4,188 views

Sa-tan Là Ai

       Hầu hết mọi người đều nghe đến tên Sa-tan. Có người thắc mắc: Sa-tan là ai? Có rất nhiều cách để trả lời câu hỏi này. Có người trả lời bằng cách này, có người trả lời bằng cách khác. Trong giới khoa học có nhiều nhà chối Sa-tan thực tại. Vì họ không hiểu nó, và cũng không thể chứng minh được nó bằng phương pháp khoa học. Cho nên họ cho Sa-tan chỉ là nhân vật  tưởng tưởng tượng của thời tiền sử. Kẻ khác thì lại cho rằng: Sa-tan chỉ là một ác thần do tôn giáo dựng nên, đó là một tín ngưỡng dị đoan của những con người tu hành từ thời trung cổ  tạo ra. Trên thế giói này, cũng có nhiều người coi Sa-tan bất qúa chỉ là một quan niệm để tỏ ra sự gian ác, cũng như họ đã từng coi Đức Chúa Trời chỉ là một quan niệm để tỏ ra sự thiện vậy. Điều này nếu xảy đến với tâm trí của ai đó thì thật là đáng tiếc!

    Đại đa số, người ta lại coi Sa-tan chẳng qua, đó chỉ là ma vương  trong  chuyện thần thoại do bái vật giáo mà ra; họ mô tả nó là một con người qúa ư là xấu xí, có hình thù quái gở,  đầu có xừng , đuôi rẽ hai, mình người, chân bò, mắt trắng, lưỡi đỏ, trong miệng có lửa  v . . . v . Nhưng có bao nhiêu người trên trái đất này biết được một cách rõ ràng: Sa-tan là một ác thần có thật, đang hoạt động một cách ráo riết ở  tất cả mọi nơi trên thế giới , và ngay cả trong lòng con người, trong trí con người. Mục đích của Sa-tan là dụ dỗ, và đánh lừa con người, để có nhiều người đi vào hoả ngục với nó trong ngày phán xét.

      Đức Chúa Trời không muốn con người chết mất đời-đời nơi hỏa ngục đời sau, thì Ngài đi tìm và cứu con người. Sa-tan thì làm ngược lại: dụ dỗ con người, để con người không tin Đức Chúa Trời, khiến con người tin Sa-tan. Nếu con người không do Đức Chúa Trời dẫn dắt để tìm đến sự sống, thì con người phải phục tùng Sa-tan. Nó sẽ làm chủ những người không tin Đức Chúa Trời, và dẫn dắt những người ấy hành động theo nó, để cuối cùng tìm đến sự chết. Sự chết chẳng phải xác thịt đời này mà thôi đâu. Nhưng khi Đức Chúa Trời cho sống lại trong đời sau. Rồi bị phán xét bỏ vào hoả ngục cả linh hồn lẫn thể xác, để đau đớn và khốn khổ đời-đời mà Thánh Kinh gọi là sự chết thứ hai.

       Bây giờ chúng ta tìm hiểu tên gọi  Sa-tan có nghĩa là gì? Theo tiếng Hê-bơ-rơ, thì  Sa-tan có nghĩa là kẻ đối địch.  Nó là kẻ chống đối Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh Sách Tiên-tri  Ê-sai 14 : 13 – 17 Lời Chúa phán rằng: “Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào!  Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao.  Nhưng ngươi phải xuống nơi Âm phủ, sa vào nơi vực thẳm!” Sao mai: nguyên văn là Lu-xi-phe. Một thiên sứ trưởng, được Đức Chúa Trời dựng nên một cách hoàn hảo về mọi phương diện để hầu việc Đức Chúa Trời. Nhưng Sa-tan đã mang tánh kiêu ngạo muốn lên mình bằng Đức Chúa Trời, nên đã bị Đức Chúa Trời đoán phạt thành qủi  Sa-tan.

