4,187 views

Không Thể Không Có

Qúy vị thân mến.

     Từ trước đến nay trên thế giới, hình như lúc nào cũng sẵn sàng có một số người được sắm sẵn để dành  xuyên tạc về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Có người bảo: Đạo Tin lành hay hăm he hù dọa, làm cho người ta sợ để vô đạo! Cũng có những bài báo người viết  nói: “Đạo Tin lành luôn-luôn truyền bá rằng: Nếu ai không  chiụ tin Thượng-Đế thì sẽ bị bỏ xuống địa ngục. Điều đó đã làm cho người ta bối rối  sợ hãi.” Cho nên, khi có nhiều người nổi lên, thành lập ra nhiều tổ chức tôn giáo, trong giáo lý của những tôn giáo đó, con người khôn khéo đã bỏ địa ngục, mà chỉ có thiên đàng thôi. Thế là hàng tỷ người, đã có chỗ gởi gấm linh hồn mình, mà không còn sợ hãi nữa. Vì tôn giáo giống như liều thuốc mê, làm cho con người không còn tỉnh táo để nhận diện được ,đâu là Chân lý, và đâu là tâm lý nữa!

       Không biết có ai, khi được điều trị trong bệnh viện vì một chứng bệnh nan y nào đó, mà lại đề nghị bác sĩ đừng bao giờ nói sự thật  về  căn bệnh quái ác của mình không? Chắc-chắn là không bao giờ có. Vì tất cả bệnh nhân đều muốn bác sĩ nói thật về bệnh trạng  của mình chứ?  Nhưng  không bao giờ bác sĩ  muốn nói thật. Vì cho bệnh nhân biết là nguy hiểm. Đây không phải là một sự dấu diếm có tổ chức. Mà chẳng qua là họ không muốn cho người bệnh mất tinh thần, bối rối, thất vọng, sẽ ảnh hưởng đến sự chữa trị. Nhưng về phương diện chuyên môn, họ vẫn tận tình với hết khả năng họ có được, để mong giúp cho người bệnh tạm thoát ra khỏi lưỡi hái của tử thần. Nhưng  với điều kiện, Đức Chúa Trời còn cho phép người đó vượt qua. 

          Trường hợp này chỉ có thể áp dụng cho những người mắc bệnh về thể xác; chứ không thể áp dụng cho người mắc bệnh về tâm linh. Vì  người mắc bệnh thể xác; thì  bác sĩ  cứ để cho họ sống trong sự hy vọng. Nhưng đa số những người mắc bệnh nan y, thì sự hy vọng của họ hiếm có hy vọng thật.  Nhưng họ cứ hy vọng mà sống lây lất trong một thời  gian rất ngắn ngủi trên giường  bệnh, cho đến khi nhắm mắt. Đó là về phương diện tâm lý.

        Nhưng về phương diện tâm linh hoàn toàn khác hẳn.  Vì người không tin Chúa Giê-xu thì linh hồn người đó coi như đã chết. Cần phải nói ngay cho người đó biết, và bảo họ rằng: Đức Chúa Trời bảo đảm, sẽ ban sự sống vĩnh cửu cho tâm linh  họ,  nếu họ thật tâm muốn lên thiên đàng. Nhưng nếu họ quyết tâm từ chối, thì điều họ phải chấp nhận, là sự đau khổ đời-đời trong hoả ngục đời sau. Đây không phải là tâm lý dành cho người chết tâm linh, mà là Chân lý của Đức Chúa Trời để phục hồi tâm linh. Trong Thánh kinh sách Tin-Lành  Giăng 5:24 Lời Chúa Phán:“ Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.”

