4,150 views

Tình Yêu Thiên Chúa

        Và cũng từ cái bản tính hiếu kỳ đó, chúng ta nghĩ: Mùa giáng sinh hàng năm, do các nhà thờ Tin-Lành tổ chức truyền giảng Phúc Âm, chắc có lẽ, nhà thờ nào mở cửa cũng sẽ chật cứng người chứ? Và các khu Shopping Mall hay những tụ điểm giải trí vui chơi sẽ vắng ngắt chứ? Vì có một chuyện lạ có thật, mà thế gian chưa từng tai nghe mắt thấy. Lạ hơn bất cứ chuyện lạ nào khác. Lạ hơn tất cả mọi sự tưởng tượng của loài người mà Tiên-tri Ê-sai đã tiên báo trước hơn 700 năm, được chép trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai 9: 5 đó là : “ Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài, Ngài sẽ được xưng là Đấng lạ lùng, là Đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời-đời  là Chúa bình an.”

     Nhưng mùa giáng sinh hàng năm, các nhà thờ Tin Lành tổ chức mời gọi, để phổ biến chuyện lạ có thật từ trời đến, thì lại không phải như chúng ta tưởng. Mà nó ngược lại. Nhà thờ vẫn có rất ít người chưa biết Chúa đến tham dự, mặc dù đã nỗ lực mời gọi cả tháng trước. Còn những khu thương mại thì có sự hiện diện của vô số người không thể đếm được. Có người hỏi tôi rằng: Tại sao Chúa giáng thế đã hơn hai ngàn năm rồi, mà bầu không khí trong mỗi mùa giáng sinh giống y như là Chúa mới đến thế gian vậy?  Đó là sự thật. Vì trong tất cả các ngày lễ của các tôn giáo, tôi thấy, chỉ có ngày lễ Giáng sinh của Đạo Chúa là có đông người quan tâm đến nhất. Bất luận tôn giáo nào, và hình như càng ngày càng tổ chức long trọng và sống động hơn, y như là sự việc đang xảy ra vậy. Và không hề có biên giới trong bất kỳ lãnh vực nào.

        Cho nên, muốn trả lời câu hỏiở trên, thì tôi phải đặt ra một câu hỏi, để hỏi tất cả qúy vị với nội dung sau đây: Có ai trong chúng ta, muốn quên đi cha mẹ, là người đã sanh mình ra cách đây mấy chục năm rồi không? Chắc-chắn là không chứ?

      Vì con người chúng ta được trưởng thành từ bàn tay nào? Bằng sự đau khổ nào? Bằng bao nhiêu gian truân đắng cay? Và bây giờ, nó đang hữu dụng cho gia đình, cho xã hội, thì phải càng nhớ công ơn cha mẹ nhiều hơn, chứ làm sao quên được?  Mặc dù có người, cha mẹ đã qua đời, nhưng nếu Đức Chúa Trời mà cho chúng ta sống đến 100 năm đi nữa, thì mùi thơm của dòng sữa mẹ cũng không thể mất đi trên đôi môi.  Đành rằng: Cuộc đời của con người có giới hạn bởi không gian và thời gian, nhưng tình yêu thì không có giới hạn, vì nó không có thời gian và không gian.

       Như vậy, thì hơn thế nữa, làm sao con người có thể quên đi lòng biết ơn đối với  Đức Chúa Trời. Vì Ngài đã trở thành người, giáng thế, hy sinh cứu chuộc tôi lỗi cho toàn thể nhân loại. Và tấm thân này của mỗi người chúng ta, được hình thành từ nơi bàn tay quyền năng và diệu kỳ  của Đức Chúa Trời. Sự sống, khôn ngoan và hiểu biết của mỗi chúng ta đang có đây, cũng  từ sự ban cho của Đức Chúa Trời. Tình yêu thương, sự thương xót, và sự nhân từ, khoan dung, độ lượng của Đức Chúa Trời đối với con người, là hình ảnhsống động, chứng thực về sự liên quan không thể tách rời được, giữa con người với chính Ngài. Sự tạo dựng và bảo tồn vũ trụ, sự chăm sóc và nuôi dưỡng con người, hơi thở được tiếp nhận qua từng giây phút của nhu cầu sự  sống- mà mỗi chúng ta đang cần, thì làm  sao co thể quên ơn Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên chúng ta.

        Nếu giả sử ai đó có tấm lòng vô tín, vô ơn, giận dữ vì lẽ: cái gì cũng phải nhờ đến Đức Chúa Trời. Vậy thì ngay bây giờ, ai đó thử lấy tay bóp lỗ mũi mình lại, không cần không khí của Đức Chúa Trời nữa, thì thử xem sự sống của người ấy sẽ xảy ra như thế nào? Trong Thánh Kinh sách Tiên tri Ê-sai 46 : 3 Lời Chúa phán: “ Hãy nghe ta, ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ. Cho đến chứng các ngươi già cả, ta cũng sẽ ẵm bồng các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi.”