       Đức Chúa Trời không dựng nên thiên sứ ác, cũng không dựng nên con người ác. Vì nếu Đức Chúa Trời là thiện thì làm sao Ngài dựng nên ác thần được? Cũng như khi Ngài dựng nên con người, Ngài cũng đã phán trongThánh kinh sách Sáng-thế-ký 1 : 27 như sau:  “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.“ Nếu có ác tưởng, ấy là do con người, hoặc thiên sứ bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời, thì trong lòng xuất phát ra những điều ấy.

       Từ khi Sa-tan phản nghịch Đức Chúa Trời, thì trong thế gian này mỗi ngày mỗi xấu hơn . Vì khi tổ phụ loài người đã nghe theo lời Sa-tan  làm ngược lại ý muốn của Đức Chúa Trời, thì trái đất này đã bán cho ma qủi, và con người bị  ma qủi sai khiến. Vì con người đã chối bỏ Đức Chúa Trời, mà vâng theo lời dụ dỗ của ma qủy, nên tội lỗi đã đến với hết thảy mọi người. Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 5:12 Lời Chúa cho biết : “ Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.“

         Tội lỗi có tầm mức phá hoại kinh khiếp. Trái đất này bị ruả xả cũng do tội lỗi. Lửa sẽ thiêu hủy trái đất này cũng do tội lỗi. Linh hồn chết đời-đời cũng do tội lỗi. Thể xác này phải chết cũng do tội lỗi. Con người giết hại lẫn nhau cũng do tội lỗi. Ganh tị và ghen ghét đều do tội lỗi mà ra. Đằng sau tất cả mọi diễn biến xấu từ sự cư xử của con người đối với nhau, và đặc biệt là giữa con người với Đức Chúa Trời, đều do bàn tay vô hình của Sa-tan điều khiển. Nhưng con người ít ai để ý đến sự việc đó.

           Có ai biết rằng: hiện nay tình hình dưới đất mỗi ngày mỗi trở nên bi thảm, các quốc gia cố gắng hàn gắn sự bất hòa, nhưng căng thẳng  mỗi ngày một trầm trọng  hơn, hầu như con người dồn hết nỗ lực và sự khôn ngoan để cố tình thay đổi thế giới, nhưng vô vọng. Nếu chúng ta không thấy được nguyên nhân của một sự việc, thì không thể nào hy vọng  sự việc đó được tốt hơn. Vì con người đang cộng tác với Sa-tan để thay đổi thế giới từ trắng qua đen, từ sung-sướng qua đau khổ, từ vui vẻ đến đau buồn, thì làm sao tự mình con người có thể thay đổi lại được? Vì nếu con người không quay trở về với Đức Chúa Trời, thì trở thành công cụ mà Sa-tan đã có toàn quyền xử dụng theo như hợp đồng vô thời hạn của tổ phụ đã “ký kết” từ lúc ban đầu. Con người hiện nay không thể nào cứu vãn được thế giới, vì con đường cuối cùng của thế-giới-là sẽ bị Đức Chúa Trời hủy diệt.  Vì kẻ hiện đang cầm quyền mọi điều ác trên thế giới là ác thần Lu-xi-phe là Sa-tan, phải bị Đức Chúa Trời trừng phạt, cho nên thế giới thuộc quyền Sa-tan sẽ không tránh khỏi sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Nhưng những ai là người thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu đang ở trong trái đất này, chắc-chắn  sẽ được cứu thoát. Vì Đức Chúa Giê-xu đã thành lập Hội Thánh Ngài trên đất. Và được bảo vệ bởi quyền phép của Đức Thánh Linh, cho nên, trước khi mọi sự tận chung xảy đến, Hội Thánh đã được cất lên.

      Có ai biết rằng: không những ở dưới đất này đang đi đến những tháng ngày đau khổ. Mà từ khi Sa-tan phạm tội đến nay, trên trời đã có một cuộc chiến kinh khủng không ngừng nghỉ. Nhưng cuối cùng sẽ có một trận chiến quyết định số phận của Sa-tan được Thánh Kinh ghi lại  Trong Thánh Kinh sách Khải Huyền  12 : 7 – 10 đó là: “Bấy giờ, có một cuộc chiến đấu trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại; song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa.  Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa; vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi.  Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết.  Bởi vậy, hỡi các từng trời và các đấng ở đó, hãy vui mừng đi! Khốn nạn cho đất và biển! Vì ma quỉ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi.”  Nơi ở cuối cùng của Sa-tan là tại hoả ngục, nó sẽ bị trần luân đời-đời tại nơi đó. Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai  14 : 15 & 28 : 18 , 19 Lời Chúa Phán: “ Nhưng ngươi phải xuống âm phủ và sa vào vực thẳm. Kìa, ngươi đã trở nên một cớ kinh khiếp đời-đời,  ngươi sẽ không còn nữa.“

