5,582 views

Vui Mừng Sẽ Đến

         Bạn là Chiên của Chúa phải không? Điều tôi muốn hỏi, và tôi muốn bạn trả lời với tấm lòng chân thành của bạn. Bạn đừng tự dối mình để rồi sẽ ảnh hưởng đến chính mình nhé. Điều tôi muốn hỏi bạn là: Bạn có biết là Đức Chúa Trời muốn dùng bạn không? Nếu bạn trả lời biết, thế thì tôi hỏi tiếp bạn: Thế điều gì đã ngăn trở bạn. Khiến bạn không thể thốt lên một cách mạnh mẽ như tiên tri Ê-sai đã thưa với Chúa rằng : “Lạy Chúa có con đây xin Chúa hãy sai con?”

       Nếu bạn trả lời không biết ,thì tôi hỏi thêm bạn một câu nữa :  Theo bạn hiểu, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu cứu bạn để làm gì ? Bạn hãy dùng con người bề ngoài với tấm lòng chân thành để trả lời cho con người bề trong hiểu rõ để thông cảm chochính  bạn.

       Bạn có biết rằng: trên trần thế này, người tin Chúa là người phước hạnh nhất trên đời không? Không những được Chúa Cứu, mà còn được hầu việc Chúa nữa, thì còn gì sướng cho bằng. Chúa Giê-xu từ trời đang theo dõi cuộc giao tranh của chúng ta với thế gian. Ngài đang phán với chúng ta trong khải huyền 2 :10 “ Khá trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống.” Bạn có nghe sứ điệp của Đức Chúa Trời kêu gọi  bạn trong Thánh kinh sách Khải thị 18 : 4 rằng: “ Hỡi dân ta hãy ra khỏi Ba-by-lôn kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó , cũng chiụ những tai hoạ của nó nữa chăng.” Chắc-chắn sẽ có một ngày thế giới này sụp đổ. Sự bắt bớ, giam cầm, tù đày khốn khổ của những người hầu việc Chúa. Sự tàn ác của những thế lực trần gian này sẽ qua đi như hoa cỏ. Những công trình kiến trúc mang tính huyền bí của những thế lực chống Đức Chúa Trời sẽ sụp đổ. Những kho vàng và tiền bạc chất chứa để xây dựng những công trình kiến trúc của thế gian sẽ có ngày ra tro bụi.

        Sự công bình của Đức Chúa Trời phải được tể trị trên một thế giới bất công, trên những quyền lực gian ác, trên những con người vô nhân đạo. Điều đó là chắc-chắn, vì lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách Giô-suê 21 : 45 như sau: “ Trong các lời lành mà Giê-hô-va đã phán cho nhà Ysơraên, chẳng có một lời nào là không thành, thảy đều ứng nghiệm hết.”

      Sứ điệp này đưa đến cho chúng ta một sự khích lệ lớn lao và sâu xa nhất nói chung, và nói riêng cho các thánh đồ tại Tiểu á đang chiụ vô vàn sự bắt bớ đau khổ về đức tin. Chúa hứa rằng sự đau khổ đó sẽ có ngày chấm dứt. Mọi gông cùm xiềng xích rồi cũng bất lực dưới quyền tể trị của quyền năng Đức Thánh Linh Ngài. Những giọt nước mắt của những người tín đồ tin theo Chúa Giê-xu một cách trung thành sẽ qua đi. Những con người mang lời chỉ trích ghèm pha, ghen ghét, xét đoán và làm khổ chúng ta chắc-chắn họ sẽ không còn cơ hội nữa. Nếu ai đó có chết trước khi Chúa tái lâm vì sự bách hại của quyền lực xiềng xích, thì cái chết của họ chẳng phải là luống công, ngược lại, họ là những tấm gương để cho chúng ta noi theo và tiếp tục trên con đường tận hiến cho Đức Chúa Trời đến hơi thở cuối cùng.

       Sự bách hại của quyền lực tăm tối vẫn còn ở nhiều nơi trên thế giới. Ở tại Malaysia có một phụ nữ sắp phải ra toà vì tin nơi Chúa Giê-xu. Ở Việt nam trước đây có nhiều ngôi nhà thờ bị phá đổ, nhiều người bị giam cầm trong ngục thất. Nhiều người đã chết vì đức tin. Sự hy sinh của họ đã làm cho chúng ta có sự phấn kích, và say mê trong niềm tin Chúa Giê-xu.

