4,312 views

Cứ Tiếp Tục Tiến

      Trong nỗi buồn đáng sợ, Cronin bắt đầu tản bộ trên vùng cao nguyên Tô-cách-Lan. Thì bất chợt; ông gặp một người đang đào một bãi sình lầy. Ông thấy người đó cố gắng vét và lấy đi hết sình lầy ở tại đó. Khi Cronin thấy lạ, thì tìm cách trò truyện với chàng thanh niên này. Ông hỏi: Anh làm gì vậy? Người thanh niên này trả lời: Bố tôi muốn đào bãi  lầy  này, để biến nó trở thành đồng cỏ.  Khi còn sống, ông đã bắt đầu làm, nhưng đồng cỏ chưa thể được hoàn thành. Nhưng bố tôi cũng biết rằng, để biến bãi sình lầy này thành đồng cỏ, thì  chỉ còn cách duy nhất là cứ tiếp tục đào nó.

        Cronin nghe xong câu chuyện. Thấy lương tâm mình bị trách móc nặng nề. Đó là tại sao người ta phải đào bãi sình hết đời cha đến đời con chỉ với một ước mơ tốt đẹp là biến nó thành đồng cỏ mà còn làm được, huống chi ngồi viết văn để đem lợi ích thiết thực cho chính bản thân mình mà tại sao lại làm không được.

         Cronin về nhà nhặt lại bản thảo từ trong sọt rác, với quyết tâm, ông đã viết xong cuốn tiểu thuyết đầu tay với tựa đề: Hatter’s  Castle. Bán được ba triệu bản. Sau đó Cronin nổi tiếng khắp thế giới.

          Qua câu chuyện này, không biết mỗi người chúng ta suy nghĩ như thế nào-trên bước đường theo Chúa của mình? Không biết có bao nhiêu người trong chúng ta có một tầm nhìn sâu xa về một thế giới hư mất; để hoàn thành trách nhiệm Chúa giao phó: Đó là rao truyền Phúc Âm để biến những người đang  ở trong tình trạng hư mất, nhận được sự sống đời-đời.

         Khi chưa tin Chúa, chúng ta không thể nào nhận diện được cái thế giới này thuộc về loại nào, và tương lai của nó sẽ ra sao thì chưa rõ, và con người cần phải làm gì thì không biết! Nhưng khi chúng ta được Chúa cứu, nhận được sự  tha tội từ nơi sự hy sinh vô điều kiện của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và đã thoát khỏi sự chết đời-đời. Khởi đầu cũng từ chỗ tối tăm bước qua sự sáng, chúng ta thật sự nhìn thấy  sự chết đời-đời đang bao trùm thế giới này. Và có hằng hà sa số người, tương lai sẽ ở trong hồ lửa. Bây giờ, chúng ta đã thấy nhu cầu thiết thực của họ.  Họ cần tiếp nhận sự sáng là Chúa Cứu Thế Giê-xu, để nhận được sự sống đời-đời nơi đời  sau. Bạn nghĩ gì, khi được Chúa Giê-xu ghi tên mình vào sách sự sống đời-đời  ở trên trời? Và bạn phải làm gì, khi nhìn thấy có qúa nhiều người chưa có sự sống, và tên họ đang ở dưới địa ngục?

       Khi được Chúa biến đổi, bởi tình yêu thương vô hạn lượng của Đức Chúa Trời, từ đó chúng ta mới thấy được sự gian ác của Sa-tan , mà thương cho những người chưa biết Chúa, đang cúi đầu thờ lạy hình tượng, tà thần, ao ước làm sao để họ cũng được thức tỉnh, để được Chúa Giê-xu cứu như mình. Thế thì sau khi trở thành con cái của Chúa rồi.  Có phải trách nhiệm của chúng ta  là phải rao truyền Lời Chúa cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại không? Vì khi mình được Chúa cứu thoát khỏi sự chết. Thì  khi nhìn lại, mình thấy rõ, đây là một thế giới để dành cho sự hủy diệt. Bởi thế cho nên Đại mạng lệnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được ban ra trong Ma-thi-ơ 28: 18  đó là: “Hết cả quyền phép ở trên trời, và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, mà làm phép Báp-tem cho họ , và dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này, ta thường ở với các ngươi luôn cho đến tận thế.“

       Đây là một vấn đề tối quan trọng, nhưng vẫn có rất nhiều người coi thường. Ai cũng biết rằng: đời sống của con người trong đời này phải có của cải và tiền bạc, đó là điều  đương nhiên rồi. Nhưng nếu chỉ biết lo cho đời này, thì sau khi Chúa gọi về, đời sau mình có gì? Sau khi  tin Chúa, có nghĩa là chúng ta đã ở trong sự sáng,  nhưng hiện nay bạn có thật như thế không? Vì nếu thật như thế thì bạn đang  làm một việc quan trọng, là giúp đỡ cho những người đang ở trong sự tối tăm, chưa nhận được ánh sáng của sự sống. Vẫn biết rằng sau khi tin Chúa bạn không còn là người thuộc về thế gian, mà thuộc về Chúa, giống Chúa, thế thì bạn có chắc- chắn, hiện nay bạn là người đang tiếp nối chức vụ của Chúa Giê-xu, rao truyền Phúc âm, để biến đổi tội nhân thành thánhy nhân trên thế giới này, cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại không?

