4,251 views

Tại Sao Phải Cần Chúa Giê-xu

       Xét ra thì đây không phải là một trường hơp đặc biệt. Vì Phúc Âm hiện đang được đem đến cho những người chưa được cứu trên khắp thế giới, và cũng đã có nhiều người trả lời giống như thế. Chính vì vậy mà mỗi ngày, chúng lại biết số người không cần đến Chúa Giê-xu mỗi nhiều hơn. Có nghĩa là số người trên toàn thế giới, không muốn được Chúa Giê-xu Cứu mình, để thoát khỏi địa ngục ở đời sau chẳng phải là số ít.

        Người đàn ông trong câu chuyện mỉa mai này, hình như muốn nói lên rằng: Ông đã có 40 năm hạnh phúc trong hôn nhân, và được mọi người kính trọng, là do không cần tin đến Đức Chúa Trời, không cần đi nhà thờ, không cần sự sống đời sau, không cần đến  Chúa Giê-xu. Có thể ông nghĩ rằng: nếu đổi ngược lại, chắc cuộc đời của ông sẽ không được tốt đẹp như thế. Ông tưởng đây là sự hãnh diện của ông. Nhưng thực tế là một điều thiệt thòi quá lớn mà ông không hề biết . Vì  mỗi người có mặt trên thế giới này đều phải cần Chúa Giê-xu, mặc dù bây giờ có người không cần. Nhưng khẳng định đến một lúc nào đó, ai biết phải cần Chúa Giê-xu  thì đã muộn. Thế mà 60 năm đã trôi qua, có nghĩa là gần chấm dứt đời người, mà ông vẫn chưa  hiểu được tại sao con người lại phải cần Chúa Giê-xu. Ngược lại ông nghĩ: không có Chúa Giê-xu là một sự hãnh diện, thật là ông đang sống trong sự bất hạnh mà không nhận ra được, lại tưởng rằng đó là sự phước hạnh.

       Ông lại sung sướng khi nói rằng: Chưa từng đi nhà thờ lần nào. Đây là một điều đau buồn chứ? Vì cuối đời con người sẽ có một chỗ mà mình không muốn đi đến, nhưng mình lại phải đến, đó là nhà xác. Còn nhà thờ là chổ  cần đến  để  nhận sự phước hạnh  thì  lại không thèm. Thật uổng quá! Vì nhà xác nói đến cảnh đau thương buồn thảm, khóc lóc, thì tại sao không tìm cách tránh nó. Mà nhà thờ là nơi phước hạnh, đến đó để nghe lời dạy củaĐức Chúa Trời,  để biết cách sống và thành công trong cuộc sống đời này cũng như đời sau, thì sao lại khước từ! Điều đó đâu phải khôn ngoan đâu mà ông lại đi khoe. Bây giờ mời bạn hãy nghe qua 4 điều sau đây:

        1 / Nếu trong cuộc đời của bạn, đã được nghe hàng triệu người khôn ngoan nói chuyện với mình. Nhưng chưa bao giờ được nghe Đức Chúa Trời nói.

       2 / Nếu  đã đối diện với biết bao nhiêu con người sang trọng, đã ngồi chung và dự phần ăn uống với biết bao nhiêu vị thượng khách. Nhưng chưa gặp gỡ Đức Chúa Trời  là Đấng dựng nên mình.

       3 /  Nếu hai bàn tay đã cầm biết bao nhiêu vật quí giá trên thế gian này. Nhưng chưa một lần nào cầm và đọc Thánh Kinh là Lời hằng sống của Đức Chúa Trời .

       4 / Nếu đã có vô số tài sản có giá trị. Có thể có những loại quí kim thuộc vào hàng giá trị nhất thế giới loài người. Nhưng chưa có được sự sống đời-đời  từ nơi Chúa ban cho.

         Qua bốn điều sơ khởi vừa được kể ở trên, mà bạn không có, thì đối với Đức Chúa Trời, khẳng định bạn là người không có sự may mắn, hãy tìm hiểu đi. Vì bạn chỉ có những điều thuộc về đất chứ không có gì thuộc về trời cả.

       Đức Giê-hô-va phán trong Thánh Kinh sách Giê-rê-mi 9: 23 như vầy: “Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình; Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy.”