        Chúng ta đừng quên một điều vô cùng quan trọng đó là: Đức Chúa Trời luôn-luôn kiểm soát thế giới này. Ngài có toàn quyền quyết định thế giới qua sự vận hành của quyền năng Ngài. Người ta đang bảo rằng: Những kho bom nguyên tử  đang cầm quyền để quyết định thế giới. Tôi cho sự nhận thức đó là hoàn toàn sai lầm. Nhưng tôi đồng ý rằng: những kho bom nguyên tử có thể giải quyết những tham lam tranh chấp giữa con người với nhau trong thời gian tạm thời. Nhưng sức mạnh của bom nguyên tử không thể xoay chuyển được cánh tay đại quyền đại năng của Đức Chúa Trời.

     Sự hùng mạnh của quốc gia Ba-by-lon đối với các thánh đồ thời xưa chẳng qua như một ảo ảnh, một sự lừa dối, một lực lượng không đáng kể, họ tin rằng: nếu Đức Chúa Trời muốn, nó sẽ mai một tan ra như mây khói, mà qủa thật chỉ trong một giờ đồng hồ cái chết của nó đã đến.

       Một tháng, trước khi Liên xô sụp đổ, ai dám nói nó sẽ tiêu tan? Liên xô là một quốc gia đứng hàng đầu trong chế độ Cộng sản. Nhưng chỉ một tháng sau đó, ai cũng vui mừng trước sự thay đổi qúa đột ngột khi nhìn thấy Liên xô đã hoàn toàn đổ nát.

        Những ai là người ở trên hành tinh này mà qúa tin vào thế lực của trần gian hãy học bài học cũ từ  Ba-by-lon rồi tới Liên xô để có tinh thần vững mạnh bước đi những ngày còn lại này. Đức Chúa Trời phán trong Thánh kinh sách Khải huyền 21 : 5 như sau: “ Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn Ngài lại rằng: Hãy chép; vì những lời này đều trung tín và chân thật.” Bạn phải tin rằng: Ngày vui trước khi đến, thì những gì thuộc về ngày buồn phải được thứ tự ra đi. Sẽ có lúc những người đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu trên khắp thế giới đồng loạt hát ngợi khen và tôn vinh Chúc tụng Đức Chúa Trời. Bài ca ngợi khen đó sẽ được xướng lên trong khi giờ định mệnh cho trần thế đã điểm.

        Bài ca tuyệt hảo này khi chúng ta xướng lên, cửa thiên đàng sẽ mở rộng để đón chào những người anh hùng, dũng sĩ, can trường trở về với bữa tiệc có một không hai trên thiên đàng mà Chúa Giê-xu đã bày sẵn để chờ đợi đoàn công dân thiên quốc trở về, hội tụ trong đại gia đình của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

      Ai muốn ca bài ca tuyệt hảo này vào ngày đó. Thì ngay bây giờ, người tín hữu của Hội Thánh trên khắp thế giới, hãy đặt lại niềm tin của mình vào vị trí đúng nhất. Vì tinh thần ca ngợi Chúa của những người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu phải có một tấm lòng chân thành. Phải giống như con chim, biết bình minh sắp đến, chuẩn bị để tung cách bay lượn trong một khoảng không gian tươi mới, dằm thắm trong ánh sáng êm diụ và bầu không khí trong lành.

        Người tin Chúa phải có đức tin tuyệt đối để tin rằng: Chúa Giê-xu là Đấng bách chiến bách thắng, trong Ngài hoàn toàn không có sự thất bại.  Có nhiều khi chúng ta nản lòng tự hỏi: Đức Chúa Trời ở đâu sao mà hình như thế gian đang trên đà chiến thắng? Trong thời của thánh Giăng, con thú là biểu tượng của Đế quốc La-mã dường như bách chiến bách thắng, hung hãn vô song, giết hại các thánh đồ, nhưng nhìn qua lịch sử thì đó chỉ là quyền thề một thời thôi . Amen.

Servant Elijah  Nghiem