       Trong Thánh kinh có ghi lại hình ảnh của hai người ăn cướptrong thời Chúa Giê-xu còn tại thế, họ bị tuyên án đóng đinh trên cây thập tự cùng lúc với Chúa Giê-xu, trong lúc chờ đợi sự chết, một người đã nhận biết được Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Anh ta khôn ngoan, dùng thời gian rất ngắn ngủi làm cơ hội duy nhất còn lại của đời mình bằng cách thưa với Chúa Cứu Thế Giê-xu một lời thật giá trị được ghi lại  trong Thánh kinh sách Lu-ca 23 : 39 như sau : “ Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa! Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.“

       Thế giới này đang lo lắng nhiều điều, nhưng điều đáng lo sợ nhất ngày nay đó là: con người không biết được nguồn gốc của mình từ đâu mà có, và cuối cùng sẽ đi đâu, nên họ bám viú vào đủ mọi loại hình thức tôn giáo, để rồi đặt hy vọng vào đủ mọi loại tà thần do con người tạo ra, mà không chịu quay về với Đức Chúa Trời Chân Thần hằng sống. Người nắm lấy tôn giáo là người không hiểu về nguồn gốc mình, và tương lai của mình đời sau là thể nào. Cho nên, về vấn đề tôn giáo, họ thờ đủ mọi thứ hình tượng, cùng thực hành mọi hình thức lễ nghi, nhưng thực tế chỉ có hại, chứ chẳng có lợi gì về vả hai phương diện: thể xác và linh hồn. Còn người đăt niềm tin Đức Chúa Giê-xu Christ thì nhận được sự phước hạnh cả hai.

        Về phương diện tâm linh, thì người tin Chúa Giê-xu và không tin Chúa Giê-xu thì hoàn toàn khác hẳn nhau. Người không tin Chúa Giê-xu thì về phương diện tôn giáo, họ được học và tiếp thu mọi lời dạy từ con người. Và thực hành mọi nghi thức về tôn giáo do sự bày vẽ của con người, đúng ý người.

      Nhưng người tin Chúa Giê-xu thì được học hỏi từ nơi Lời dạy của Đức Chúa Trời, và làm theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, và theo đúng ý muốn của Ngài.

       Người không chiụ tin Chúa Giê-xu thì khó chấp nhận Lời của Đức Chúa Trời, vì họ cảm thấy con người có phần gần gũi hơn Đức Chúa Trời, cho nên dễ tin con người hơn. Còn người tin Chúa Giê-xu thì không  bao giờ làm theo lời loài người. Vì qua đức tin, người ta thấy Đức Chúa Trời là Đấng ở trong họ và luôn bảo vệ che chở họ.

       Thánh kinh đã ghi lại lời tuyên bố trung thành của các Sứ Đồ  với Đức Chúa Trời được chép trong sách Công vụ 5:29 như sau: “ Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.“

       Thế giới đang lo sợ trong tương lai sẽ có  những cuộc chiến tranh lớn sắp sửa xảy ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng về mọi phương diện trên đời sống con người. Ai cũng biết, khi chiến tranh xảy ra, thì nghèo đói, bệnh tật, sẽ tìm đến. Và trong hoàn cảnh đó, còn phát sinh ra số số những tội ác có tính cách tàn bạo nữa. Nhưng đừng ai sợ, vì chiến tranh phải xảy đến, và đã xảy đến rồi, và chiến tranh sẽ còn tiếp tục lan rộng hơn nữa. Chiến tranh chỉ chấm dứt, khi nào quyền năng của Chúa Cứu Thế Giê-xu đập tan mọi nước, mọi dân tộc hiếu chiến, kiêu căng  ngạo mạn, và đó cũng là thời điểm lịch sử để chấm dứt sự trị vì của các vua chúa trên đất này. 

       Xem ra thì ai cũng sợ chiến tranh. Nhưng cuộc chiến tranh trên đất, thiết tưởng không có gì con người phải đáng sợ cả, vì đó là sự ước muốn từ nơi  con người mà ra. Vì lời  Đức Chúa Trời  đã phán trong Thánh kinh sách Lu-ca 21 : 10 như sau: “ Ngài cũng phán cùng họ rằng: Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời.“  

      Ngày nay, cuộc chiến tranh đáng sợ nhất đó là cuộc chiến tranh tâm linh và xác thịt đang hoành hành dữ tợn trong lòng của mỗi con người. Nó nguy hiểm gấp bội lần hơn, mà con người có biết sợ đâu! Con người chỉ biết chạy trốn chiến tranh mà mình thấy được. Nhưng còn cuộc chiến tranh vô hình, vô cùng ác liệt, nó nằm ngay trong con người mình, mà Đức Chúa Trời muốn giúp mình để loại trừ nó thì hàng tỷ người lại không muốn! Cuộc chiến tranh vô hình đó cướp mất linh hồn đời-đời của con người, nhưng người ngoài niềm tin Chúa Giê-xu vẫn dửng dưng, coi như không có chuyện gì xảy ra! 

