4,122 views

Tìm Sự Sống Trong Thế Giới Chết

       Nhưng nếu chúng ta nhìn xa hơn một chút, thì chúng ta cũng đừng vội giật mình. Vì giấc ngủ của chúng ta tưởng chừng như bình yên. Nhưng đối với thực trạng của thế giới hiện nay thì giấc ngủ của chúng ta chẳng được bình yên chút nào!

      Các vị Lãnh đạo cao cấp của một số quốc gia trên thế giới đang họp bàn khẩn cấp, để làm sao giải quyết được tình trạng căng thẳng của một số nơi trên thế giới. Nhưng làm sao có thể được? Thế giới ngày hôm nay nó giống như hệt thống giải chứa nước để giải nhiệt cho xe hơi đã đến thời kỳ bị mục. Xì chỗ này chưa hàn được, lại thủng chỗ khác cho đến một ngày nào đó phải quyết định thay thế.

       Những cuộc chiến tranh nổi  tiếng và vĩ đại nhất thế giới, kể từ thế chiến lần thứ Nhất đến nay, chắc có lẽ đã làm chao đảo địa cầu về số thương vong kinh khủng của nó, mà người ta không thể nào quên được. Số binh sĩ chết và bị thương lên đến 37 triệu người. Số thường dân chết trong những vùng có cuộc chiến xảy ra tổng cộng ước chừng 5 triệu người.

       Sau cuộc chiến tranh lần thứ nhất, thì hàng loạt những cuộc động đất có tầm cỡ xảy ra làm rúng động địa cầu.

       Năm 1915 gần 30 ngàn người chết tại Ý-Đại-Lợi.

       Năm 1920: 180 ngàn người chết tại trung Hoa .

       Năm 1923: 14230  người cũng đã chết tại Nhật Bản. Và sau đó, và gần đây nhất những trân động đất vẫn tiếp tục xảy ra  và tàn phá một cách kinh khủng mà không hề giảm bớt. Hình  như  những cơn thịnh nộ của sự hủy diệt loài người không thể dừng lại, nó giống như một chiếc xe đang xuống dốc mà không có thắng vậy. Bởi vì tội lỗi gia tăng, thì tai họa cũng không ngừng.

       Điều này cũng chẳng phải là loài người không được biết, nhưng hình như có một số khá đông người trong chúng ta cũng chẳng muốn  biết làm gì! Chúng ta đừng quên rằng, khi còn tại thế  Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán “Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất.”   Ma-thi-ơ 24 : 7

         Một lần nữa, sự leo thang chiến tranh lại được chứng minh qua cuộc thế chiến lần thứ Hai. Cuộc chiến lần này tàn khốc và giết hại  nhiều người hơn. Số người chết gồm thường dân và quân đội ước lượng khoảng 22 triệu. Số người bị thương đã lên đến hơn 34 triệu người.

        Bây giờ thế giới đang khao khát hoà bình, người ta đã ngán ngẫm chiến tran. Nhưng không có cách nào bắt chiến tranh dừng lại, vì nó đang tiến lên và được điều khiển bởi một quyền lực vô hình từ nơi Sa-tan, để cố tình đưa con người vào nơi khốn khổ. Cũng chẳng có cách nào mời gọi hoà bình đến. Vì tội lỗi của con người do thờ tà thần, và sự khước từ Đức Chúa Trời mỗi ngày càng gia tăng thêm, nên hoà bình đang trên đường chào vĩnh biệt tất cả mọi người.

       Tưởng cũng nên nhắc lại, khi Đức Chúa Giê-xu còn tại thế, Ngài đã báo trước về tương lai của một thế giới được Thánh Kinh ghi lại: “ Ngài phán rằng: Nhưng bây giờ, ai có túi bạc, hãy lấy đi, ai có bao, cũng vậy; ai không có gươm, hãy bán áo ngoài đi mà mua.” Lu 22:36. Đúng như thế, con người không có ăn, nhưng vẫn phải có súng đạn và chạy đua vũ trang để bảo  vệ quốc gia mình. Nhưng nói cho cùng. Tất cả mọi quốc gia đều đua nhau sản xuất vũ khí , lấy cớ để bảo vệ chính mình, thì đó là dấu hiệu sẽ có một ngày hỗn loạn trên thế giới. Vì vũ khí của quốc gia này sẽ mong được thực hành trên phạm vi của quốc gia khác. Biết rằng điều đó là tại hại. Nhưng chẳng còn con đường nào khác hơn cho thế giới này. Vì  cuối cùng ý muốn của Sa-tan là xíu dục con người phải tìm đủ mọi cách để tiêu diệt lẫn nhau.