       Ông không tin có đời sau. Đối với cá nhân ông, thì điều đó hoàn toàn đúng. Vì bản tánh của người tự cao kiêu ngạo với Đức Chúa Trời thì chỉ thấy đời này thôi. Chứ đâu có diễm phúc để nhìn thấy được đời sau đâu mà tin. Người thấy được đời sau là người không tự mình thấy được, mà phải  nhờ vào Chúa Cứu Thế Giê-xu và  Lời của Ngài, thì  chính Ngài  sẽ chỉ cho chúng ta thấy.

        Chắc ông ta chưa hiểu được những điều mình thật sự phải cần. Phải chăng ông khước từ tất cả mọi điều liệt kê ở trên, cũng chỉ vì ông không biết những điều đó là quí. Nó cũng giống như một đứa trẻ, dễ dàng bày tỏ lòng thích thú của mình bằng những nụ cười đắc chí, khi  cầm được trong tay những đồ chơi đủ loại mầu sắc. Và sẵn sàng vứt đi không thương tiếc một hột xoàn giá trị có một không hai trên thế giới. Trong Thánh Kinh sách Gióp 21: 14  “ Chúng nó may mắn trải qua các ngày đời mình. Rồi bỗng chốc sa xuống âm phủ. Chúng nó nói với Đức Chúa Trời rằng: Ngài hãy lìa xa chúng tôi. Vì chúng tôi không muốn biết đạo của Ngài. Đấng Toàn năng là chi, mà chúng tôi phải phục sự Ngài? Nếu chúng tôi cầu khẩn Ngài thì được ích gì? Kìa sự may mắn chúng nó chẳng ở nơi tay chúng nó.”

          Giả sử, nếu một em bé đang nằm trong bụng mẹ, mà nghe được câu hỏi của một người ở ngoài hỏi mình: Sau 9 tháng 10 ngày, em có muốn ra ngoài này sống với mọi người cho vui  không, vì ở ngoài này sướng lắm. Thì em bé đó sẽ trả lời: Tại sao lại phải cần ra ngoài, ở trong này không sướng hơn à. Nếu có người nào đó vui tính bảo rằng: Đức trẻ nói rất đúng, vì từ trước đến nay chưa có một đứa trẻ nào ra đời mà không khóc cả, có nghĩa là nó không thích ra ngoài. Thế thì nếu được hỏi ngược lại, đã có ai thấy đứa trẻ nằm trong bụng mẹ nó cười chưa! Trải qua hằng bao nhiêu thế kỷ cũng chưa có ai trong cuộc đời mình tiếc rẻ, muốn trở lại  những tháng ngày nằm trong bụng mẹ cả.  Thế thì người đàn ông  viết lá thư cho vị giáo sư là tại sao lại phải cần Chúa Giê-xu  đã được trả lời.

        Hay là trong số những bà mẹ mang thai  mà đang phải ở trong nhà tù, tại một số quốc gia, Giả sứ, nếu sau khi sanh đứa bé xong, cho đứa trẻ  sống tại đó, khi lớn lên cũng được đi học, và đi làm trong phạm vi 4 bức tường, mà không thấy được sự sinh hoạt của xã hội bên ngoài . Thì nó thấy sướng quá rồi. Vì mỗi khi  đi đâu thì có xe nhà nước, có lính đi theo, ăn cơm thì có người bưng tới, đi ra đi vô thì có người mở cửa- sách súng đi phía sau bảo vệ. Ở chẳng cần phải trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, cũng chẳng cần phải đi chợ, hay sắm sửa gì cho thêm bận rộn. Đứa bé quen với cuộc sống này và lớn lên nó tưởng cuộc đời thế này là hạnh phúc lắm rồi.

          Nhưng nếu có ai hỏi nó muốn được ra ngoài sống không .sướng lắm. Nhưng phải ở nhà riêng, phải đi làm mỗi ngày, phải  kiếm tiền mua xe,  tối ngủ phải đóng của, mỗi tháng phải trả tiền nhà, phải tự nấu cơm ăn, và đi chợ lấy, đi đứng sẽ không có ai mang súng theo phía sau, chắc nó sẽ từ chối vì ở đây sướng hơn. Nhưng khổ nỗi nó đâu có biết đây là nơi giam cầm những người phạm tội.

