5,025 views

Sự Vui Mừng Lớn

         Ai muốn nhận sự sống đời-đời, chỉ cần cung kính đặt niềm tin trọn vẹn vào Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng chết thay cho mình trên cây thập tự là chắc-chắn nhận được điều qúi giá đó.  Cách đây hơn hai ngàn năm, Đức Chúa Trời đã sai  thiên sứ đến thế-giới tội lỗi này, để báo một tin mừng lớn cho toàn thể nhân loại được chép trong Thánh Kinh sách Lu-ca 2: 10 như sau: “Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì này, ta báo cho các ngươi một Tin-lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít sẽ sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế là Christ là Chúa .”

        Có người thắc mắc hỏi: Thế giới này có gì mà phải nhờ Chúa  Giê-xu Cứu? Chỉ cần nhờ các tôn giáo đang có-cứu là đủ rồi! Tôn giáo cứu ư? Tôn giáo nào? Tôn giáo cứu ai? Hay là cứu cái gì mới được chứ? Tôn giáo do ai thành lập vậy? Loài người hay Đức Chúa Trời ? Giả sử, nếu ai đó liều lĩnh trả lời: Đức Chúa Trời thành lập tôn giáo. Vậy thì tại sao mọi tôn giáo không thờ Đức Chúa Trời? Nhưng mà Đức Chúa Trời là Đạo thì Ngài thành phập tôn giáo để làm gì? Vậy là tôn giáo do con người lập ra. Con người lập ra tôn giáo để làm gì? Bạn có biết mục đích chính của tôn giáo là chống Đức Chúa Trời không? Chứ đâu có phải là mục đích cứu người đâu! Vì người là một tội nhân, mà người lại lập ra tôn giáo để cứu người, thì đây là chuyện tức cười chưa từng thấy! Nó giống như ở trong nhà tù, tội phạm này, đọc quyết định tha bổng cho tội phạm khác vậy. Mà nếu con người lập ra tôn giáo thì tôn giáo đâu có cứu được con người. Vì cả tôn giáo và con người đều phải nhờ vào sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà.

           Những tờ báo hàng ngày, trên đầu trang nhất đều mang những hàng chữ lớn như:  Chiến tranh, khủng bố, bắt cóc, giết người, cướp của . v….v. Tội lỗi là một trong những loại vũ khí siêu mạnh; rất kinh khủng, đang gia tăng theo cấp số nhân, để hủy diệt sự sống của con người một cách tàn bạo và khủng khiếp. Nhất là tội khước từ Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng nên con người; để rồi thờ tà thần.

         Bây giờ tôi hỏi bạn. Bạn đang ngồi ở đâu vậy. Chướng ngại vật lý nào đang giới hạn tầm nhìn của bạn đó? Nếu bạn đang ở trong phòng, thì có nghĩa là bạn không thấy gì ở bên ngoài phải không? Nhưng nếu giả sử Đức Chúa Trời cho bạn có một tầm nhìn vô hạn, xuyên qua chướng ngại vật lý; thì trong tầm nhìn đó, bạn sẽ thấy gì? Rất kinh khủng thưa bạn. Bạn nghĩ gì khi một Đức Chúa Trời thánh khiết với cái nhìn vô thời gian, thì Ngài sẽ thấy thế nào khi tất cả mọi sự ác xảy ra trên đất này đều thu vào tầm nhìn của Ngài? Cho nên thế giới này chắc-chắn phải bị hủy diệt. Trong  Thánh Kinh sách I Phi-e-rơ  3:7 Lời Chúa cho biết “ Nhưng trời đất thời bây giờ cũng bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa, lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác.” Chính vì lẽ đó mà Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng thế thành người, tự nguyện, hy sinh, chịu chết trên cây thập tự, không phải để cứu thế giới này,  mà để cứu con người đang ở trong thế-giới, trong đó có bạn và tôi. Bạn đã có bao giờ tự đặt cho mình một câu hỏi: Nếu tận thế đến thì sẽ có những sự kinh khủng nào xảy ra, và lúc đó tôi sẽ như thế nào không?