       Tại sao lại như thế. Chẳng có gì là khó hiểu cả. Vì  nếu  một người đang bị bệnh, muốn khoẻ, thì phải đi bác sĩ khám bệnh và uống thuốc. Chính liều thuốc có sự cân nhắc đó, có công dụng làm cho bệnh tật bị đẩy lùi. Nhưng nếu người bệnh tự  đoán cho mình và mua hết thuốc này đến thuốc kia uống, mà không có một sự hiểu biết nào cả, thì cuối cùng sự sống sẽ chào thua. Cũng một lẽ ấy. Thế giới ngày nay là một thế giới bệnh hoạn, nó được bắt đầu kể từ khi tổ phụ loài người là A-đam và E-va là tổ phụ loài người đã nghe lời Sa-tan, nghịch lại với lời phán của Đức Chúa Trời. Nó bất ổn kể từ khi con người quay lưng với Đức Chúa Trời. Chính vì thế  mà con người đau khổ hết ngày này qua tháng nọ.

      Từ đó đến nay, con người cố gắng sáng chế ra nhiều “bài thuốc hoà bình” để cố gắng cứu vãn tình hình thế giới. Nhưng tại sao không thấy ai cứu vãn được, mà càng ngày lại càng trầm trọng hơn. Dễ hiểu. Vì con người đã tự làm một việc qúa khả năng của mình, cho nên tưởng là tốt hơn, nhưng hỡi các qúy vị, hãy nhìn  xem và tiếp tục theo dõi, sẽ chẳng có điều gì tốt hơn cho thế giới này, nếu con người  không thay đổi tấm lòng của mình  để quayvề với Đức Chúa Trời.

       Trong tương lai, chắc-chắn, thế giới này sẽ không bao giờ có bình an. Nhưng ai là người đang sống trong một thế giới bất an, biết hướng lòng về Đức Chúa Trời bình an, thì người ấy sẽ có sự bình an thật trong lòng mình. Chúng ta hãy nghe lời phán của Đức Chúa Giê-xu Christ được chép trong Thánh Kinh sách Giăng 14;7 như sau: “  Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” Thật vậy, ở trong niềm tin nơi Đức Chúa Trời là ở trong sự bảo vệ bởi  quyền năng vô hạn lượng của Ngài. Mà điều này chỉ có ai đặt niềm tin Đức Chúa Trời mới kinh nghiệm được. Nó chẳng phải là lý thuyết mà là lời hứa của Đức Chúa Trời cho những kẻ tin nhận Ngài.

         Chúng ta hãy nghe Aleksandr Solzhenistsyn triết gia người Nga nói: ” Hơn nửa thế kỷ trước, lúc còn bé, tôi nhớ có nghe một số người lớn giải thích như sau về những tai ương lớn đã giáng xuống nước Nga: Vì con người đã quên ơn Đức Chúa Trời.“ Đó là lý do mọi điều này đã xảy ra . Ông nói tiếp .” Kể từ đó tôi bỏ ra gần 50 năm nghiên cứu lịch sử về cuộc cách mạng của chúng tôi. Nếu ngày nay được yêu cầu đưa ra thật chính xác các nguyên nhân chính của cách mạng tàn hại đã nuốt chửng khoảng 60 triệu dân Nga. Thì tôi cũng không thể nói cách nào chính xác hơn là phải lập lại một điều tối quan trọng đó là: ” Con người đã quên Đức Chúa Trời, đó là lý do mọi việc sẽ xảy ra.”

       Có lạ gì, khi trong một quốc gia có chiến tranh, mà chúng ta lại ở trong vùng bất an ninh. Cũng vậy chẳng lạ gì, khi một thế giới  đang mất bình an, con người lại sống ngoài vòng tay của Đức Chúa Trời.