       Bây giờ chúng ta cùng nhau đặt ra một câu hỏi: Hiện giờ Sa-tan đang ở đâu? Có một vài  quyển sách đang có trong tay một số khá đông tín hữu “ Thiên Đàng Và Hỏa Ngục” và còn một vài quyển nữa. Trong đó, tác giả giới thiệu mình là người được Chúa Giê-xu đưa đi thăm thiên đàng và hỏa ngục! Tác giả tả vẽ cảnh thiên đàng mà Chúa cho thấy tận mắt…… Sau đó tác giả cho biết, Chúa Giê-xu đưa đi thăm hỏa ngục, tác giả chứng kiến Sa-tan nó đang hành hình người ta trong hỏa ngục, bằng đủ mọi loại hình thức vô cùng dã man, và rùng rợn. Vậy nếu được hỏi: Sa-tan là kẻ đang ở trong lửa một cách “chuyên nghiệp” để hành hại người ta, thì nó đâu còn sợ Đức Chúa Trời quăng vào vào hồ lửa trong ngày phán xét nó nữa đâu?  Nếu như vậy, thì câu Thánh Kinh trong sách Ma-thi-ơ 8: 29 ghi lại sự sợ hãi của ma qủi khi gặp Chúa Giê-xu thì có nghĩa gì? “ Chúng nó la lên rằng: Lạy Con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây làm khổ chúng tôi trước kỳ không?” Phải chăng người Cơ-đốc đã xa rời đức tin nơi Chúa Giê-xu, và người ngoại đạo, tôn sùng hình tượng, và mê tín dị đoan, thì đâu còn sợ gì hỏa ngục nữa. Vì nếu có xuống dưới thì Sa-tan thuộc phe, chẳng lẽ lại hành hại những thành viên của nó sao? Mà sao Đức Chúa Giê-xu không dẫn tác giả qua vùng đất nào đó, ban cho khải tượng để chứng đạo, cứu linh hồn tội nhân. Mà lại đưa đi hỏa ngục, để rồi tỉnh dậy viết sách, làm cho người ta đọc thấy toàn là sự tàn nhẫn, chứ chẳng thấy tình yêu thương đâu hết vậy…? Trong giới mục sư hiện nay, cũng có số ít người chạy theo những chiêm bao giả dối, và khải tượng hư không. Chỉ vì thiếu lời Đức Chúa Trời, cho nên trong chốc lát, họ biến mình trở thành những tay sai đắc lực cho Sa-tan, để phổ biến những điều nằm ngoài lời dạy của Đức Chúa Trời cho thế gian!

        Muốn biết Sa-tan là ác thần, vua cầm quyền mọi sự ác ở đâu thì không khó.  Vì nếu con người trốn tránh con người thì khó biết, và khó tìm. Nhưng  Sa-tan thì không hề trốn tránh con người, mà nó ẩn ngay trong lòng con người, thực hiện qua con người bằng cách rất tinh vi, đến nỗi con người không thể nhận biết nó được, nhưng để ý vào con người, cùng hành động và kết quả của con người  làm; thì sẽ rõ người đó thuộc về ai?

      Ngoài ra nó đang ở hai nơi mà Thánh Kinh cho chúng ta biết.

          1 /  Tại nơi  không trung.