         Lúc đó, chắc-chắn là bạn sẽ mơ tưởng đến chỗ tốt; chứ nào dại gì mà nghĩ đến chỗ không vui! Nhưng mà bạn đã có bao giờ nhận ra rằng: tất cả mọi tôn giáo đều dạy người ta làm để tiến đến cái hy vọng đời sau không? Nhưng mà ai là người đã tự làm cho mình hết tội với Đức Chúa Trời để hy vọng nơi thiên đàng đời sau? Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng: Con người không thể vượt thoát khỏi sự chết trong đời này, thì đừng nói đến chuyện tự  làm để được sống sung sướng nơi đời sau là điều không bao giờ có thể xảy ra. Có nghĩa là, những người khước từ Chúa Cứu Thế Giê-xu đang hy vọng một thiên đàng theo triết lý trần gian, chứ không phải hy vọng thiên đàng nơi Chân lý của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng, bạn đã thừa hiểu được một điều đó là: Một người tầm thường không thể làm việc để thay thế một người kỹ sư. Vậy thì hơn thế nữa, một tội nhân thuộc con người bất toàn hữu hạn, cũng không thể tự làm những việc thuộc về Đấng quyền năng, vô hạn và vô lượng. Duy nhất con người chỉ đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời, q  ua sự chết thay của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì Ngài sẽ làm sẵn cho con người, vì Ngài biết, con người là hữu hạn, khôn g thể nào thực hiện được những việc thuộc về Đấng vô hạn. Cho nên bạn chỉ cung kính đặt niềm tin vào Chúa là Đấng đã chiụ chết thay vì tội lỗi của bạn trên thập tự giá là đủ. Và sau khi tin  Chúa rồi, người tin chỉ đi theo sự hướng dẫn của Chúa qua Thánh Kinh cho đến  khi gặp Ngài là hoàn tất mọi ước muốn về cõi đời-đời. Đây là một điều lạ lùng, diệu kỳ. Mà chính điều đó đã khiến Đạo Chúa khác hẳn với các tôn giáo thế gian! Trong Thánh kinh sách Giăng 14: 2 Lời Chúa Giê-xu hứa: “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta dã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, và khi ta đã đi và đã sắm cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu các ngươi cũng ở đó.”

      Nhưng cũng có người phát biểu: Chết là hết rồi không còn gì để nói nữa! Cho nên có một câu chuyện vui, minh hoạ cho điều tôi đang muốn nói sau đây: Có một thanh niên tin Chúa Giê-xu, khuyên một thanh niên kia nên tin Chúa Giê-xu. Vì thế giới này đang lần hồi đi về sự hủy diệt. Thanh niên kia hỏi phắt một câu: Tại sao tôi phải tin Chúa Giê-xu? Thanh niên nọ đáp: Trước khi tôi trả lời cho anh, thì xin anh vui lòng cho tôi biết là tại sao anh không chiụ tin Chúa Giê-xu? Anh này đang thao thao bất tuyệt về quan niệm của mình: Chúa Giê-xu hiện đến phán rằng: Ta là Giê-xu: “ Ai tin ta thì được sự sống đời-đời. Ai chẳng chiụ tin ta thì không được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người đó.” Người thanh niên đó hỏi Chúa: Dạ Thưa Chúa: Con người chết đi không phải là chấm dứt hết mọi việc  sao?