      Điều vô cùng nguy hiểm cho thế giới hiện nay là: người ta đang tìm cách bênh vực cho tôn giáo và bảo vệ tiếng tăm của hầu hết các giáo chủ. Nhưng trong số những người đó, họ lại không biết bênh vực cho tiếng kêu thảm thiết của linh hồn mình, đang ở trong chính thân thể mình. Nó đang bị đè nặng, bởi một án phạt công bình rất đáng sợ của Đức Chúa Trời đã được báo trước. Cho nên có hai vấn đề tối quan trọng, thiết tưởng mỗi người chúng ta phải hiểu được đó là:

1 / Bởi vì tội lỗi của con người đã phạm với Đức Chúa Trời  cho nên thế giới này mỗi ngày, mỗi đi đến chỗ đau khổ hơn . 

2/  Bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với loài người hư mất, cho nên  thế giới này vẫn còn tiếp tục được tồn tại, để cho con người có cơ hội tìm hiểu mà quay trở về với Đức Chúa Trời.

     Giả sử nếu được hỏi: Mỗi người trong chúng ta phải quyết định như thế nào đối với hai vấn đề quan trọng đã nêu trên?

     1/ Vấn đề thứ nhất  là ảnh hưởng của tội lỗi.

     Trong Thánh kinh sách Rộ-ma 3:23  Lời Đức Chúa Trời  đã phán một cách rõ rang: “ Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.“ Điều nguy hiểm của thế giới loài người qua mọi thời đại, là Đức Chúa Trời phán như thế. Nhưng chẳng phải tất cả mọi người  đều chấp nhận như thế.

       Cũng chỉ vì có qúa nhiều người không chấp nhận lời phán của Đức Chúa Trời cho mình là như thế, cho nên thế giới ngày nay mới như thế. Và rồi, cuối cùng của thế giới này còn ghê gớm  và kinh khủng hơn thế nữa, mà  không ai có thể tưởng tượng nổi, trong những ngày cuối cùng này.

       Có một điều khó hiểu cho con người. Ấy là Lời của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh, được ứng nghiệm hoàn toàn trên thực tế, và đã được kiểm chứng qua từng thời kỳ không hề sai trật, từ vũ trụ bao la vô cùng tận đến từng cá nhân mỗi con người, tiếp tục từ đời này đến đời kia, hết dòng họ này đến dòng họ khác, thế mà con người vẫn phủ nhận lời phán của Đức Chúa Trời mới là một điều lạ lùng chứ. Dù bạn có theo Chúa Giê-xu hay không, bạn vẫn phải  vâng phục theo lời phán của Đức Chúa Trời trong Thánh kinh sách Hê-bơ-rơ  9:27 như sau: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” 

        Hầu hết những người  đã và đang sống trên thế giới, đều hiểu được rằng: Con người được sanh ra, sống một khoảng thời gian nào đó, rồi cuối cùng  sẽ chết.  Nhưng những người không tin Chúa thì hầu hết không chấp nhận con người phải chết là do tội lỗi.  Sở dĩ họ đồng ý là con người dù sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ chết, bởi vì họ chưa thấy ai trên đất này không chết cả. Thậm chí những bậc giáo chủ vĩ đại cũng đã và đang nằm trong mồ mả, cho nên họ thật sự tin. Nhưng nếu bảo rằng: sự chết là do án phạt của Đức Chúa Trời dành cho loài người đã phạm tội với Ngài thì họ không tin. Vì nếu họ tin thì hoá ra họ công nhận là mình có tội hay sao? Nhưng có tội với Đức Chúa Trời, mà quay trở về, đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình, thì được hết tội, được hưởng sự sống đời đời, chứ có hết của cải và tiền bạc mình đang có đâu mà sợ? Chứ chẳng lẽ có ai đó, không chịu tin Chúa Giê-xu mà lại được hết tội sao?  Chính vì lẽ đó mà có biết bao nhiêu người cứ sống trong vòng luẩn quẩn.