       Đời sống trên trần gian này, có nhiều điều làm  cho chúng ta có thể quên đi tất cả những gì  tốt đẹp mà Chúa đã dành cho. Bởi vậy, chúng ta phải thường xuyên nhờ Lời Chúa để xem xét lại chính mình? Đây là điều tối quan trọng của một người tin Chúa. Vì nếu một người đã ở trong sự sáng mà còn sống trong sự tối tăm, thì không thể giúp người khác nhận ra Chân lý của Đức Chúa Trời được. Trong Thánh kinh sách Giăng 12 : 46 Lời Chúa phán: “ Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa.“ Bổn phận và tránh nhiệm của chung ta là: Bắt buộc phải làm sao cho nhiều người trên thế giới này được thay đổi. Nhưng trước hết, muốn thực hiện điều đó thì bạn phải thay đổi trước hết, rồi hãy hy vọng người khác được thay đổi. Và bạn phải chắc-chắn rằng: chính mình là người đang có sự sống thật nơi đời sau, thì bạn mới mong người khác sẽ nhận được sự sống giống như bạn đang có.

       Chúng ta đang ở trong một thế giới, mà có qúa nhiều người đang sống trong sự mê tín dị đoan bằng đủ mọi loại hình thức, họ đang  xa cách Đức Chúa Trời hằng sống là Đấng dựng nên mình. Cho nên chúng ta phải theo sự dạy dỗ của Chúa để bước đi một cách vững vàng, dùng Lời phán của Đức Chúa Trời để đem đến cho anh chị em chúng ta,  hầu hy vọng qua lời Chúa , tấm lòng họ được biến đổi, để từ chỗ hư mất, hưởng được sự sống đời-đời.

       Chúa Cứu Thế Giê-xu xuống thế gian chỉ với mục đích cứu linh hồn con người, nên đã tự nguyện  gánh hết tội lỗi cho mọi người trên thập tự giá, và đây là  Tin mừng  cho thế giới, phải được loan truyền khắp năm châu bốn biển, để cứu loài người trong một thế giới  đang tiến đến sự hư mất. Khi Chúa Giê-xu còn tại thế, Ngài  đã thực hiện điều đó, mà Thánh kinh đã ghi lại  trong Thánh Kinh sách Lu-ca 4 : 43  “ Ngài phán cùng họ rằng : Ta cũng phải rao Tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác ; vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến.“

         Trước  khi thăng thiên về trời, Ngài cũng đã dặn các môn đồ thật kỹ lưỡng, được Thánh kinh ghi lại trong Giăng 16: 7 “ Dầu vậy ta nói thật cùng các ngươi : Ta đi là ích lợi cho các ngươi , vì nếu ta không đi thì Đấng ên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu , song nếu ta đi thì Ngài sẽ đến.“  Không một người tín hữu nào ngày nay, dám bảo rằng: kể từ sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên, mình là người Cơ Đốc làm việc Chúa một cách cô đơn! Không. Đức Thánh Linh là Đấng ở trong lòng người tin vẫn đồng hành với chúng ta trên mọi công việc, dẫn dắt mọi bước đường, chia sẽ niềm vui nỗi buồn, từ nay cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Đức Chúa Giê-xu đã hứa  với chúng ta  trong Thánhy Kinh Giăng 14  18 rằng: ” Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi.“ Và chúa Giê-xu phán tiếp trong  Thánh kinh sách Giăng 14 : 12 “ Qủa thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta , cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa , vì ta đi về cùng Cha.“

        Bạn có phải là người tin Chúa Giê-xu không? Nếu phải, thì bạn có yêu mến Chúa không? Nếu có thì bạn  có tin lời Chúa Giê-xu phán không? Nếu tin, bạn đã làm được những gì tại ngay trong Hội thánh của bạn đang sinh hoạt, để  chứng tỏ câu trả lời của bạn là trung thực?