        Bạn có khi nào nghĩ, chết là hết mọi việc đời này và cả đời sau không? Nếu chết là hết thì Đức Chúa Trời sẽ không cho ai chết đâu? Hàng tỷ người trên thế giới đang lầm ở chỗ này. Bây giờ tôi muốn hỏi qúy vị : Ai trên mặt đất này biết rõ  chết là hết?Tôn giáo có nói con người chết là hết không? Không tôn giáo nào nói chết là hết cả. Chính vì chỗ đó mà tôn giáo mới được những người tin nuôi dưỡng để duy trì tôn giáo, cho nên tôn giáo mới tồn tại. Vì người ta bám lấy tôn giáo để nương cậy sau cái chết. Nhưng mà tội nghiệp cho những người đang tin theo tôn giáo, không hiểu được một điểm rất quan trọng, là mình đang nương cậy ai ở trong tôn giáo đó mới được chứ? Biết bao nhiêu giáo chủ của các tôn giáo đã chết, các vị ấy bám vào ai? Mà bây giờ người ta hy vọng bám vào các vị ấy? Nhưng mà tôn giáo dạy người theo tôn giáo đó sau khi chết đi đâu? Mỗi tôn giáo đều có cách giải thícgh cho người tin, bằng sự hỗ trợ tích cực của triết lý. Nhưng mọi tôn giáo đều gặp nhau ở chỗ là hướng người tin sau khi chết về trời. Nhưng mà có giáo chủ của tôn giáo nào ở trên đó đâu mà người tin theo tôn giáo cứ hy vọng được về mới lạ chứ? Như thế có nghĩa là linh hồn của hàng tỷ người trong các tôn giáo đang bị chết mất, vì họ đã bị lừa gạt! Ai cũng muốn mình được về trời. Nhưng mà có tin Đức Chúa Trời đâu mà hy vọng về trời. Chúa Giê-xu phán trong Thánh kinh sách Giăng 14 : 6 “  Không bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời.”

         Nhưng có người lại nói: Giáo chủ tôi đã  đắc đạo đang ở trên trời. Vậy bạn là người đang theo tôn giáo nào đó? Bạn có biết rằng : Đạo là Đạo, mà tôn giáo là tôn giáo, chứ làm gì có chuyện đắc đạo thưa bạn? Tôi mời bạn nghe Lời Đức Chúa Trời, Đấng   ở trên trời xác nhận và báo tin cho toàn thể thế giới biết trong Thánh Kinh sách Giăng 3 : 13 “ Chưa hề có ai lên Trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời.”

 

         Vô số người thắc mắc về thiên đàng đời sau mà Thánh Kinh đề cập đến, đã đặt ra một câu hỏi: Có Thiên đàng Không ? Mời bạn nghe câu chuyện sau đây.

         Có một người ở Việt nam, đi thăm người thân ở vùng quê xa xôi. Người thân của chị hỏi: Chị ơi ! Em nghe nói thế giới này có nước Mỹ, giàu có văn minh lắm, không biết  có thiệt không à. Người chị này mới dắt người bà con lên Sài-gòn để cho người đó nhìn thấy người Mỹ. Sau khi nhìn người Mỹ xong cô này lại hỏi: Người Mỹ em thấy đây rồi, nhưng em không hiểu là có  nước Mỹ không à? Bà chị đáp:  Nếu không có nước Mỹ làm sao có người Mỹ. Người bà con hỏi tiếp: Em muốn qua Mỹ xem thử có nước Mỹ không em mới tin. Người chị trả lời: Không được. Em chỉ có thể thấy người Mỹ thôi, còn muốn đến nước Mỹ phải có quốc tịch, hay là phải được chính phủ Mỹ đồng ý.

       Có nhiều người nghĩ quá đơn giản cho rằng: Theo tôn giáo nào cũng được, làm việc gì miễn thiện là tốt, rồi cuối cùng sau khi chết cũng lên thiên đàng thôi! Trong số những người có quan niệm đó, gồm đủ mọi thành phần kiến thức chứ không phải chỉ người tầm thường, thế mà họ không thể nhận ra một điều sờ-sờ ngay trước mắt đó là: Có tôn giáo nào có thiên đàng đâu, mà sau khi chết đòi lên thiên đàng! Điều mà bạn mơ tưởng đến, nó cũng giống như một người vào quán  phở bò, mà đòi ăn phở dê làm sao có được. Chỉ có Đạo Chúa mới có thiên đàng, còn tất cả các tôn giáo chỉ có triết lý suông để đánh lừa người ta mà thôi. Đây là điều lầm lẫn tối quan trọng mà Thánh kinh đã báo trước cho qúy vị rõ. Vì Chúa Giê-xu là Đấng đã từ thiên đàng xuống trần gian, thì bạn biết là Đạo Chúa có thiên đàng thật sự chứ? Vậy mà bạn còn khước từ chưa chịu tin Chúa Giê-xu. Còn các tôn giáo trên toàn thế giới, chưa có ai từ trời đến trần gian này mà bạn lại hy vọng có thiên đàng thuộc tôn giáo ở trên trời. Vậy thì có phải là bạn và hàng tỷ người giống như bạn đã bị lừa rồi không? Thật đáng buồn cho bạn, vì linh hồn bạn đang ở trong sự chết đời-đời! Cả thế giới Đạo Chúa đang cầu nguyện cho bạn và hàng tỷ người giống như bạn sớm thoát ra khỏi vòng xiềng xích của tôn giáo, để được tự do trong Đức Chúa Trời.