         Thật tiếc quá cho những quí vị thân hữu của chúng tôi, đã nhiều lần được nghe lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, để được thoát ra khỏi một thế giới đau khổ đời-đời nơi đời sau; thì lại không ai chấp nhận, cứ bảo đây là thế giới tốt đẹp nhất, và nắm níu tất cả những gì mà trên thế giới này có, chứ không nắm níu Đức Chúa Trời. Quý vị thân hữu đâu có biết đây là một thế giới vô cùng đau khổ. Và  bánh xe công bình của Đức Chúa Trời đang chuẩn bị, để một ngày nào đó, đùa hết thảy linh hồn của những người khước từ sự cứu rỗi của Đức Chúa Giê-xu Christ trên thế giới này vào địa ngục, nơi đó có sự đau đớn, khóc lóc và nghiến răng. Đức Chúa Trời không muốn điều đó, nhưng  trớ trêu thay, điều đó lại là ý muốn của con người.

      Quý vị tín hữu thân mến.

          Chúng ta là những người đã nhận được sự cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu Chirst. Chúng ta đã biết rõ ràng đây là một thế giới tạm bợ, chúng ta phải nỗ lực rao truyền sự cứu rỗi của Chúa cho những người chưa được cứu, đó là  xây dựng công trình đời-đời cho chúng ta nơi thế giới đời sau.  Sứ mạng này có nhiều khó khăn gian  khổ đến với chúng ta, nhưng chúng ta không được lui bước trước hàng-hàng lớp-lớp linh hồn đang hư mất. Chúng ta đã thực  sự kinh nghiệm được một đời sống có Chúa Cứu Thế Giê-xu là một đời sống phước hạnh như thế nào rồi. Chắc-chắn chúng ta phải cảm thấy đau xót về tương lai của những người chưa có, chưa cần hoặc chưa biết gì về Chúa Giê-xu cả! Chúng ta đã biết chắc: là không còn một sự đau khổ nào hơn cho một người,  khi biết người đó trong tương lai phải sa vào hoả ngục đời-đời. Hãy vững lòng bền chí giữ vững đức tin trong danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, hầu phá tan mọi  sự ngăn trở của ma quỷ, mà tiếp tục công tác “ Rao Truyền sự cứu rỗi của Chúa,  cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng mà mình đang tin cậy, sẽ trở lại để tiếp rước Hội Thánh Ngài.” Trong Thánh Kinh sách Giăng 14:2 Lời Chúa phán: “ Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”

        Sẽ không còn điều gì vui mừng hơn cho chúng ta là tên chúng ta đã có trên thiên đàng, nơi mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã sắm sẵn, đang chờ chúng ta ở  phía trước. Chẳng còn bao lâu nữa, sự cực khổ, và khó khăn trong công tác  tìm và cứu  tội nhân sẽ chấm dứt. Những ngày còn lại hôm nay là cơ hội cuối cùng cho người Cơ Đốc bày tỏ tình yêu của mình với những người chưa được cứu.

      Thánh Phao-lô đã được cảm bởi Thánh Linh, để khích lệ chúng ta qua lá thư II Tê-sa-lô-ni-ca 1 : 1 như sau: “ Hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn; điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em rất tấn tới, và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm. Chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các Hội Thánh của Đức Chúa Trời, vì lòng nhịn nhục và đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn khó đương chịu. Đó đủ chứng cớ về sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời. Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài, là vì nước đó mà anh em chịu khổ.” 

 Qúy vị thân hữu quí mến.

       Đức Chúa Giê-xu phán trong Thánh Kinh Sách Giăng 10 : 9  như  sau: “Ta là cái cửa: Nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.  Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật.“ Chúa Giê-xu dùng hình ảnh con Chiên và người chăn , để bày tỏ mối thông công giữa những người tin và Chúa Cứu Thế Giê-xu . Người chăn chiên ở  Đông Phương  biết rõ chiên mình, cho nên Chúa Giê-xu cũng biết rõ những kẻ thuộc về Ngài. Nên trong cả cuộc đời, họ được chính Ngài chăm sóc họ một cách hữu hiệu nhất.

        Mỗi chuồng chiên có một cái cửa, sau khi người chăn cho chiên vào trong chuồng xong. người chăn sẽ nằm ngay tại cửa để gìn giữ chiên của mình. Điều đó nói đến  sự bảo đảm chắc chắn của Chúa Cứu Thế Giê-xu với  mỗi chúng ta, không những trong đời này và đời-đời nơi đời sau nữa .