       Ngày  11 tháng 9 Khi hai toà nhà cao ốc tại Hoa kỳ  bị quân khủng bố  phá hoại . Đó là một vết thương không thể nào lành được trong lòng của một siêu cường bậc nhất của thế-giới. và vết thương này sẽ được điều trị lành lặn bằng cách tiêu diệt đến tận cùng  hang ổ của những kẻ gây nên thương tích đó. Hãy tìm cho được kẻ  ác dù nó lẩn trốn  bất cứ nơi nào trên thế giới. Điều đó là phải lắm. Cứ mức độ này tiến lên thì trong tương lai ai dám quả quyết rằng: thế chiến thứ Ba không bùng nổ? Khi nào bùng nổ thì chưa rõ. Nhưng mức độ chiến tranh đã  và đang tiếp tục leo thang, vì bàn tay Sa-tan đang tự do hoành hành trên đất. Và rồi,cuộc chiến cuối cùng sẽ kết thúc thế giới này. Thánh Kinh báo trước trong sách khải khuyền: 16 : 12 “Vị thiên sứ thứ sáu trút bát mình xuống sông cái Ơ-phơ-rát; sông liền cạn khô, đặng sửa soạn cho các vua từ Đông phương đến có lối đi được.  Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra, giống như ếch nhái. Đó là những thần của ma quỉ, làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian, để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Kìa, ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo xống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình! Chúng nhóm các vua lại một chỗ, theo tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ha-ma-ghê-đôn.Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí, thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra, từ ngôi đến mà phán rằng: Xong rồi! Liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sấm vang và động đất dữ dội, động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. Thành phố lớn bị chia ra làm ba phần, còn các thành của các dân ngoại đều đổ xuống, và Đức Chúa Trời nhớ đến Ba-by-lôn lớn đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ Ngài.   Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa.  Những cục mưa đá lớn, nặng bằng một ta lâng, ở trên trời rớt xuống trên loài người; loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy, vì là một tai nạn gớm ghê. “

 

Qúy vị thân hữu quí mến.

       Cũng có thể qúy vị thắc mắc: Là nếu Đức Chúa Trời cho biết trái đất này ngày cuối sẽ là thế đó thì người không theo Đức Chúa Trời và người theo Đức Chúa Trời  thì sẽ thế nào? Vâng! Thiết tưởng ai cũng có quyền hy vọng điều tốt khi thấy điều xấu xảy đến với mình. Điều đó là hợp lý . Nhưng sự hy vọng thoát khỏi những tai hoạ của ngày cuối cùng trên đất chỉ để dành cho những người tin nhận Chúa Giê-xu mà thôi.  Vì một người không chấp nhận đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời  mà lại muốn Đức Chúa Trời cứu thoát mình trong ngày tai họa là điều không thể có đối với bất cứ ai. Vì trong chúng ta, cũng chẳng có ai muốn làm một việc gì tốt hơn cho người khác, mà người đó không bao giờ muốn chúng ta góp bàn tay vào. Nhưng  đối với Đức Chúa Trời, thì Ngài rất muốn cứu linh hồn chúng ta. Nhưng Ngài cũng phải chờ quyết định của mỗi qúy vị. Vì Ngài không tự ý làm điều đó, khi quý vị không cần đến Ngài. Còn ai  đã đặt niềm tin vào nơi Chúa thì sự việc hoàn toàn khác hẳn, rất tốt đẹp và vui mừng hạnh phúc trong ngày Chúa Giê-xu trở lại thế gian này.

         Hãy cẩn thận vì tất cả mọi sự Đức Chúa Giê-xu đã báo trước cho người tin Ngài biết trong Thánh Kinh. Điều đó được chép trong sách Tin lành Giăng 14 : 2-3 như sau: “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ.  Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”

          Tôi cũng vẫn biết rằng, khi lời Chúa được rao ra, qúy vị cũng không thể nào tin được dù điều đó có lợi cho qúy vị. Vâng! Chúng tôi biết. Chỉ vì nó vượt qúa điều qúy vị suy tưởng.  Nhưng nếu qúy vị thân hữu không tin, là những người theo Đức Chúa Trời được Ngài đến rước đi trước khi mọi tai hoạ của những ngày cuối cùng đổ ập xuống trên đất này, thì khi qúy vị nhìn lại mình là những người không tin Đức Chúa Trời thì lại càng bi quan khốn khổ gấp bội lần hơn. Vì thực tế, tôn giáo hiện nay đâu có chỗ nào làm nền tảng để con người có sự hy vọng mà nắm níu trong ngày tai họa đó đâu.

       Nếu chúng ta nhìn vào trong thế giới loài người từ trước  kia cho đến bây giờ, thì tất cả mọi người theo tất cả mọi tôn giáo từ giáo chủ trở xuống, đều phải cúi đầu chấp nhận mệnh lệnh của Đức Chúa Trời được chép trong Thánh Kinh sách hê-bơ-rơ 9: 27 đó là : “ Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.”  Như thế, thì sự chết đã ứng nghiệm trên toàn thế giới loài người, mà chẳng một con người nào từ trước tới nay có thể đảo ngược được án lệnh của Đức Chúa Trời. Vậy thì phần hai của sự phán xét làm sao không thể có đối với loài người được. Nhất là Đức Chúa Trời là Đấng công bình. Thế thì chúng ta phải cùng nhau dừng lại để thừa nhận rằng:“ Lời Đức Chúa Trời đã ứng nghiện trên mọi người, trên tất cả mọi tôn giáo.