      Có nhiều người đang lầm lẫn bảo rằng: Bây giờ tôi phải xem đạo nào tốt phù hợp, tôi mới xin gia nhập. Nhưng mà bạn đã lầm rồi! Đạo đâu có nhiều mà chọn. Đạo chỉ có một thôi. Chúa Giê-xu đã phán “ Ta là đường đi , chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai được đến cùngĐức Chúa Trời.” Thế thì bạn tìm đâu ra đạo nữa để mà chọn? Điều mà bạn đang nói đó là bạn đang chọn tôn giáo, chứ không phải Đạo đâu ! Vì Đạo và tôn giáo hoàn toàn khác nhau . Nhưng người thế gian thì hiểu chung là như thế, cho nên rất nguy hiểm. Vậy nên bạn phải rất ư là cẩn thận ở chỗ này.

       Giả sử bây giờ nếu được hỏi: Dưới trần thế này, bạn cần điều gì là trước hết? Thì bạn có biết bạn cần điều gì quan trọng nhất  không? Thiết tưởng, điều bạn cần ưu tiên, không phải là cho phương diện thể xác, mà là cho tâm linh. Đó chính là sự sống đời-đời của linh hồn của bạn. Nó đang cư trú ở trong bạn. Mà linh hồn thì chống lại tôn giáo, nhưng đang cần Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mời bạn nghe câu chuyện sau đây:

        Có hai ông cụ già ngồi tâm sự gần xa. Ông nọ hỏi ông kia: Ông có bảo hiểm y tế loại đặc biệt chưa? Ông nọ trả lời: Chưa, tôi chỉ có loại bình thường thôi. Ông nọ lại hỏi: Loại đặc biệt là loại như thế nào? Ông kia trả lời: Là loại mà khi mình bị bệnh nặng vào nhà thương, họ cho mình dùng thuốc tối đa, còn loại tầm thường thì bị nhiều hạn chế. Ông nọ chép miệng trả lời: Tôi tưởng có lại bảo hiểm đặc biệt, thì mình vào nhà hàng ăn không hạn chế, chứ còn vào nhà thương mà dùng thuốc không hạn chế thì đó cũng chính là dấu hiệu  mình sắp ra nghĩa địa rồi đó ông à! Điều quan trọng cấp thiết đối với mình bây giờ không phải là có bảo hiểm y tế đặc biệt hay chưa thưa ông. Nhưng tôi muốn hỏi ông, là ông đã có niềm tin nơi Chúa Giê-xu chưa? Nếu nói tới chết thì ai cũng phải chết. Nhưng nếu có Chúa Giê-xu thì đời sau được sống vĩnh cửu không phải chết nữa. Còn nếu ông tin vào bảo hiểm y tế mà không tin vào Chúa Giê-xu thì ông sẽ chết đời-đời nơi hoả ngục, chiụ khốn khổ cả ngày lẫn đêm. Lúc đó ông cần Chúa Giê-xu thì cũng đã qúa muộn. Chúa Giê-xu phán với ông đây nè: “ Ai tin ta thì được sự sống đời đời , ai chẳng chiụ tin ta thì không được sự sống đây ,nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời luôn ở trên người ấy” Giăng 3 : 36

       Sống tại một quốc gia giàu có và văn minh nhất thế giới như Hoa-Kỳ. Nhưng cái điều lo lắng nhất của moi người  dân hiện nay vẫn là: “ Bảo Hiểm Y tế.”  Nhưng nói cho cùng, ai có “Bảo Hiểm Y Tế” có nghĩa là người đó đã đặt cọc cho chính mình một chỗ ở trong nhà thương trong tương lai chứ gì? Lại có một số người lo xa hơn; sợ khi chết hết đất, nên đặt cọc cho mình một chỗ ở ngoài nghĩa địa nữa. Nhưng một chỗ trên thiên đàng phước hạnh không tốn tiền là cần nhất thì lại không màng!

