4,031 views

Tin Chúa Phước Đời-Đời

          Chắc có lẽ ai trong chúng ta cũng thừa hiểu rằng: bất kỳ một đơn vị quân đội nào khi bắt đầu thành lập, cũng phải có ban quân y, rồi trang bị cả băng ca và xe cứu thương nữa chứ. Trên thực tế chưa có đơn vị quân đội nào sợ xui mà can đảm không thực hiện điều đó cả. Vì ở trong nhà chúng ta còn có tủ thuốc gia đình nữa cơ mà.

         Vì đã gọi là con người hữu hạn, thì sẽ có ngày già rồi chết đi. Ngoài ra, còn có vô  số cách trên trần gian này; đưa con người đến ngày hết hạn một cách bất ngờ. Cho nên trong Thánh kinh sách Gia cơ 4 : 13 Lời Chúa Phán: “ Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia ở đó một năm buôn bán và phát tài, song ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay.” 

         Qúy vị và tôi phải công nhận rằng: mỗi một tích tắc trôi qua thì tuổi thọ của mỗi chúng ta phải ngắn lại. Cho nên nhắc đến cái khoảng thời gian ngắn dần của đời người mới là chính, để mọi người chuẩn bị cho linh hồn mình trong cõi tương lai là điều tối  cần thiết. Hơn nữa, đó cũng là  Đại mạng lệnh mà Đức Chúa Giê-xu phán với người tin Ngài là phải thực hiện, để giúp cho mọi người chưa biết về Chúa Cứu Thế Giê-xu có cơ hội tiếp nhận  Tin-lành  quyền năng của Đức Chúa Trời.

         Vì nếu những người đã nhận Tin lành; mà không chiụ nói cho những người chưa nhận Tin Lành thì đó là ác. Cho nên người Tin lành có bổn phận phải nói. Vậy thì qúi khán thính giả hãy giúp đỡ chúng tôi hoàn thành trách nhiệm Thượng-Đế giao, bằng cách sẵn sàng nghe chúng tôi truyền lại Lời Thượng-Đế đã phán. Vì  chúng tôi không hề nói lời nào của chúng tôi, mà chúng tôi chỉ truyền lại Lời của Thượng Đế cho qúi vị. Đó là lợi ích thiết thực cho tất cả mọi người. Trong Thánh Kinh sách Mác 16 : 15 Lời Chúa phán cho những người tin Ngài rằng: “ Hãy đi khắp thế gian giảng Tin lành cho mọi người.”

  Quý vị thân mến    

      Giả sử, nếu nhà của qúy vị đang có một cái truyền hình đời mới, màn ảnh rộng; đắt tiền, mà con của qúy vị cứ mở rồi tắt liên tục, vì nó không biết làm vậy sẽ hư. Cho nên  khi biết được con mình làm như thế; thì qúy vị có nói cho con mình biết về hậu qủa của việc sai trái đó không? Chắc-chắn là chúng ta phải nói chứ! Nhưng nếu giả sử gặp đứa nó biết cách nói khéo một chút nó lại trả lời là : “Con làm như vậy thì mẹ phải nói là nó sẽ tốt, thì nó không hư. Còn nếu mẹ cứ nói là nó sẽ hư thì nó không tốt.” vậy thì  qúy vị sẽ nói với nó thế  nào? 

          Cái truyền hình khi mở lên có đủ mọi loại hình ảnh, chẳng qua là để thư giãn tinh thần, mà còn tốn kém nữa. Chứ nó đâu có gì mang giá trị ngàn đời đâu; thế mà mình  còn sợ nó hư. Huống chi mỗi người chúng ta đang sống, có linh hồn vô giá ở trong, mang hình ảnh của Đức Chúa trời  là Đấng dựng nên mình. Vậy mà khi có ai nhắc  qúy vị; là không tin Chúa linh hồn sẽ chết, thì lại có người không vui mới khổ chứ! Như vậy, cũng có nghĩa là nhiều người cố tình muốn làm hại chính linh hồn mình  mà không biết.