        Nói đến sự  phán xét sau khi chết cũng vậy, người ta cũng không chấp nhận, là người không tin Chúa thì sẽ bị phán xét. Vì họ tưởng tôn giáo đã làm vô hiệu hóa được quyền năng của Đức Chúa Trời rồi. Nhưng người ta không chịu hiểu là trong tôn giáo ai là người có cái quyền đó mới được? Đây là một sự lầm lẫn đáng tiếc. Đức Chúa Trời đã phán trong Thánh kiinh sách Giăng 3: 36: “ Ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời-đời. Ai không chịu tin Chúa Giê-xu thì chẳng được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy.”  Cho nên, chẳng có ai không  tin Chúa Giê-xu mà lại thoát được sự phán xét của Đức Chúa Trời! Nhiều người không chịu tin Chúa Giê-xu, vì mang mặc cảm. Chỉ vì họ nghĩ  rằng: nếu tin Chúa Giê-xu, thì chẳng lẽ mình chấp nhận thờ một người gốc Do Thái hay sao? Nhiều người lại nghĩ rằng: nếu tin Chúa Giê-xu thì mình bị tước đoạt hết quyền tự do cá nhân, thì đời sống còn gì gọi là có ý nghĩa nữa. Nhất là ở Hoa-Kỳ người ta tôn trọng cái quyền đó.  Cho nên họ quay sang bất kỳ tôn giáo nào mà không nói về hỏa ngục, hay sự phán xét là được. Để họ yên tâm sống cho trọn một cuộc đời hoàn toàn tự do, dù có  giả tạo đi chăng nữa, thì cũng vẫn cảm thấy dễ chịu. Rồi sau khi tắt hơi bắt đều tính tiếp!

       Nếu một tội phạm mà chưa bị bắt, thì vẫn được tự do chứ? Có nhiều người phạm tội trong quốc gia này, nhưng tìm cách trốn qua quốc gia khác để có cuộc sống tự do.  Nhưng trên thực tế, người phạm tội, dù có sống ở đâu bất kỳ đi nữa thì cũng đâu có phải là được tự do thật sự đâu, chẳng qua là người đó chờ đến ngày bị bắt đó thôi.

       Người không tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng vậy. Thánh kinh đã nói một cách rất qủa quyết trong  sách Gi 3:66 : “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, nên đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ xuống trần, hầu cho hễ aim tin Chúa Giê-xu không bị hư mất, mà được sự sống đời-đời.”

       Một tội phạm, đối với sự săn lùng của cơ quan hữu trách thì có bề hơi khó. Nhưng một tội nhân đối với Đức Chúa Trời có gì khó đâu! Vì sự sống và sự chết  của con người luôn-luôn  nằm trong bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời mà. Nhưng Ngài không muốn con người chết mất. Mà Ngài muốn con người sống đời-đời trên thiên đàng. Đó là tình yêu thương bất diệt, mà Đức Chúa Trời muốn dành cho con người. Mà ngoài Ngài ra, không một giáo chủ nào trên đất có được, và cũng chẳng thần nào có quyền. Vua Đa-vít đã cảm bởi Thánh Linh để ông thốt lên trong Thánh Kinh sách Thi-thiên 146:4 như sau: “ Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình; trong chánh ngày đó, các mưu mô nó liền mất đi.”

         Con người chết trước hoặc chết sau, chết bất kỳ ở đâu, trong quốc gia nào, ở tôn giáo nào, chết trên núi, dưới biển, dù có mất xác đi chăng nữa, thì linh hồn cũng chẳng lọt khỏi bàn tay quyền năng của Đức Chúa Trời. Chính vì lẽ đó mà lời Đức Chúa Trời đã được phán trong Thánh kinh sách  Khải Huyền 22 : 12 : “ Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa; sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.  Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.“

        Đời này đã đau khổ vì tội lỗi, chúng ta muốn sống trong đời sau sẽ không giống như trong đời này. Nếu thế, chúng ta phải hướng đến đời sau ngay trong đời này bằng cách, tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để lãnh nhận sự sống đời-đời, hầu có phước trong đời này và sung sướng đời-đời nơi đời sau.