        Bạn cứ thử ngồi suy nghĩ : Hàng tháng đóng tiền để giữ cho mình một chỗ trong bệnh viện khi có sự cố là một điều không vui. Nhưng thôi cũng được đi, vì cái luật của xã hội là như thế, mình không đảo ngược được. Nhưng thiên đàng không phải đóng tiền hàng tháng, thế thì tại sao có hàng tỷ người lại từ chối, không xin ghi tên vào? Cho nên khi nhìn qua cánh cửa của cơ quan y tế, chúng ta thấy có một điều đặc biệt sau đây: Những chiếc xe mang dấu hiệu thập tự đã rú còi và chạy như điên loạn khắp các ngã đường trong thành phố khi có người kêu cứu. Hồng Thập Tự là dấu hiệu cứu thương, phục vụ tất cả mọi người, mọi tôn giáo, mọi đảng phái. mọi chế độ, không trừ một ai. Quốc gia nào cũng dùng dấu hiệu này. Ai có sự cố gì về sức khoẻ phải nhờ nó. Mà chưa một ai  dại dột khước từ  nó cả.

      Tôi chưa thấy ai đau ốm, bệnh tật, lại xua đuổi chiếc xe có dấu hiệu thập tự đến cứu mình. Trong đó có tất cả các hàng giáo phẩm của mọi tôn giáo! Nhưng tôi thấy nhiều người  khước từ Đấng Cứu Thế đã từ trời đến thế gian để cứu mình. Tại sao nhiều người cố tình khước từ Thập tự giá, mà chỉ đem lòng tin quyết nơi Hồng thập tự thôi là thế nào? Người ta có hiểu được rằng, tất cả mọi người làm ở nơi cứu thương; cũng phải cần được Chúa Giê-xu cứu không? Nếu linh hồn không có giá trị trước tình yêu thương của Chúa Giê-xu  trên thiên đàng. Vì tên của người đó chỉ có trong sổ của bệnh viện, chứ không có ở trong sách sự sống nơi thiên đàng. Chúng ta đừng qúa quan trọng để lo cho cái xác tạm bợ trong cõi đời này sau khi nó tắt hơi. Vì chết về thể xác là điều phải đến. Trong Thánh kinh sách Hê-bơ-rơ 9 : 27 Lời chúa phán: “ Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chiụ phán xét.” Nhưng linh hồn thì mình đừng để nó chết . Vì chính mình có quyền quyết định cho nó tin Chúa Giê-xu để được sống trong cõi đời sau .

       Bạn hãy nhìn vào trong thực tế của xã hội ngày nay xem thế nào. Có người thì đặt cả đời sống của mình vào bệnh viện. Nhưng dấu hiệu Hồng thập tự chỉ để cứu thương thôi. Còn Thập tự giá thì mới là dấu hiệu cứu tử. Mà chẳng phải là cứu tử cái xác đời này đâu, nhưng mà cứu cái linh hồn đời-đời mới là điều quan trọng. Cho nên hiện nay, vô số người lo điều trị cái xác để tránh chết, nhưng chưa ai tránh được, kể cả các bác sĩ cũng từ từ thay nhau mà ra đi. Còn cái linh hồn tránh được thì lại không tránh, để cho nó chết đời-đời mới là chuyện oan uổng.

         Nếu qủa thật bệnh viện là nơi mà một số người hy vọng là họ sẽ cứu sống được bệnh nhân để bệnh nhân khỏi chết luôn. Nếu sự thật là như thế, thì bệnh viện sẽ không có nhà xác. Có người hỏi: Có bài học nào nhắc cho người ta nhớ về sự quan trọng của linh hồn không? Xin trả lời: Có, nhiều lắm, nhưng tôi chỉ đơn cử một câu trong Thánh Kinh sách  Truyền Đạo  7 : 2 “ Đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc; vì tại đó thấy sự cuối cùng của đời người; và người sống để vào lòng.” Đến nhà tang chế bạn có nhiều điều để học:

       1 / Bạn có thấy người chết mang theo được gì không?