        Trên thực tế của đời sống con người, chính quý vị đã từng trải và nhận biết một cách rõ ràng: là mỗi ngày, theo dòng thời gian, tất cả mọi sự gì xung quanh chúng ta đều từ-từ mất đi: Thân thể con người thì từ-từ biến đổi, trở thành già nua. Sức khỏe hao mòn dần. Tuổi tác càng tăng lên, thì khoảng thời gian sự sống càng ngắn đi, và một ngày nào đó chắc- chắn:  tim sẽ ngưng đập, thân thể sẽ bị phân hóa và trở nên thối rữa và trở thành đất . Đúng như Lời Đức Chúa Trời đã phán trong Thánh Kinh sách Truyền Đạo 12 : 5 : “Bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.” Quý vị cũng đã tự nhận biết rằng: Một ngày nào đó,mình sẽ không còn hiện diện trên thế-giới này nữa!  Biết rằng đời con người ngắn ngủi, như một điếu  thuốc được đốt lên. Cuộc đời tạm này là thế đó! Cho nên qúy vị thân hữu phải cầu xin sự khôn ngoan từ nơi Đức Chúa Trời để nhận biết mọi sự.  Trong Thánh Kinh sách Châm-ngôn 4:7 Lời Chúa cho biết : “ Sự khôn ngoan là điều cần nhứt; vậy, khá cầu lấy sự khôn ngoan. Hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng.”

        Qúy vị đã từng cân nhắc mọi sự việc trong suốt cuộc đời. Tôi cho qúy vị là người chưa từng bao giờ thất bại bất kỳ một sự tính toán nào. Nhưng thắng về phương diện vật chất mà thất bại  về phương diện tâm linh, thì không thể  gọi là thắng được. Vì khoảng thời gian của đời tạm quá ngắn ngủi , còn đời-đời thì vô tận.

         Một người có của cải vật chất nơi đời này càng nhiều mà không có Chúa Giê-xu, thì  khi nằm xuống càng lo nhiều hơn. Trong Thá nh kinh sách Gia-cơ  5:3 Lời Chúa dạy : “ Vàng bạc anh em bị ten rét, ten rét đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em, nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã thâu trữ tiền của trong những ngày sau rốt!” Vì khi con người nằm xuống  ngoài vật chất ra, con người đâu có gì để nắm níu. Phải chăng có tôn giáo? Không ! Vì tôn giáo chỉ là cái hình thức bề ngoài. Vì trong tất cả mọi tôn giáo qúy vị không thể tìm ra được một cái gì đời-đời trong tôn giáo đó. Một người muốn có sự sống đời-đời, thì  phải có Chúa Giê-xu . Vì chính Đức Chúa Giê-xu là Đấng đã đắc thắng sự chết, sẵn sàng ban sự sống đời-đời cho qúy vị.

      Hỡi các qúy vị thân hữu, nhất là các qúy vị cao niên, đang sống trong những ngày tháng mòn mỏi của cuối cùng cuộc đời. Qúy vị có nhận biết được rằng: Mọi sự xung quanh qúy vị đang chuẩn bị vĩnh biệt  quí vị không? Qúy vị đang cần một sự an ủi. Không phải sự an ủi của con  người. Nhưng sư an ủi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu là nguồn sống bất diệt. Ngài là Đấng bảo đảm chắc chắn,  mà chẳng phải chờ đến lúc tắt hơi. Nhưng ngay bây giờ, nếu qúy vị quyết định đặt lòng tin vào Ngài-thì sẽ được Ngài ban cho sự sống đời-đời.  Sách sự sống ở trên trời sẽ mở ra, ghi ngay tên của qúy vị vào đó. Khi hơi thở cuối cùng ra khỏi thể xác thì đã có bàn tay của Đấng Chí cao sẵn sàng tiếp rước qúy vị  vào thiên đàng đời-đời.  Qúy vị hãy nghe Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai  46 : 3 “ Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ. Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi.”

       Nếu chúng ta có hạnh phúc bên người vợ suốt đời như người viết lá thư ở trên, mà có Chúa Cứu Thế Giê-xu thì phước hạnh nhất trần gian. Nếu không, thì ngày chia ly cũng sẽ đến. Rồi đời sau hai người sẽ gặp lại ở hỏa ngục đời-đời là nơi không hẹn, thì có gì là phước hạnh sung-sướng đâu. Nhưng nếu chúng ta có Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì sau khi tạm biệt, chúng ta sẽ gặp nhau trên thiên đàng vĩnh cửu. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cần có Chúa Cứu Thế Giê-xu là như thế.  Chúa Cứu Thế Giê-xu đang chờ đợi sự quyết định của quí vị.  Chúa Cứu Thế Giê-xu phántrong Thánh Kinh sách Giăng 3 : 36 “Ai tin  Chúa Giê-xu , thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Chúa Giê-xu, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.“  Amen.

Servant  Elijah  Nghiem