        Hiện tại, Sa-tan đã bị đuổi khỏi nơi ngự của Đức Chúa Trời, mà phải xuống ở nơi không trung. Nơi đó nó tổ chức một nước tối tăm và thực hành các mưu ác qủy kế của nó. Cốt để phá hoại thánh đồ và công việc của Đức Chúa Trời. Sa-tan sẽ hành động theo ý muốn của nó, nhưng người thực sự trong Chúa, không phải là miếng mồi, mà Sa-tan có thể dễ dàng tự do  quyết định. Trong Thánh Kinh sách Ê-phê-sô 6 : 11-12  Lời Chúa phán với những kẻ theo Ngài rằng :  “ Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ.  Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.”

          2 /  Nó đang ở trên trái đất .

        Trái đất hiện nay theo Lời Đức Chúa Trời cho biết, thì đây là nơi Sa-tan dùng để  vận động  hầu thực hiện tất cả mọi điều ác mà nó có thể làm được. Từ khi Đức Chúa Trời tạo dựng loài người, và ban đất cho họ ở, thì Sa-tan và ma qủy cũng đã chú trọng đến à những điều đó và để âm mưu phá hủy loài người, và đánh đổ công việc của Đức Chúa Trời Trong Thánh Kinh sách  Gióp 1 : 7  ghi lại lời của Đức Chúa Trời  hỏi Satan: “ Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng:  Ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa với Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua khắp đó đây trên đất, và dạo chơi tại  nơi đó.‘’

         Chúng ta có biết rằng: kể từ khi Sa-tan dụ dỗ con người, rồi con người nghe theo lời Sa-tan, cũng học bản tánh kiêu ngạo từ nơi nó, rồi phạm tội với Đức Chúa Trời giống như nó. Kể từ đó đến nay. Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài không biết là bao nhiêu lần để cứu con người.

         Trong thời kỳ Cựu ước. Khi con người phạm tội đến tột đỉnh, Đức Chúa Trời mách bảo Nô-ê đóng chiếc tàu trong vòng 120 năm, vừa đóng vừa giảng đạo để cứu những ai biết ăn năn tội lỗi mình. Nhưng mọi người đều coi thường tình yêu của Chúa, cho  nên trận lụt Đại Hồng Thủy đã tiêu diệt thế giới loài người mà chỉ có gia đình Nô-ê là tám người được cứu. Chết về phần xác đã đành, nhưng khi Đức Chúa Trời cho sống lại cả hồn lẫn xác mà bỏ vào trong hoả ngục đau khổ đời-đời, đó mới là điều để chúng ta suy nghĩ.  Kể từ khi loài người phạm tội đến nay, tình yêu thương của Đức Chúa Trời luôn trải rộng khắp đến mọi người. Bằng chứng là Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời thành nhân, đã đến thế gian này hơn hai ngàn năm. Lời Đức Chúa Trời đã vang vọng và bao phủ kín trên trái đất, với lời kêu gọi, như những tiếng chuông báo động sự chết đời-đời cho những ai không chịu tin Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến gần. Nhưng mãi đến bây giờ, người quay trở về với Đức Chúa Trời cũng còn quá ít!  Con người trong thế giới ngày nay, hình như không từ chối điều gì đến với mình, mà chỉ từ chối sự sống đời-đời từ nơi Đức Chúa Trời ban cho. Có nghĩa là vô số người bằng lòng chấp nhận sự đau đớn, sợ hãi, hơn là vui mừng, sung sướng. Điều đó đúng ra, chẳng con người nào lại dại dột mà đi quyết định như thế. Vì những ngày sống tạm trên đất này là ngắn ngủi, thế mà nhiều người  còn hy sinh  tất cả để tìm cách đến Hoa kỳ hưởng tự do, hầu sung xướng được ngày nào hay ngày ấy. Vậy thì sự sống đời-đời nơi đời sau, làm sao lại có thể khước từ được? Những ai đang bị  Sa-tan đánh lừa, khiến không có sự khôn ngoan để nhận biết sự sống đời-đời là gì, thì theo Thánh Kinh cho biết: Người  không tin Đức Chúa Trời, đang bị một quyền lực tối tăm vây hãm, khiến mù lòng, đến nỗi sự sáng đến, mà người ta không thể thấy được. Trong Thánh Kinh sách II Cô- rinh-tô 4 : 3 Lời Chúa cho biết: “ Nếu Tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.”

