2,680 views

Một Ước Mơ

Công Bố Phúc Âm

Lời Kinh Thánh: “Kìa, anh em ăn ở hoà thuận nhau thật tốt đẹp thay Thi-thiên 133 : 1

Đề Tài

 Một Ước Mơ 

       Là người dân của quốc gia Hoa-kỳ, ít nhiều, chúng ta cũng đã có lần bước lên chiếc phi cơ Boeing khổng lồ thật sang trọng.  Nhưng  có bao giờ chúng ta nghĩ rằng: Cả chiếc phi cơ sang trọng đó; nguyên thủy chỉ là những nguyên vật liệu nằm sâu trong  lòng đất, lẫn lộn với đủ mọi thứ. Thế mà sau khi luyện lọc và chế tạo, đã có hàng ngàn những chi tiết  máy móc với nhiều kiểu giáng khác nhau mang ích lợi không thể tưởng tượng được; đã thành hình mà chúng ta nhìn thấy được trong tầm mắt.

      Chúng ta có thể đặt câu hỏi: Tại sao trước đây những linh kiện chỉ là những mảnh vụn có hình thù quái dị. Nhưng bây giờ sao nó lại bóng láng và đẹp đẽ như thế? Là vì chính nó đã được người kỹ sư chế tạo phân loại, rồi trải qua nghiên cứu thử nghiệm, mài giũa, đục đẽo, kiểm tra chất lượng.v…v.  Để rồi cuối cùng hình thành những sản phẩm giá trị, mà khi nhìn vào không ai trong chúng ta có thể ngờ được.

       Một chiếc máy bay khi đã thíết kế hoàn chỉnh rồi. Người ta không thể tháo bỏ cơ phận nào đó để nói rằng, máy bay sẽ được tốt hơn. Nhưng chỉ có thể thêm vào để được hoàn hảo hơn. Và khi một chiếc máy bay đã đi vào xử dụng, là do tất cả mọi cơ phận của nó đều hoạt động một cách nhịp nhàng, an toàn, mà người sáng chế đã định cho nó. Chính sự hoạt động nhịp nhàng đó đã tạo nên nhiều thành qủa vô cùng ngạc nhiên như:

  1 / Đưa con người lơ lửng trên không trung, vượt hàng mấy ngàn cây số một cách nhanh chóng, dễ dàng- để nối lại tình thân thiện của con người.

2 / Làm phương tiện chuyên chở lương thực khẩn cấp để cứu đói cho một số nước nghèo hoặc bị thiên tai trên thế giới.

3 / Chuyên chở quân đội và vũ khí giải quyết cấp bách nhu cầu về hoà bình giữa các quốc gia đang có sự xung đột v . . .v 

       Sự đoàn kết, hay liên kết, hoặc hiệp một đúng nghĩa sẽ là một sức mạnh, mà tự nó đã  trở thành một nguyên tắc bất di bất dịch để đưa đến thành công; mà chúng ta có thể học hỏi được ở bất kỳ một phượng tiện vật chất nào đã được chế tạo đang phục vụ cho đời sống con người. Trong Thánh Kinh sách Truyền đạo 4: 12 Lời Chúa đã dạy chúng ta: “ Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thể chống cứ nó; một sợi dây bện ba lấy làm khó đứt.”

        Qua hình ảnh đó, thiết tưởng, chúng ta nên nghĩ đến đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời-để mơ ước rằng: Nếu tất cả những người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu mà yêu thương, hiệp một, như Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh giống như các chi thể trong một thân, để mỗi người thật sự trở thành những người con biết vâng phục Chúa của mình thật lòng, thì chắc-chắn Hội Thánh Chúa sẽ vận hành một cách có hiệu qủa.  Và những kết quả do con cái Chúa thực hiện trong Hội Thánh không phải chỉ là những điều ích lợi cho một số người như những phương tiện vật chất do con người sáng chế, mà là những điều kỳ diệu do chính Chúa thực hiện bằng phép lạ qua những người tín hữu đã được ấn chứng có bông trái của Đức Thánh Linh, thì Lời Chúa  sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ cho những tội nhân hư mất đang sống xung quanh những người tin Chúa Giê-xu trên toàn thế giới này.