      Nhưng trên thực tế hiện nay, vẫn có vô số người nhẫn tâm, cố tình lãng quên đi tình yêu thương mà Đức Chúa Trời đã dành cho mình. Nhưng lại nhớ đến việc thờ cúng thần khác. Nếu giả sử, tôi là người đã từng rơi vào trong trường hợp không biết này, và sau khi tìm hiểu, tôi đã biết, tôi sẽ thưa với Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, xin tha cho con, vì con không biết Ngài là Đấng dựng nên con, lo cho con. Con xin Ngài tha thứ, và con xin quay về với Ngài. Đó là một điều quí , một sự phước hạnh lớn lao, dành cho tất cả mọi người có tấm lòng ăn năn trước sự thương xót của Đức Chúa Trời. Cho nên, Ngài là nguồn của tình yêu bất diệt, sẽ không bao giờ phai tàn hay đi vào quên lãng. Vì Ngài là Đấng vô thời gian. Ngài không bao giờ chết. Ngài đang hiện hữu trong mỗi tấm lòng của người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu.

       Trong thời kỳ còn chiến tranh. Tôi phải gia nhập quân đội. Lúc ở đơn vị tác chiến, tại vùng quê hẻo lánh, vào một ngày nọ. Người lính của tôi có đánh rơi cái bóp đựng tiền. Nhưng anh không biết rơi ở đâu và đã có ai nhặt được chưa?  Sau đó, anh quyết định đi đến nhà của một thầy bùa, để nhờ ông ấy lên đồng xem số phận cái bóp đựng tiền bây giờ ra sao? Anh đi trước khoảng 2 tiếng, sau đó tôi cũng đi lòng vòng xem xét tình hình ở địa phương xem thế nào. Bất ngờ anh gọi tôi, khi tôi nhìn thì anh hỏi: ông đi đâu đó? Tôi trả lời: đi lòng vòng chơi. Rồi anh mời tôi đến cái ghế dài anh đang ngồi, ở phía trước có cái am nho nhỏ. Tôi đang ngồi với anh, thì có một người đàn ông, mặc áo dài màu nâu, đầu thắt khăn vải nâu, tay cầm mấy cây nhang  gọi anh vào, và ông dặn tôi đừng vô trong. Sau một hồi lâu chừng 20 phút, ông chạy ra nói với tôi rằng: Ông có thể ra ngoài gần đường lộ chỗ mấy cây dừa đứng, có được không? Tôi hỏi: Ủa tại sao phải ra đó? Ông trả lời: Vì ông tổ không chịu nhập. Ông ấy nói rằng: Ở đằng trước nhà có người đàn ông, ở trong ông ấy có ông thần lớn lắm không dám lên. Tôi vui vẻ ra ngoài gốc dừa phía trước đứng. Nhưng khoảng nửa tiếng sau, ông ấy lại ra nói với tôi rằng: Không được, ông cảm phiền đi khỏi nơi này, vì ông tổ vừa sợ ông thần ở trong ông, lại vừa sợ cây súng ông có trong người nữa. Vâng, đúng là cây súng nhỏ 45ly tôi có dắt trong người. Khi trên đường đi về tôi vui lắm. Vì sự sợ hãi của ma quỷ, khiến nó thốt ra cho tôi biết rằng: Tôi có Đức Chúa Trời ngự ở trong tôi. Trong Thánh Kinh Lời Chúa cũng phán cho chúng ta biết rằng:  “ Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải, mà qủy cũng tin như vậy và run sợ.”

      Đấng Chân thần là Đức Chúa Trời hằng sống,  đang cầm quyền trên cả vũ trụ này, đang điều khiển các vua, và đang hành động trên khắp thế giới, để kêu gọi, ai là người chưa biết, chưa hiểu, chưa tin Đấng dựng nên mình, hãy mau mau quay trở về nguồn cội, chuẩn bị cho một ngày không xa, Đức Chúa Trời sẽ đưa chúng ta về thiên đàng và tận chung thế giới này. Cho nên khi con người còn thở là cơ hội, hãy quyết định đặt niềm tin và Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong Thánh kinh sách Giăng 3: 17 Đức Chúa Trời phán: “ Vả, Đức Chúa Trời sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu.”

          Về phương diện tâm linh. Có một điều trái ngược mà hàng tỷ người trên thế giới không nhận ra đó là: Về phương diện vật chất, bất cứ loại nào mà cho không, thì ai cũng muốn nhận. Có nhiều người có tiền, giàu có. Nhưng làm giấy tờ như thế nào đó mà được chính phủ trợ cấp tiền thực phẩm hàng tháng thì cũng vui mừng lắm. Giả sử bây giờ có công ty nào đó phá sản, cho quần áo không lấy tiền, thì chắc là kẹt đường, kẹt xá hết. Nhưng sự sống của linh hồn, thì Chúa đã chết thay cho mọi người trên thập tự giá rồi, bây giờ Ngài ban cho không, thì hàng tỷ người lại không muốn nhận, mà họ lại thích tự làm, mới thấy buồn cười chứ? Nhưng họ đâu có biết rằng: Sự cứu rỗi làm sao con người có thể tự làm được? Họ đâu có hiểu được tình yêu thương của Chúa đối với họ như thế nào? Trong Thánh Kinh sách Tiên-tri Ê-sai 53 : 4 Lời Chúa cho chúng ta biết : “ Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng, người đã bị Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Ngài chiụ chúng ta được bình an, bởi lằm roi Ngài chiụ chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho hết thảy tội lỗi của chúng ta đều chất trên người.” Cầu xin Chúa cho những người chưa biết Chúa, hạ mình trước sự hy sinh cao cả của Chúa Cứu Thế Giê-xu, để đặt đức tin nơi Ngài, hầu tội được tha, linh hồn được cứu, tên có trên thiên đàng. Amen.

Servant  Elijah  Nghiem