        Chúng ta có biết rằng: tất cả những hành động mà con người coi thường Lời Đức Chúa Trời, chối bỏ Lời Đức Chúa Trời, không thờ lạy Đức Chúa Trời. Kể cả những người trước đây đã tin Chúa mà nay lui đi, bỏ sự nhóm lại- bất kỳ vì lý do gì. Hoặc trở lại thờ hình tượng, thì đã  bị Thánh Kinh coi là đồng hoá với người thế gian, là người đó đã bị Sa-tan chiếm hữu, đang khống chế và xúi dục không? Nếu không, thì tại sao mình lại bỏ đi những điều tốt nhất để chấp nhận những điều xấu nhất? Nếu không, thì tại sao lại không thờ Đức Chúa Trời mà thờ con người, và hình tượng? Nếu không, thì tại sao lại không tin Đức Chúa Trời hằng sống mà lại tin vào con người đã chết? Bạn hãy trả lời với Đức Chúa Trời về những hành động mà bạn đã thực hành trái ngược với ý muốn Ngài?

      Bạn có biết rằng: Tất cả mọi thứ trong cuộc đời của bạn, được cung cấp duy nhất bởi  Đức Chúa Trời không? Tại sao bạn đang sống trong một thế giới do Đức Chúa Trời dựng nên. Hưởng thụ tất cả những gì do Đức Chúa Trời ban cho, mà lại phản bội Đức Chúa Trời là thế nào? Bạn có nhớ Lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách II Tê-sa-lôni-ca  2: 3- 4 : “ Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời.”

      Hãy nhìn vào chính cuộc đời bạn. Nếu bạn cảm thấy mình không thích thờ phượng Đức Chúa Trời, không thích nghe lời Đức Chúa Trời, thì bạn đang bị Sa-tan không chế và chiếm hữu. Sa-tan có nhiều cách để bắt linh hồn bạn qua trung gian của  tâm trí, qua sự ngăn cản của gia đình, của bạn bè. Rồi khiến bạn siêu lòng, hoặc tự aí mắc cỡ, và không còn sự sáng suốt để quyết định: đâu là sáng, đâu là tối nữa. Vì Sa-tan không muốn con người nhận được sự sống đời-đời từ nơi Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng nếu lòng bạn quyết tâm thoát khỏi bàn tay gian ác của nó, mà cần đến quyền năng của Chúa Cứu Thế Giê-xu để giải thoát bạn, thì không có điều gì là khó. Bạn chỉ cần thưa với Chúa: Lạy Chúa, xin Ngài cứu con, con xin tin nhận sự chết thay của Chúa trên thập tự giá vì tội lỗi của con. Chính lúc đó, sự thất bại trong lòng bạn sẽ đổi thành sự chiến thắng và bạn sẽ là người thuộc về Đức Chúa Trời, chính Ngài làm chủ đời sống bạn. Lời Chúa phán với bạn được ghi trong Thánh kinh sách Công vụ 26: 17 như sau : “Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân nầy và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến,  đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ.” Sau đó, mời bạn đến ngay một Hội Thánh Tin-lành gần nơi bạn cư ngụ, để gặp mục sư quản nhiệm. Bạn sẽ được giải thích một cách rõ ràng, từ đó, quyền lực của Sa-tan trên cuộc đời bạn mới bị phá vỡ, và bạn sẽ được quyền năng của Chúa thực sự giải cứu. Bạn sẽ nhận đươc sự sống đời-đời. Bình an và phước hạnh sẽ đến với bạn. Và Chúa Cứu thế Giê-xu  sẽ  làm chủ cuộc đời bạn.

        Trong Thánh  Kinh Sách Khải huyền 21:5 Lời Chúa phán: “ Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chân thật. Ngài lại phán cùng tôi rằng: Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khát, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không.  Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta.   Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: Đó là sự chết thứ hai.” Kể từ sau khi cầu nguyện tin Chúa một cách thật lòng, thì bạn sẽ là người có tên trên thiên đàng. Chúa là Đấng toàn năng sẽ ngự trị trong tấm lòng của bạn.  Amen .

Servant  Elijah  Nghiem