4,613 views

Người Được Chúa Dùng

       Mọi người đều im lặng chăm chú theo dõi, im lặng đến nỗi có thể nói, mỗi người hình như nghe được nhịp đập của con tim mình. Bầu không khí qúa lạ lùng. Thật sự như thế. Vì anh là con người không giống như những người khác. Tony đã chào đời với một con người khuyết tật. Thiếu mất hai cánh tay.  Khi ra sân khấu, thì cây Guita được đeo vắt ngang vai, và chậm rãi ngồi xuống dưới sàn khán đài, dùng hai bàn chân của mình để xướng lên những nốt nhạc. Và tôn vinh Chúa bài hát: “ Con mãi thuộc về Chúa.” Con người thì thường có một sự mất mát nào đó người ta dễ thất vọng. Và chính sự thất vọng đã trở thành vô lý giết chết nhiều cuộc đời. Nhưng Tony thì không. Mặc dù mất cả hai cánh tay nhưng anh vẫn cảm tạ Chúa vì anh có Chúa. Sau khi hát xong người ta đã hỏi anh: Bí quyết nào giúp anh chấp nhận chính mình để sống một cách hạnh phúc, và lại có tài năng sử dụng Guita một cách tuyệt vời như thế?

        Anh trả lời: Khi ý thức được đời sống tạm bợ trên đất này chỉ là ngắn ngủi, tôi đã không thể chán nản, ngược lại, tôi đã cầu nguyện với Chúa: “ Lạy Chúa, xin nhận lấy con, và dùng con như một công cụ theo thánh ý Chúa.“ Tôi đã hiến dâng cuộc đời tôi cho Chúa như một của lễ sống động, và Ngài đã nhậm lời tôi. Trọn cuộc đời tôi nguyện chỉ tôn vinh một mình Chúa mà thôi.

       Sau câu trả lời của anh, trên khán đài nhìn xuống phía khán giả, người ta thấy vô số cái đầu gục xuống. Vì có nhiều người họ đầy đủ tất cả, có khả năng đặc biệt. Nhưng không cống hiến cho Chúa bằng Tony. Tại vì họ không ý thức được một điều quan trọng đó là: Diễm phúc thay cho ai, có tấm lòng khao khát Chúa , thì sẽ được  Đức Chúa Trời dùng mình.

      Nếu bạn biết chắc Đức Chúa Trời ban cho bạn một giọng hát để làm sáng danh Ngài. Thì bạn hãy biệt riêng cho Chúa môi miệng của mình, nếu bạn quyết định như thế, thì phần thưởng của bạn sẽ lớn lắm, vì chẳng phải sau khi hát người ta vỗ tay tán thưởng mình. Nhưng sau bài hát của mình . Đức Chúa Trời làm cho lòng nhiều người được thay đổi, mà bạn không hề biết được điều quí giá đó. Nhưng điều đó bạn không thể tự làm để chinh phục lòng người. Nhưng nếu bạn bằng lòng hiến dâng những gì bạn có cho Ngài, thì Đức Chúa Trời sẽ làm được tất cả.Bây giờ chúng ta lướt sơ qua một số phần sau đây:

I /  Một ảnh Hưởng vĩ đại từ  một người tầm thường được Chúa dùng .

        Ai trong chúng ta cũng được Chúa dùng hết, nếu ai cũng muốn Chúa dùng mình. Nhưng Đức Chúa Trời dùng chúng ta không hề giống như con người dùng Nô-lệ. Hay là người chủ dùng những kẻ làm công thuộc về mình. Người Đức Chúa Trời dùng ai, thì đó là người đem sứ mạng đặc biệt, và trở thành con người đặc biệt cho Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đang là người được Chúa dùng mà chúng ta vẫn thấy trong công tác của mình không có gì đặc biệt hết, là tại vì chúng ta không xác định được là có phải Đức Chúa Trời đang dùng chúng ta hay không? Và có phải chúng ta thật sự làm để vinh hiển danh Chúa hay không? Dấu hiệu của một người được Chúa dùng đó là: Khi Đức Chúa Trời dùng ai, thì Ngài cũng muốn được sáng danh từ người đó. Trong Thánh kinh sách Tiên-tri  Ê-sai 49:3 Lời Chúa dạy: “Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi là tôi tớ ta, ta sẽ được sáng danh bởi ngươi.” Trong Thánh kinh sách IPhi-e-rơ  4:11 Lời Chúa phán: “Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jêsus Christ; là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời-đời.”