      Còn về việc người theo Đức Chúa Trời  được cất lên trời bằng cách như thế nào, thì cũng  có nhiều người thắc mắc, và không biết sự việc đó diễn biến ra sao? Vâng! Nếu không phải bởi sự khải thị của Đức Chúa Trời, thì cũng không ai hiểu được Đức Chúa Trời sẽ hành động như thế nào. Chính vì lẽ đó, mà các tôn giáo trên thế giới, cứ  mỗi tôi giáo lại nói theo một cách suy nghĩ của mình mà không có gì làm căn cứ cả. Nhưng Đạo Chúa thì qúa rõ ràng mạch lạc mà chính Đức Chúa Giê-xu Christ đã báo trước cho những người theo Ngài trong Thánh Kinh một cách hết sức rõ ràng, tuần tự của sự việc đó sẽ lần lượt được xảy ra được ghi lại trong sách I tê-sa-lô-ni-ca 4: 13 như sau đây: “Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy.  Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài.  Vả, nầy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau.”

      Qúy vị tín hữu là những người thuộc về Chúa Cứu Thế Giêxu. Qúy vị đã nhận được sự sống đời-đời trong một thế giới tạm bợ. Sự hy vọng về một thế giới phước hạnh nơi đời sau đã thuộc về chúng ta. Vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta. Những ngày cuối cùng trên một thế giới đầy khốn khổ này sắp mãn. Đức Chúa Giê-xu sắp trở lại. Chúng ta hãy vui mừng, yêu thương, hiệp một, để cùng nhau hoàn tất Đại mạng lệnh mà Chúa Giê-xu đã giao giao phó. Chúa Giê-xu phán:“Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.   Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ,  và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

         Có qúa nhiều người đang hư mất họ cần được nghe Tin Lành. Chúng ta hãy ra đi trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu để rao truyền lời Ngài trong khắp mọi nơi mình đi đến, để họ tin nhận danh Ngài mà được cứu. Hầu tránh khỏi sự thịnh nộ kinh khiếp sắp sửa xảy ra trên đất này.

Qúy vị thân hữu quí mến.

      Qúy vị hãy trả lời được cho mình một câu hỏi sau đây: Khi Đức Chúa Giêxu trở lại đón những người tin Ngài về Thiên đàng. Còn qúy vị là những người đang theo các tôn giáo thì ai đón? Tôi hy vọng khi qúy vị nghe về sự trở lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu, qúy vị sẽ mềm lòng và tin chắc-chắn là như vậy. Qúy vị không thể chọn phần đau khổ một cách vô lý khi Đức Chúa Trời yêu thương đã kêu gọi qúy vị thoát ra.  Qúy vị đừng quên rằng: Người mà qúy vị vẫn tin cậy  đang nằm trong mồ mả.  Cho nên  qúy vị đang sống trong cô đơn và sợ hãi.

      Chúng tôi muốn rao truyền Lởi Chúa cho quý vị , vì những ngày cuối cùng trên đất đã gần kề. Hãy thoát ra khỏi mọi sự khổ hạnh và đau đớn trong những ngày cuối cùng sắp xảy ra. Bạn biết rằng, trong năm giai đoạn của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì đã có 4 giai đoạn đã ứng nghiệm, chỉ còn duy nhất là giai đoạn cuối  cùng. Năm giai đoạn của Chúa Giê-xu gồm có:

          1 / Chúa Giê-xu Giáng thế làm người .

           2/ Chúa Cứu Thế Giê-xu chiụ chết.

          3/ Chúa Cứu Thế Giê-xu phục sinh.

          4 / Chúa Cứu Thế Giê-xu thăng thiên về trời .

          5 / Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại để rước người tin Ngài  lên trời.

        Thế giới được kết thúc qua 5 giai đoạn của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mà đã được tiên tri Ngài công bố gần 1000 năm, trước khi mọi việc chưa xảy ra.  Cho đến ngày nay thì đã ứng nghiệm 4 giai đoạn chỉ còn giai đoạn cuối cùng là Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại .

        Chắc-chắn một ngày gần đây. Khi Chúa Giê-xu trở lại. Những người tin Ngài sẽ được biến hoá và  đem lên không trung với niền vui mừng sung sướng, kết thúc những tháng ngày chờ đợi và vĩnh viễn xa cách một thế giới khốn khổ.

         Chúng tôi muốn giúp qúy vị để tiếp nhận sự sống trong một thế giới đang chết này. Chúa Cứu Thế Giê-xu đang chờ đợi qúy vị . Amen.

Servant     Elijah  Nghiem