        Thật là một sự vui mừng, khi Thi thiên này được viết ra, nhằm lúc mà tác giả nhìn thấy số người bị lưu đày sống sót trở về- họp mặt chung với nhau tại thành Giê-ru-sa-lem. Ông thấy hình ảnh này quá ư là đặc biệt, chính cái hình ảnh đó nó đã làm thỏa mãn lòng mong muốn của tác giả. Ông thốt lên từ cảm thán “Kìa “ có nghĩa là: Hãy nhìn xem này. Tác giả muốn nói anh em đã thực hiện đúng một nguyên tắc ở tại đây đó là : “ Anh em ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay.” Nói đến đây, chúng ta không thể quên được Lời Chúa dạy trong Thánh kinh sách Giăng 13 : 34-35 như sau: “ Các ngươi hãy yêu nhau, như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi hãy yêu nhau thể ấy, nếu các ngươi yêu nhau thì tại điều đó mà thiên hạ biết các ngươi là môn đồ ta.”

     Cho nên  sự hiệp nhất của các Cơ đốc nhân trong Hội Thánh Đức Chúa Trời là một điều vô cùng quan trọng, cần thiết, và cấp bách. Vì nó sẽ đem đến 4 kết quả đặc biệt sau đây:

1 /  Hình ảnh yêu thương giống Chúa Giê-xu, mà bất kỳ thành phần tổ chức nào của thế-gian kể cả thành phần tôn giáo cũng  không bao giờ có được.

2 / Thế hiện tấm lòng vâng phục Chúa khiến Luập pháp của Đức Giê-hô-va được tôn trọng.

3 / Nền tảng đạo đức là tấm gương cho xã hội, được thể hiện trong mỗi người vâng theo Chúa Giê-xu.

4 / Dấu hiệu của một tấm lòng sẵn sàng, để cho Đức Thánh Linh hành động.

       Trong Thánh Kinh sách Công  vụ 5:12 Lời Chúa cho biết : “ Bấy giờ, có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ; và các môn đồ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Sa-lô-môn.”

      Khi những Cơ đốc nhân trong Hội Thánh chỉ lập giao ước bề ngoài, không bằng lòng sống bằng sự hiệp nhất nơi bề trong, thì sẽ gây nên một số sự việc tai hại như:

1 /  Một Hội thánh đã bị trần tục hóa.

2 /  Sự chia rẽ, tranh cạnh trong dân sự nổi lên làm tối danh Chúa. Tình trạng sa sút thuộc linh trầm trọng. Dân sự lần-lần biến mất.

3 /  Thiếu sự hiệp nhất. Hội Thánh tự đánh mất ơn phước dồi dào từ nơi Chúa ban cho.

4 / Chia rẽ là yếu tố chính làm cản trở quyền năng của Đức Thánh Linh không thể thực hiện trên Hội Thánh Chúa.

      Nếu người tín hữu nào, tự phân rẽ mình ra khỏi sự hiệp nhất của Hội Thánh, hoặc là làm ngăn trở sự hiệp nhất từ người này qua người khác. Thì chính người đó đã cố tình mở cánh cửa cho Sa-tan bước vào để có cơ hội mà phá hoại Hội Thánh.  Vì người đó coi như đã bị Sa-tan mua chuộc để trở thành tay sai đắc lực cho nó.

        Điển hình như Hội Thánh Cô-rin-tô: Họ chẳng thực hiện được ân tứ nào!  Họ nói tiếng lạ nhưng vô cùng xáo trộn, bởi tâm linh bệnh hoạn nên đã đưa đến sự bất ổn trong Hội thánh. Chính sự không hiệp nhất của Hội thánh Cô-rinh-tô  đã mở đường giúp Sa-tan làm cho Hội thánh càng ngày càng lộn xộn thêm.

       Trên thực tế hiện nay về phương diện tâm linh, chúng ta thấy, có những điều quan trọng trong Hội Thánh của Chúa mà chúng ta thường thấy có một số đông con cái Chúa có lòng ước ao, khao khát hướng về chẳng hạn như:

1 / Ân tứ thuộc linh: Nói tiếng lạ, đặt tay té ngã, chữa bệnh bằng cách la hét, xô đẩy..v…v

2 / Sự trông mong phục hưng Hội Thánh.

3/  Sự phước hạnh của cá nhân.