         Chúng ta hãy nghe Lời Chúa Jêsus phán trong Thánh Kinh sách Giăng 3 : 16 như sau: “ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Chúa Jêsus Christ xuống đời, hầu cho hễ ai tin Chúa Jêsus không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Chúng ta đang sống ở Hoa-kỳ một quốc gia giàu có, tự do và văn minh nhất thế giới. Tất cả những sản phẩm được sản xuất tại Hoa-Kỳ trước khi đóng gói được bỏ vào trong một quyển sách chỉ dẫn, để người chủ sản phẩm đọc, hầu biết cách dùng, và giữ gìn sản phẩm được lâu bền. Quyển sách hướng dẫn của công ty nào, sản phẩm nào, thì dùng cho sản phẩm đó và thuộc quyền của công ty ấy.  Điều đó là bắt buộc phải đúng như thế. Chúng ta không thể lấy quyển sách hướng dẫn của công ty này, mà đem áp dụng cho một sản phẩm nào đó của công ty khác được. Chắc-chắn; chẳng ai trong chúng ta phủ nhận cái nguyên tắc này.

        Như vậy, khi nói đến con người do Đức Chúa Trời dựng nên, thì Ngài cũng để Lời Ngài là quyển Thánh Kinh; hướng dẫn cho mỗi chúng ta đọc, học, và  làm theo, hầu cho đời sống của chúng ta được phước hạnh trong đời này, và linh hồn của chúng  ta được sống đời-đời nơi đời-sau nữa. Trong Thánh Kinh sách II Ti-mô-thê-3: 16 lời Chúa phán: “ Cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách  sửa trị, dạy người trong sự công bình.”

         Muốn như thế, thì có một điều quan trọng hơn hết chúng ta phải hiểu đó là: không thể dùng bất kỳ cuốn sách nào ngoài Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời, để hướng niềm tin và gởi gấm linh hồn mình vào đó. Vì chẳng có con người nào ra đời bởi tôn giáo. Vì  tôn giáo ra đời  từ con người. Nhưng tất cả mọi người hiện hữu trên hành tinh này đều nằm trong sự tạo dựng từ Đức Chúa Trời, và mỗi người đều có linh hồn ở trong. Vậy bạn đã có Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời  để đọc, hầu  biết Ngài hướng dẫn cuộc đời của mình làm như thế nào chưa? Nếu chưa, bạn hãy tìm gấp một quyển Thánh Kinh cho mình thì phước hạnh lắm. Và khi có Thánh Kinh, trước hết bạn hãy mở ngay sách Xuất  Ê-díp-tô-ký 20  nói về 10 điều luật của Đức Chúa Trời. Tôi xin được đọc chỉ hai điều trong 10 điều để bạn nghe trước đó là:  Điều thứ nhất Ngài phán rằng: “ Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác.” Điều thứ hai đó là: “ Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ qùy lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà ,hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và gìn giữ các điều răn ta.”

          Nói tóm lại, nếu chúng ta yêu kính và tôn thờ Đấng dựng nên chúng ta thì được phước ngàn đời. Còn khước từ Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình thì đó là một điều rất kinh khủng. Vì linh hồn vô giá sẽ không có sự sống ở bên kia cánh cửa của sự chết!

          Sống trên đất nước Hoa Kỳ, chúng ta đã chứng kiến vô số sự việc mang hậu qủa đáng sợ khi nó đã ra khỏi tầm tay của con người. Hãng sản xuất xe Toyata đã cho thu hồi hàng triệu xe, thua lỗ hàng tỷ đô-la và đã có người chết. Chỉ vì họ không biết trước những sai lầm nghiêm trọng của sản phẩm, trước khi quyết định bán cho khách hàng.

         Còn nói về phần con người, thì hiện nay cũng có  hàng tỷ người trên thế giới, cũng không hề biết là linh hồn mình đang chết, không được lên thiên đàng, trước khi từ giã thế giới này. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì chúng ta không giống như những sản phẩm được chế tạo bởi con người hữu hạn. Mà chúng ta là con người được Đức Chúa Trời toàn tri, toàn năng dựng nên. Cho nên Ngài đã báo cho mỗi người chúng ta biết, trước khi bước qua cánh cửa của sự chết ở thế giới bên kia, bằng chính Lời của Ngài được chép trong Thánh Kinh sách : Giăng 3 :36 “Ai tin Chúa Jêsus thì được sự sống đời đời . Ai không chiụ tin Chúa Jêsus  thì chẳng được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.”