        Bổn phận và trách nhiệm của những người đang cầm quyền trên mọi quốc gia, họ đang nỗ lực không ngừng, để hoàn thành mọi công tác cấp trên giao phó, từ  địa phương đến trung ương. Thế thì người Cơ Đốc có nỗ lực để hoàn thành trách nhiệm Chúa Giê-xu giao phó không? Bạn đã nhìn thấy tận mắt, nhiều công trình trên đất mỗi ngày  được biến đổi. Những toà nhà lộng lẫy kiến trúc theo kiểu hiện đại được thay nhau để mọc lên khắp thế giới, những ngôi nhà qúa cũ kỹ được phá dỡ đi, để thay vào đó là những  căn nhà mới mẻ, và cây cối xanh tươi. Có như thế thì mới thay đổi được bộ mặt của thành phố. Và nếu mọi thành phố đều như thế thì mới thấy sự thay đổi  của bộ mặt quốc gia. Nhưng dù con người có thay đổi bộ mặt của thế giới như thế nào đi chăng nữa, thì một ngày nào đó, thế giới này chắc-chắn cũng sẽ để dành cho lửa. Chúng ta không rao truyền Phúc Âm để  cứu  bộ mặt của thế giới. Nhưng công tác của chúng ta quan trọng hơn. Đó là vừa xây dựng xã hội, nhưng đồng thời cứu linh hồn tội nhân trong thế giới tội lỗi tránh khỏi ngày hủy diệt, đó là bổn phận và trách nhiệm  cao qúi không gì bằng, mà Chúa Giê-xu đã dành cho những người đặt lòng  tin  nơi  Ngài.

         Thế thì tôi xin phép được hỏi: Bạn có phải là Cơ đốc nhân đang  hòa lòng vào dòng người truyền bá Phúc âm- hiện có mặt trên khắp thế giới, để rao truyền Chân lý sự sống của Chúa Giê-xu cho người chưa được cứu hay không? Nếu có, thì thành phố nơi Hội thánh bạn ở đang  ở có nỗ lực gì? Ban Thanh niên thuộc Hội thánh của bạn đang làm ảnh hưởng gì cho những thanh niên khác chưa biết Chúa? Hay Ban Nam giới và Phụ nữ của Hội thánh đã và đang  làm gì cho những người đồng lứa tuổi với mình ở ngoài xã hội ? Người tin Chúa là người đang ở trong sự bình an và phước hạnh từ nơi Chúa ban cho, thế thì bạn có nghĩ đến người ngoài Chúa đang ở trong sự bất an và thất vọng không?

       Có mấy điều bạn đừng quên rằng:

        Thứ nhất : Mục đích chính của Phúc Âm là để  biến đổi người ngoài Hội thánh, hầu đưa họ vào trong Hội thánh, chứ không phải chỉ áp dụng với những người  trong Hội thánh để biến đổi lẫn nhau.

         Thứ hai:  Mục đích của Chúa Giê-xu thành lập Hội thánh, để dấy người lên đi ra khắp mọi nơi mà cứu người  chưa tin Chúa vào trong Hội thánh, chứ  Chúa không dùng một nhóm người có ơn đặc biệt  nào đó, để chuyên đi cứu tín đồ  từ hội thánh này, đem qua hội thánh khác cả. Nếu thế thì  còn biết bao nhiêu người hư mất, khi nào thì họ mới được nghe Tin lành?

         Thứ Ba : Trong một Hội thánh, Chúa cũng không bao giờ chỉ dùng một số nhỏ tín hữu nào đó thực hiện công tác rao truyền Phúc âm,  và số còn lại ngồi làm trọng tài cả. Nhưng Chúa Giê-xu phán cùng các Sứ đồ trong Thánh Kinh sách Mác 16 : 15 “ Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người.“  Người theo Chúa là phải hành động chứ không thụ động.

          Chắc có lẽ chúng ta được vô cùng khích lệ, khi Lời Chúa phán trong Thánh kinh sách Giăng 14 : 12 như sau: “ Qủa thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha.“  Ở trên thế gian này, từ khi còn bé cho đến lớn, chúng ta thường học người, và làm theo người. Nhưng sau khi tin Chúa, không phải tất cả mọi người đều phải bỏ công việc của mình, mà sự sống với công việc hàng ngày, nó  vẫn không thay đổi, khi mà chúng ta còn sống trên đất. Vì  sách Xuất-ê-díp-tô-ký 20- : 9 Chúa đã phán: “ Người hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày:“ Nhưng điều cao qúi hơn hết, là khi tin Chúa chúng ta có diễm phúc; được làm việc của Chúa làm. Một việc vô cùng cao qúi. Một việc mà duy nhất chỉ những ai thuộc về con của Đức Chúa Trời mới được làm. Đó là biến đổi linh hồn người chưa biết Chúa, bằng Phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bạn có thấy tầm quan trọng của việc làm này không? Nếu bạn thấy tầm quan trọng của phương diện này. Tôi tin chắc rằng: Bạn là người khôn ngoan và đang  thực hành điều ấy. Vì Thánh kinh đã quả quyết trong sách Châm ngôn 11 : 30 rằng: “ Kết quả của người công bình giống như cây sự sống. Người khôn ngoan có tài, được linh hồn người ta.“