     Nhưng tất cả điều này được xuất phát từ nền tảng nào thì những người khao khát hình như không nắm rõ. Cho nên từ sự khao khát mơ hồ đó, mà đã có những hiện tượng ngoài Kinh Thánh mà người thực hiện không thể giải thích, hay chứng minh nguồn gốc bằng Thánh kinh. Từ đó đã tạo cho những Cơ đốc nhân qúa sốt sắng lầm lẫn đến nỗi không thể nhận ra được đâu là tà, đâu là chính. Chúng ta phải thẳng thắn nói rằng:  Đó là những kết qủa có được không do ước muốn cá nhân để với mục đích trở thành những  nhân vật nổi bật, hầu được lưu ý trong Hội Thánh như nhiều phong trào đã rầm rộ nổi lên khắp nơi trên đất nước Việt-nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau đó thì êm dịu, có nhiều chỗ đã “tàn lụi.” Rồi sau đó lan tràn qua Hoa-Kỳ, khi mà có một số người qúa khích đặt chân trên nước Mỹ qua đường du lịch hay định cư. Họ muốn quảng bá họ là nhân vật mà đã được nhiều người “thần thánh hoá”. Khiến gây sự lộn xộn hết nơi này đến nơi khác, mà chẳng nơi nào gọi là có kết qủa diệu kỳ từ nơi ân tứ Chúa ban. Mà chỉ lộn xộn, rồi theo thời gian từ- từ phai tàn.  Thiết tưởng những người hầu việc Chúa, hay những Cơ đốc nhân phải biết rằng: Sự tăng trưởng hay phục hưng Hội Thánh chỉ có thể xảy ra, khi Hội thánh đã thật sự hiệp nhất trong tình yêu thương từ nơi Chúa. Mọi người đều có tấm lòng ban cho chứ không phải đón nhận. Tha thứ chứ không phải hận thù. Yêu thương chứ không phải ghen ghét. Khiêm nhường, hạ mình chứ không phải khoe khoang hay lên mình.v…v.

     Nguyên tắc để phát triển Hội Thánh, hay tìm kiếm sự phục hưng- hầu như ngày nay người ta đã thực sự đánh mất. Bởi vì mọi người có trách nhiệm lãnh đạo Hội Thánh, và những tín hữu có tấm lòng khao khát ân tứ, đang chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm hết diễn giả này- đến diễn giả khác. “Lục lọi” khắp các cửa hàng bán sách để tìm kiếm những tác phẩm nổi tiếng của người này người kia. Nỗ lực tham gia hầu hết những khóa học chuyên về phát triển và tăng trưởng Hội Thánh. Hình ảnh này chẳng khác gì: Một người khi muốn vào trong nhà mà đánh mất chìa khoá cửa, cho nên gặp bất kỳ chìa khóa nào cũng cho vào ổ khóa để vặn mà cầu may, cuối cùng khóa cửa thì không mở được, nhưng một số chìa khóa lại bị cong queo! Cho nên, khi nói về phương phương diện tâm linh, thì bất kỳ ước mơ nào để thực hiện thành công trên Hội Thánh không phải nằm ở đâu xa, mà nằm ở ngay trong đời sống tâm linh của mỗi thành viên trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời, với những nguyên tắc bất di bất dịch của Thánh kinh đã được Lời Đức Chúa Trời chỉ bảo cho.

    Chúng ta phải biết rằng: Khi chúng ta khao khát bất kỳ điều gì đó về phương diện thuộc linh như ân tứ mà đã được Thánh kinh đề cập đến, thì chúng ta phải nhớ nguyên tắc này: Đức Chúa Trời ban cho bất cứ ân tứ gì trên đời sống của bất cứ ai, thì Ngài muốn những điều chúng ta nhận được: Phải đem đến để gây dựng đức tin cho những người khác theo ý Chúa muốn, chứ không phải để chúng ta khoe mình, hay kiêu ngạo mà cho mình là người đặc biệt hơn người khác, hay mình là thành phần được Chúa ưu đãi hơn người khác. Đừng lầm lẫn: Vì Chúa không phải là Đức Chúa Trời thiên vị, mà là Đức Chúa Trời Công Bình. Chúng ta nên nhớ điều quan trọng này. Nhưng nếu một Hội Thánh chia rẽ, phản nghịch lẫn nhau, tranh cạnh và bè đảng, thì Hội Thánh tìm kiếm được điều gì từ nơi sự ban cho của Đức Chúa Trời?  Như vậy nhân tố để quyết định sự phát triển Hội Thánh- ưu tiên vẫn là con người phải được tái sanh, đổi mới, rồi sau đó mới đến kế hoạch và những dự tính khác. Một cá nhân sống ngoài sự dạy dỗ của Lời Đức Chúa Trời, sẽ không bao giờ trở thành một thành viên trong sự hiệp nhất của Hội Thánh. Và nếu tín hữu nào cứ cố tình chấp nhận cuộc sống bất tuân Lời dạy của Chúa, thì người ấy sẽ đón nhận sự bất hạnh về cho chính mình. Vì luật của Chúa là “ gieo gì thì gặt nấy.”