       Chúng ta phải luôn hiểu rằng: người được Đức Chúa Trời dùng. Khác hẳn với người được thế gian dùng, hay con người nào đó dùng. Nhưng mà  khác ở chỗ nào?

      1/  Người thế gian dùng, thì được tung hô trước, rồi bị thế gian  hạ bệ sau đó.

      2/ Còn người được Chúa dùng,  thì phải hạ mình trước và được Chúa nhấc lên sau.

        Chúng ta luôn nhớ rằng: Chương trình của Đức Chúa Trời luôn-luôn khác với những sự suy nghĩ của con người. Cuộc đời Giô-sép là một điển hình cho chúng ta. Ông trở thành một tể tướng của Ê-díp-tô. Rồi ông trở thành một người nắm toàn quyền hành  ở tại đất nước này. Sự thành công đến với ông chỉ vì tấm lòng ông yêu mến Chúa, và vâng phục Chúa một cách trung thành. Chấp nhận bước đi từ chỗ bị ganh ghét, bạc đãi, sau đó  bị bán làm nô-lệ. Bị giam cầm trong tù đày. Những điều đau khổ mà Giô-sép đã chiụ cộng lại, trở thành một tiêu chuẩn cho vị lãnh tụ của một dân tộc, thay quyền cho vua Ê-díp-tô. Cho nên, khi hiểu được cách mà Đức Chúa Trời dùng chúng ta, thì chúng ta phải biết rằng: Những con người được Đức Chúa Trời rèn luyện để thực hiện chương trình của Ngài. Thì chính những con người tầm thường đó, Đức Chúa Trời sẽ khiến họ trở thành phi thường, hầu ảnh hưởng một cách lạ lùng cho nhiều người. Với điều kiện, người đó phải hạ mình để thành công trong những sự thử nghiệm và rèn luyện của Đức Chúa Trời, để rồi sau đó được phục vụ Ngài một cách trọn vẹn.

II / Người được Chúa Dùng là người phải có những đặc tính thế nào?

    1 / Phải yêu Chúa .

        Thánh Kinh ghi lại sự việc mà Đức Chúa Giê-xu kêu gọi Phi-e-rơ sau lần thất bại đầui tiên như sau:

          Gi 21:15 : “Khi ăn rồi, Đức Chúa Jêsus phán cùng Si-môn Phi-e-rơ rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta.”

          Gi 21:16 : “Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta.”

         Gi 21:17 : “Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa! Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta.”

     2 / Vâng lời Chúa

    Trong Thánh Kinh sách Công vụ g 4:19 ghi lại sự trả lời khôn ngoan của các Sứ đồ: “  Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng: Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng?”

     3 / Biệt riêng

       Trong Thánh kinh sách Tiên tri Giê-rê-mi 1: 5 Lời Chúa dạy: “  Trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.”

III /   Bạn đang là người đối diện với mọi thử thách để tiến đến mục đích tối thượng của Đức Chúa Trời, hay là đang phá hỏng chương trình của Ngài ?”

     Tấm gương hoàn thành chương trình của Đức Chúa Trời là người phải như Giô-sép .

     Người làm hỏng chương trình của Đức Chúa Trời thì giống như  Sam-sôn.

       Người phản bội Chúa giống như  Gui-đa  Ích-ca-ri-ốt .

         Chúng ta nên nhớ rằng: Đức Chúa Trời muốn làm một điều gì đó trên một Hội Thánh, trên một quốc gia, hay trên một thành phố, hoặc Ngài cần thay đổi một con người nào đó, thì Đức Chúa Trời sẽ dùng đến một người nào đó, mà chúng ta không thể biết trước được. Nhưng điều mà chúng ta biết chắc-chắn đó là : Đức Chúa Trời sẽ dùng mọi người, vào trong mọi công việc của Đức Chúa Trời, cho nên bạn cứ phải chuẩn bị sẵn sàng cho đời sống mình. Để đúng vào thời điểm nào đó Đức Chúa Trời cần đến bạn, dù đó là bất kỳ công việc lớn nhỏ nào, thì bạn sẽ là người thực hiện công việc của Đức Chúa Trời vào trong mục đích nào đó mà Ngài, để làm sáng danh Ngài. Amen.