         Có người đã nói như thế này: Mỗi người có một tôn giáo. Và tôn giáo sẽ chiụ trách nhiệm cho con người sau khi chết. Nhưng nếu được hỏi: Tôn giáo dựng nên con người, hay con người dựng nên tôn giáo? Hơn tám triệu chiếc xe Toyota bị thu hồi, chẳng có chiếc xe nào chiụ trách nhiệm cho công ty cả, vì chiếc xe là sản phẩm do công ty làm ra.

           Còn Đức Chúa Trời  là Đạo, Đấng toàn năng toàn tri, dựng nên con người toàn hảo. Cho nên khi tổ phụ loài người cố tình nghe theo lời dụ dỗ của Sa-tan mà phạm tội với Ngài, thì Ngài đối xử với con người như thế nào? Trong Thánh Kinh sách Rô-ma 5 : 8 Lời Đức Chúa Trời phán như sau.“ Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương Ngài với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta mà chiụ chết.” Cho nên khi Ngài chiụ chết vì tội lỗi của chúng ta, mà chúng ta không đón nhận sự chết thay của Ngài về cho mình, thì mình phải chết, phải chiụ trách nhiệm về chính mình đó là điều tất yếu. Chúng ta đừng nghĩ là Đức Chúa Trời chỉ là Đấng yêu thương không thôi. Nhưng Ngài cũng là  Đức Chúa Trời công bình nữa. Còn nếu ai nghĩ rằng: khi bước  qua cánh cửa của thế giới đời sau, sẽ còn vô số người hậu thuẫn trong cõi đời này bằng cách làm theo tất cả mọi thủ tục của tôn giáo để mong thay đổi cuộc đời thì thật là buồn thê thảm !

         Các bà nội trợ nghĩ coi. Nếu  một miếng thịt khi mua về còn tươi mà không chiụ ướp gia vị, cố tình kéo dài đến khi có mùi hôi rồi, thì dù đầu bếp có giỏi đến đâu cũng chẳng làm cách nào để giúp nó tốt hơn được. Về phương diện linh hồn thì còn hơn thế nữa. Đó là khi mình còn sống không tin Chúa Giê-xu, thì linh hồn đang ở trong tình trạng hư mất rồi. Mà sau khi chết đi lại đi  hy vọng tất cả mọi thủ tục tôn giáo trong đời này, sẽ giúp linh hồn mình trở nên sống để vào thiên đàng là điều không bao giờ xảy ra. Qúy vị hãy đọc Lời Đức Chúa Trời để biết tận tường về một loại hy vọng vô cùng nguy hiểm này .

        Trong sách Luca 16 : 26  Thánh kinh đã ghi lại  mẫu đối thoại của một người ở trên thiên đàng và một người ở dưới địa ngục như sau : “Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được ,mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được.”  Đó là Chân Lý. Vậy thì còn hy vọng gì nơi tôn giáo sau khi chết? Khi còn ở Việt Nam trên đường đi chợ Bình Tây, tình cờ tôi gặp một người đang cúng cơm cho người thân ở trước cửa nhà. Có một hình ảnh đập vào mắt tôi, khiến tôi dừng lại để xem, đó là một chiếc xích lô khá lớn làm bằng giấy rất khéo để bên cạnh. Và sau một số thủ tục, thì chiếc xích lô được đốt đi. Tôi thắc mắc hỏi: Chị ơi, tại sao chị lại đốt chiếc xe xích lô trong khi cúng cơm người thân là sao? Chị trả lời: Tôi gởi xuống dưới đó để ông chồng tôi chở khách kiếm cơm sống qua ngày! Tôi hỏi chị: anh ấy mất lâu chưa? Chị trả lời  8 năm rồi. Tôi hỏi : Vậy trong 8 năm không có xích lô anh ấy sống thế nào? Chị nói không biết nữa. Tôi nói với chị: Khi còn  sống, anh ấy làm cái nghề này khổ  qúa  đến nỗi lâm bệnh chết sớm. Vậy mà bây giờ chị còn gởi xích lô xuống sức đâu mà anh ấy đạp. Chị cười bảo rằng. Nói vậy thôi, chứ tôi cũng đâu có biết ở dưới ra làm sao. Tại tôi thấy người ta làm thì tôi cũng làm theo chứ có biết gì đâu! Tôi nghe chị nói, mà  lòng thấy xót xa qúa! Thật tôi nghiệp cho vô số người dân Việt nam của chúng ta chưa tin nhận Chúa, hao tiền tốn của vô ích. Phải chi đặt niềm tin nơi Chúa Jêsus  thì sẽ không phải làm tất cả những gì mà mình đang  làm, để khỏi tốn tiền vô ích, mà lại còn tăng thêm sự chi dùng có ích lợi trong gia đình.