         Ở đầu bài tôi nói đến chiếc máy bay. Bây giờ tôi muốn tiếp tục dùng hình ảnh đó để nói tiếp đến một sự dạy dỗ khác đó là: Ở trong chiếc máy bay, không một cơ phận nào thuộc về linh kiện của chiếc máy bay- mà tất cả không dính chặt vào thân máy bay bằng những con đinh ốc thật chắc-chắn mà lại hoạt động được cả. Các bộ phận phải được nối liền với nhau để cùng nhau làm việc. Và làm việc một cách nhịp nhàng.

      Giả sử có một bộ phận nào đó bất ngờ bị tách rời khỏi máy bay, nó sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh mạng của mọi người trong chiếc máy bay đó. Chúng ta đừng quên rằng: Phi thuyền Colombia từ qũy đạo trở về trái đất, chỉ còn khoảng hơn 10 phút nữa là hạ cánh xuống phi đạo, nhưng vì một miếng ngói cách nhiệt ngoài thân phi thuyền bị tách rời, nên phi thuyền đã tăng nhiệt bất ngờ và nổ tung trên không trung, phi hành đoàn đã hoàn toàn bị thiệt mạng. Miếng ngói cách nhiệt so với trị giá của phi truyền không là bao, nhưng nó đã gây nên một sự thiệt hại không thể nào tưởng tượng được. Con người của chúng ta là bất toàn hữu hạn chẳng đáng chi, nhưng nếu tách rời khỏi sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời thì cũng gây thiệt hại cho Hội Thánh không phải là nhỏ. Có người tín hữu nào dám đưa tay lên mà nói một cách mạnh mẽ rằng: Mặc dù tôi không phải là người sốt sắng yêu mến Chúa, cũng chẳng yêu thương hiệp nhất, nhưng không hề gây ảnh hưởng xấu đến Hội Thánh Chúa không?

      Phương tiện thông tin hữu hiệu nhất hiện nay là cái điện thoại. Cái điện thoại nằm trong tay của chúng ta, từ mục sư đến mỗi tín hữu, nó thật là một phương tiện ích lợi, nhưng nếu không biết dùng; thì nó cũng là một phương tiện gây tổn thương và thiệt hại đến người khác không ít. Chúng ta không thể ao ước chỉ nhận những tin tức tốt, hay lời nói tốt trên điện thoại từ đối tượng ở đầu dây bên kia là ai mặc dầu. Nhưng nếu con người chúng ta có tấm lòng yêu thương và thông cảm-cùng bản tính nhân từ, đức độ- vâng phục Chúa, thì dù chúng ta có đón nhận những tin tức hay lời nói như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể coi đó là cơ hội để làm cho nó trở thành ích lợi cho người và cho mình, qua sự thông minh và khôn ngoan từ nơi Chúa ban cho.

   Cho nên, một người tín hữu trong Hội Thánh, cá nhân tôi có thể ví họ như một người “thợ hàn” chứ không phải một người “thợ dùi”. Nhưng thực tế chúng ta phải công nhận một điều khá đau lòng đó là: “Thợ hàn” thì hiếm, còn “thợ dùi” thì nhiều. Cho nên công tác chính của Hội Thánh là rao truyền Tin-lành cứu người đã là khó khăn, nhưng lại phải gánh vác thêm công tác đổi mới suy nghĩ và tấm lòng người tín hữu là thành viên của Hội Thánh qua Lời Đức Chúa Trời lại là một công việc vô cùng khó khan hơn nữa chứ không phải dễ dàng. Trong Thánh kinh sách  I Cô-rinh-tô 1:10 Thánh Phao-Lô được Thánh Linh cảm động để ông thốt lên rằng: “ Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau.”

       Cho nên trong cuộc đời của mỗi người, chúng ta có nhiều ước mơ. Không biết mỗi người tín hữu trong Chúa ước mơ điều gì. Nhưng cá nhân tôi ước mơ những Hội Thánh Việt-nam hãy vâng phục theo Lời Chúa dạy để tình yêu thương giữa con cái Chúa với nhau trong mọi giáo phái và tất cả Hội Thánh Chúa được bày tỏ. Hầu cho thế gian biết chúng ta là môn đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.

Servant Elijah  Nghiem