        2 / Bạn nhìn người chết để rồi bạn hiểu cho rằng: sẽ có một ngày nào đó bạn cũng sẽ chết giống như họ, nên bạn phải có sự chuẩn bị cho linh hồn mình ngày ra đi.

       3/ Bạn cũng thấy được sự vô lý của tôn giáo. Vì  khi con người nằm xuống rồi, thì tôn giáo lại có cơ hội để gạt những người sống, bằng cách lo cho người chết sớm được lên “ miền cực lạc” bằng hình thức tôn giáo. Bạn chớ đi theo cách ấy, vì tôn giáo không có nền tảng nào để hứa với bất kỳ ai. Kể cả những người lo thủ tục tôn giáo cho bạn cũng chưa biết linh hồn họ sẽ đi về đâu. Bạn nên đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu để tìm sự sống chắc-chắn cho linh hồn mình.

      4 / Bạn đến dự lễ tang người chết, bạn sẽ không biết linh hồn người chết sẽ đi đâu. Nhưng người chết biết mình phải đi đâu. Sự hiểu biết này, mỗi người phải chắc-chắn nơi đến cho mình trước khi chết. Vì chẳng có sự ra đi nào mang theo lo lắng và sợ hãi bằng sự ra đi của một người chết không tin Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì hoả ngục đang chờ đợi những ngườii khước từ Chúa Cứu Thế Giê-xu sau khi họ trút hơi thở cuối cùng. Cho nên, có hai điều sau đây bạn phải chọn một cho mình ngay bây giờ kẻo muộn.

        1 /  Tin buồn, là tin dữ, linh hồn đang ở trong tôn giáo, sẽ chết mất nơi hoả ngục đời-đời.

        2 / Tin mừng là Tin Lành, linh hồn đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu cứu và có tên trên thiên đàng .

          Cách đây hơn hai ngàn năm Đức Chúa Trời đã cho thiên sứ đến thế gian này báo tin cho toàn thể nhân loại được Thánh kinh ghi lại trong sách I Ti-mô-thê 1: 15 như sau: “ Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội  ấy là lời chắc-chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy”

        Bạn có nhận thấy rằng: Cuộc đời của  chúng ta chẳng khác nào những ngọn nến đang lung linh trước gió không ? Tắt lúc nào không biết. Bạn đã chuẩn bị gì cho mình trong đời này? Chắc  bạn đã  mua nhiều loại bảo hiểm: Bảo hiểm xe,  bảo hiểm máy móc,  bảo hiểm nhà ở, bảo hiểm sức khoẻ. Còn bảo hiểm linh hồn đâu? Tại sao bạn không mua? Trong tất cả các loại bảo hiểm thì loại bảo hiểm linh hồn là đắt vào loại vô giá, vì linh hồn quí hơn cả thế gian này, nhưng bạn không phải trả tiền, thế sao bạn lại không có?

          Theo tin tức chúng ta thấy, trong cơn suy thoái vừa qua, tại Hoa-kỳ có khoảng hai triệu căn nhà trả lại cho ngân hàng, vì kinh tế xuống thấp, thất nghiệp gia tăng, trả tiền không nổi. Người ta đành bỏ đi tất cả. Nhưng chưa có người thất nghiệp nào chết, mà lại đem quan tài trả lại cho trại hòm bao giờ. Điều đó cho thấy, người chết thì cứ phải chết, thay phiên nhau mà ra đi. Chẳng có sức mạnh hay quyền lực nào đứng ra hạn chế sự chết cả.