2 /  Có người hỏi:

        Nếu con người tội lỗi luôn-luôn hướng đến sự xấu xa, thế tại sao Đức Chúa Trời còn duy trì thế giới này để làm gì? Vâng. Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Ngài đã cho Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giáng thế thành người để cứu  con người trong thế giới tội lỗi này. Đành rằng đây là thế giới tội lỗi, nhưng nếu ai tin Đức Chúa Trời và làm theo ý Ngài, thì sẽ được Ngài xưng là công bình. Trong Thánh kinh sách  IIPhi-e-rơ 3:9 Lời Chúa cho biết: “ Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.”

       Nhưng thật sự mà nói, đối với một số người, ăn năn là một vấn đề khó có thể xảy ra, vì đã có người trả lời rằng: Đời sau ăn lửa thì ăn, chứ đời này nhất định không ăn năn. Vẫn biết  con người khó chấp nhận lời khuyên của Đức Chúa Trời, và không muốn cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài vẫn khuyên, Ngài không hề mệt mỏi về phương diện này.  Và trong tương lai, khi Đức Chúa Trời đem sự trừng phạt đến trên đất, chắc-chắn bạn sẽ không còn cơ hội kêu cầu với Đức Chúa Trời nữa. Chỉ nói chuyện với đá, mà chẳng phải chỉ nói với đá mà thôi, nhưng còn kêu la lạy lục và năn nỉ nó nữa. Điều này đã được mô tả một cách rõ ràng trong Thánh kinh sách khải huyền đoạn 6 như sau: “  khi ấn thứ 6 của án phạt Đức Chúa Trời được mở ra.  Trong  bốn án phạt đầu tiên, bốn kỵ mã của khải thị cỡi ngựa tiến ra. Khi ấn thứ 5 được mở ra, những người tử đạo trên trời hỏi Đức Chúa Trời rằng:  Còn bao lâu nữa thì cái chết của họ mới được báo thù. Khi ấn thứ 6 được mở ra, thì một cơn động đất mạnh làm rung chuyển trái đất , và sự rối loạn vô cùng mãnh liệt và kinh khủng  của những thiên thể  gồm: mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao diễn ra. Đứng trước sự hãi hùng không thể tưởng tượng nổi. Các lãnh tụ của thế giới cùng thường dân kêu la với đá và núi rằng:  Hãy rơi xuống chặn trên chúng ta đặng tránh khỏi cơn giận của Đức Chúa Trời.”

Qúi Vị Thân Hữu Qúi mến .

        Thật là một sự kinh khủng trong tương lai. Tôi khuyên bạn đừng cố tình bịt tai nhắm mắt, nhưng hãy tỉnh thức trước những sự việc kinh khủng đã được Đức Chúa Trời báo trước.  Đó là ngày mà trong tương lai Đức Chúa Trời sẽ phạt các nước về sự gian ác của họ. Bạn có mong chạy trốn trong ngày đó không? Thánh kinh đã trả lời : “ Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến còn ai đứng nổi.“

       Bạn có cần biết lúc đó người tin Chúa Ở đâu không? Thánh Kinh đã phán rõ ràng trong sách  I Tê-sa-lô-ni-ca 4 : 16 : “ Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. “ Nếu người tin Chúa đã được cất lên trời cả người sống lẫn người chết, thì không thể không có đại nạn  đổ xuống trên đất này.  Bạn hãy có sự chọn lựa.

1 /  Bạn hãy tin Chúa Cứu Thế Giê-xu và làm theo ý Ngài, để  sẵn sàng chờ sự cất lên không trung bất kỳ lúc nào.

2/ Bạn muốn ở lại để đón nhận  sự trừng phạt của Đức Chúa Trời bất kỳ lúc nào.

      Nếu bạn cố tình chọn cho mình điều bất lợi. Điều đó có nghĩa là, bởi ý muốn tự do của bạn. Chứ không phải bởi ý muốn của Đấng dựng nên bạn . Amen .

Servant  Elijah  Nghiem