         Cho  nên, nếu chính giờ này qúy vị bằng lòng tin Chúa Cứu Thế Jêsus, thì qúy vị sẽ đón nhận một phước hạnh đời-đời mà Lời Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết trong Thánh Kinh sách Khải huyền 14 : 13 như sau: “  Từ nay phước thay cho những người chết là người chết ở trong Chúa ! Đức Thánh Linh phán: Phải . Vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau.”

Qúy vị thân mến.

        Cuộc đời của một người sống trên trần gian này được gọi là bình an phước hạnh trọn vẹn thì người ấy phải tin Chúa Cứu Thế Jêsus. Qúy vị  hãy nhìn vào trong thế giới thử xem, người tin Chúa Jêsus khi còn sống thì họ thế nào? Khi về thiên đàng thì thế nào? Họ rất bình an và hy vọng, vì đã đặt niềm tin tuyệt đối vào Chúa. Vì  trọn cuộc đời họ tin cậy nơi tình yêu thương vô hạn lượng của Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên họ. Khi họ qua đời thì chính Đức Chúa Trời hằng sống rước họ về thiên đàng. Đây là Chân Lý của Đạo Chúa. Cho nên người tin Chúa Giê-xu họ biết rõ là họ sẽ đi về đâu, ở đâu, và ở với ai. Người tin Chúa Jêsus  sau khi qua đời; tuyệt đối không cần ai ở trần gian này giúp họ cả, vì Chúa là Đấng họ đặt niềm tin đã rước họ vào thiên đàng đời-đời rồi, những việc làm nhờ vào con người ở tôn giáo thế gian, chỉ là sự giả dối và lường gạt. Qúy vị hãy nghe Chúa Jêsus phán với những người tin Ngài trước khi thăng thiên về trời được Thánh Kinh ghi lại trong sách Giăng 14 : 2:  như sau :“ Ta đi ta sẽ sắm sẵn cho các ngươi một chỗ ,khi ta đã đi và đã sắm cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đưa các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”

         Có một người sau khi dự lễ tang của một người Tin Lành đã nói thật tình thế này: Đám tang Đạo Tin Lành sao buồn qúa! Tôi nghĩ, đám tang nào mà chẳng buồn. Nhưng nỗi buồn này nó giống như nỗi buồn của một bà mẹ, mặt mày tươi tỉnh ăn mặc sang trọng vừa đi nước mắt vừa rưng rưng, tiễn con mình ra phi trường đi qua Hoa kỳ vậy. Chứ không hề giống như nỗi buồn của một người mẹ, mặt mày nhìn sơ xác, quần áo tả tơi đầu tóc rối nùi, đi lang thang than khóc, kêu la  vì vĩnh viễn mất đưa con yêu qúi của mình.

          Người tin Chúa Jêsus khi qua đời là người chính thức bước vào sự sống thật, phước hạnh đời-đời nơi thiên đàng vĩnh cửu với Đức Chúa Trời là Cha của mình. Trong Thánh Kinh sách Khải huyền 21 : 4 Lời Chúa phán: “ Đức Chúa Trời sẽ lau ráo nước mắt trên mắt chúng; sẽ không có sự chết, buồn đau hay là than khóc nữa.”Ngợi khen Chúa.

          Chúng tôi ao ước qúy vị thân hữu của tôi sớm quay trở về với Đức Chúa Trời, để được đón nhận sự phước hạnh đời-đời  như chúng tôi vậy. Amen .

Servant Elijah Nghiem