     Có người hỏi tôi: Từ đây lên thiên đàng, hay xuống địa ngục nơi nào gần hơn. Tôi trả lời: Khoảng cách bằng nhau. Anh ấy hỏi tiếp: Khoảng cách là bao xa, đơn vị tính là gì? Tôi trả lời: Rất gần, không xa, đơn vị tính là hơi thở. Nó nằm đằng sau hơi thở cuối cùng. Trong Thánh Kinh sách Thi-Thiên 103 : 15 Lời Chúa dạy rằng: “  Đời loài người như cây cỏ. Người  sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bồng hoa, kìa nó chẳng còn. Chỗ nó không còn nhận biết nó nữa.”

         Ngày 26 tháng Hai năm 1993 , một qủa bom loại mạnh  nổ dưới hầm để xe của Trung Tâm Thương Mại Thế giới tại New york City, làm chết sáu người và gây thương tích hơn một ngàn người. Vụ nổ này nảy sinh ra cuộc điều tra mà người ta cho là sự thù địch, và nhiều người bị bắt giữ. Nhưng trong giới chức thi hành luật pháp có mấy ai nhận ra được đây là một phần trong âm mưu khủng bố quốc tế. Khi tòa tháp đôi của Trung Tâm Thương mại bị quân khủng bố phá hoại tháng 9 năm 2001. Ủy viên cảnh sát Raymond Kelly nghĩ lại lần tấn công đầu tiên và nói “ Lẽ ra đây phải là lời kêu gọi tỉnh thức đối với nước Mỹ.”

      Qua câu chuyện thực tế tại Hoa-kỳ, tôi hy vọng, đừng ai bỏ lỡ cơ hội sau khi đọc bài giảng này, để rồi một ngày nào đó trong tích tắc, khi cánh cửa đằng sau sự chết hé mở  rồi mới thốt lên rằng: Chết tôi rồi! Phải chi ngày đó, tháng đó, năm đó, tôi tin Chúa Giê-xu, thì bây giờ đâu có khổ cho tôi! Bạn có nghe lời kêu gọi tha thiết của Đức Chúa Trời không? Lời Chúa được chép trong Thánh kinh sách Ê-xê-chi-ên 18 : 32 “ Chúa Giê-hô-va phán rằng:  Thật vậy , ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết , vậy các ngươi hãy xây lại để được sống.”

      Phía trước con đường niềm tin ngoài Chúa, không phải là cái giếng mà là vực thẳm, dưới đó có những tiếng kêu van, khóc lóc thảm thiết, đắng cay. Đức Chúa Trời kêu bạn hãy dừng lại, đừng theo thần chết, hãy theo Đức Chúa Trời Chân Thần hằng sống. Đây là con đường thiên đàng, bạn hãy tỉnh thức, hãy quay lại! Hạnh Phúc, bình an, phước hạnh đều ở tại đây.

         Chúng ta thấy, đường xá tại Hoa kỳ này thuộc vào hạng số một  trên thế giới chứ? Là một công dân Hoa-kỳ có vô số phương diện mình hãnh diện với thế giới này. Nhưng chúng ta không đem theo sự hãnh diện này qua thế giới bên kia đâu. Vì  khi con người nhắm mắt, quốc tịch cũng không còn giá trị gì, vì khi bước vào thiên đàng mỗi người phải có quốc tịch là niềm tin vào nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thế mà bạn lại dám coi thường trước sự  nguy hiểm ư ? Tôi nghĩ rằng, có thể  là bạn chưa hiểu được sự nguy hiểm đó. Bạn có nghe lời Chúa phán trong Thánh Kinh sách I Tê-sa-lô-ni-ca 4 : 16  “ Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn, thế thì anh em hãy dùng điều đó để an ủi nhau.”

Qúy vị thân hữu qúi mến .

       Giả sử tối nay Chúa Giê-xu đến, thì người tin Chúa Giê-xu sẽ đi lên thiên đàng, còn bạn thì đi đâu? Bạn lo lắng về  cõi đời sau trong cõi đời này chăng? Hãy tin nhận Chúa Giê-xu ngaybây giờ, thì tên bạn sẽ có ở trong sách sự sống trên thiên đàng. Đó là niềm vui mừng, mà không có niềm vui mừng nào lớn hơn trong cả cuộc đời của một con người trên đất. Amen.

Servant  Elijah  Nghiem