-va bênh vực tôi, tôi chẳng sợ. Loài người sẽ làm chi tôi? “ Trong Thánh kinh sách Tiên-tri Ê-sai  51:12 Lời Chúa phán:  “ Ta, chính ta, là Đấng yên ủi các ngươi. Ngươi là ai, mà sợ loài người hay chết, sợ con trai loài người là kẻ sẽ trở nên như cỏ? “

Qúy vị thân hữu qúy mến.

      Trong Thánh Kinh sách Ca Thương 3: 23 Lời Đức Chúa Trời phán: “ Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Hồn ta nói: Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài. Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. Thật tốt cho người trông mong và yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va.”

         Tôi khuyên bạn hãy mạnh dạn làm một quyết định ngay bây giờ, để đổi mới hoàn toàn  cuộc đời mình, bằng cách đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Cuộc đời của một con người  như ngọn nến lung linh trước gió, thoáng qua rất nhanh. Chúng ta không những đổi mới cuộc đời  bằng tấm lòng, để sống những tháng ngày ngắn ngủi thật phước hạnh trong tay của Đức Chúa Trời, mà còn chờ đợi một tương lai đời-đời vô cùng sung sướng, phước hạnh trong đời sau ở trên thiên đàng nữa.

          Nếu bạn quyết định tin Chúa Giê-xu ngay bây giờ, thì bạn sẽ được quyền năng Ngài đổi mới tấm lòng bạn ngay tức khắc. Lời Đức Chúa Trời  phán trong Thánh Kinh sách II Côrinhtô 5 : 17 như sau: “ Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” . Amen.

 

Servant  Elijah  Nghiem