       Qua Lời phán của Chúa Giê-xu tôi xin thưa với bạn, là trong đời sống bạn, tôi  biết một cách  chắc-chắn  rằng: Bạn đã gặt hái được thành qủa về nhiều phương diện khác nhau. Chúc mừng cho bạn, và tôi không cần phải hỏi là bạn đã làm được những gì? Nhưng tôi muốn hỏi bạn: là tính từ khi tin Chúa đến bây giờ, bạn có hang say làm chứng về Chúa cho người ngoại đạo nghe không? Và hiện nay bạn còn tiếp tục công việc ấy, hay đã chấm dứt lâu rồi? Chúng ta đừng nên nói qúa nhiều về cái bề dầy của thời gian tin Chúa, nhưng hãy nhìn vào sự trung tín của chính mình với công việc Chúa hiện nay.

         Đành rằng trong đời sống có nhiều sự bận rộn, khó khăn, ngăn trở chúng ta, nhưng  trong Thánh Kinh sách Hê-bơ-rơ khuyến khích những tín hữu kiên trì trung tín yêu mến Chúa, dù hoàn cảnh có ra như thế nào, cũng không thể ngăn cản chúng ta đi tới; để hoàn thành một mục tiêu tốt đẹp mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đang chờ đợi chúng ta ở thiên đàng phía trước. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán trong Thánh kinh sách Khải huyền  22 : 12 như sau: “ Nầy ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.“

         Chúng ta sẽ không cô đơn trên mọi hoàn cảnh, Đức Thánh Linh luôn ở với chúng ta, cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Tất cả những gì đau buồn, khốn khổ trong thế giới này sẽ được chấm dứt trong ngày đó. Chẳng còn bao lâu nữa, ngày đó sẽ đến, đừng vì một điều gì đó mà làm bạn lui đi đức tin. Bạn đừng quên lời Chúa dặn trong Thánh kinh sách Hê-bơ-rơ  12 : 2 “ Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu Christ là cội rễ cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng, đã đặt trước mặt mình, chiụ lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.“

       Khi bạn còn ở tại Việt-nam. Nhưng trong tay đã cầm giấy thông hành chờ qua Hoa-Kỳ, thì chắc-chắn, ngày lên đường bắt buộc phải xảy đến, không sớm thì muộn.  Bạn không có quyền quyết định ngày lên đường. Nhưng bạn biết chắc rằng: trước khi lên đường, bạn phải giải quyết tất cả những gì có liên hệ với chính phủ Việt nam trước. Sau đó, là tìm cách chuyển tài sản qua Hoa-kỳ bằng bất cứ hình thức nào đó mà bạn tự quyết định lấy một cách hợp pháp. Điều bạn biết chắc- chắn là: Khi sang Hoa kỳ rồi, không thể sử dụng tiền Việt nam được. Cho nên ngày nào còn ở tại đó, thì bạn phải xài, nhưng khi bắt đầu lên máy bay là hoàn toàn trút bỏ, và bạn không thể phủ nhận được,  là  bạn cảm thấy thật là vui khi sắp xếp các công việc đó một cách hoàn tất có thứ tự chứ?

       Về phương diện tâm linh cũng thế. Khi bạn  tin Chúa Giê-xu, có nghĩa là sự chết của Chúa Giê-xu đã đền tội thay cho bạn. Hiện bạn trở thành người thuộc về Chúa, có tên trong sách sự sống đời-đời ở trên trời, và chờ ngày về thiên đàng. Bạn phải  tin chắc như thế chứ?  Nhưng trong khi chờ đợi, những điều bạn phải làm, là giải quyết đời sống mình, dù còn ở thế gian bao lâu, thì mình cũng không phải là người thuộc về thế gian. Có nghĩa là, mình  không thuộc về kẻ cầm quyền trong sự tối tăm là Sa-tan ma qủy cùng bè lũ của nó.  Mà mình thuộc về Chúa. Chúa sẽ làm chủ cuộc đời mình, và dẫn dắt tất cả mọi phương diện trong đời sống mình. Sau đó, bạn sẽ chuyển tài sản của bạn qua đời sau bằng nhiều cách. Nhất là góp phần  truyền bá Phúc âm để cứu người. Xây dựng Hội thánh Chúa khắp mọi nơi. Và còn nhiều phương diện khác nữa, mà Chúa đã hướng dẫn bạn trong Thánh kinh. Hãy cứ kiên nhẫn nhịn nhục trong mọi hoàn cảnh để tiến tới.  Chúa Giê-xu phán trong Thánh kinh sách Gia-cơ 5 : 8 như sau: “ Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền long: vì kỳ Chúa đến gần rồi. Amen.

Servant  Elijah  Nghiem